[Minh Huệ] Phóng viên Tang Feng báo cáo — Vào tối ngày 29 tháng 8 năm 2004, các đệ tử Pháp Luân Công từ nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức tưởng niệm tập thể tại 2 địa điểm trong thành phố Manhattan. Một điạ điểm là ngay trước mặt Waldorf Hotel nằm trên đại lộ đông đúc Park Avenue, và địa điểm khác là nằm ngay ngã tư của đường số 8 và đường 30, bên cạnh Madison Square, nơi mà Đại hội đảng Cộng hoà đã được tổ chức.

Tổng cộng gần 1000 đệ tử Pháp Luân Công tham gia vào đêm tưởng niệm. Hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Không khí rất trang nghiêm nhưng ấm cúng. Hầu hết các đệ tử đều mặc áo vàng và đứng rất là trật tự, một số đệ tử tập Công Pháp và một số phát Chính niệm. Tất cả đều rất ôn hoà và trang trọng.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man trong hơn 5 năm qua đã không tận diệt được Pháp Luân Công. Ngược lại, các đệ tử Pháp Luân Công càng trở nên sáng suốt hơn, thanh tỉnh hơn, từ bi hơn và đúng đắn hơn trên con đường của thời Chánh Pháp. Một màn ảnh Tivi rất lớn đặt tại ngã tư của đại lộ số 8 và đường 30 đang chiếu chương trình “Câu chuyện Thật của Pháp Luân Công” và với những loa phóng thanh, người đọc câu chuyện kể lại những câu chuyện và lòng từ bi của Thấy Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, những lợi ích về sức khoẻ và tinh thần khi tu luyện Pháp Luân Công , và lý do của chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn nhẫn kia, và lòng từ bi và can đảm của các đệ tử Đại Pháp đã biểu lộ được khi gặp những khổ nạn như thế. Giọng của người đọc chuyện làm mọi người cảm động. Rất nhiều khách bộ hành dừng lại để xem và xin thêm tài liệu. Với tất cả mọi người bao gồm luôn các nhân viên cảnh sát, đều cảm động và không bao giờ quên được.

Ban ngày, các đệ tử Pháp Luân Công tập trung phát Chính niệm, tập những bài Công Pháp, phân phát tài liệu, giảng rõ sự thật cho khách bộ hành trên những con đường tại Manhattan. Vào buổi tối, những ánh sáng lập loè từ những bóng đèn tưởng niệm muốn mời gọi lòng người và nhắc nhở: Chính sách khủng bố Chân Thiện Nhẫn là chính sách khủng bố toàn nhân loại và phải được chấm dứt. Mọi người đều có trách nhiệm đứng lên và giúp chấm dứt chính sách khủng bố dã man này.

Ánh sáng lập loè của bóng đèn tưởng niệm kêu gọi công lý, lương tâm và lòng can đảm. Một số đông người qua lại bày tỏ lòng kính phục và lên án sự khủng bố. Một số đại diện của Đại hội đảng Cộng hoà cũng dừng lại để xem những cuộc triển lãm chống tra tấn. Họ bày tỏ lòng ủng hộ của họ và cám ơn chúng ta đã cho họ biết. Dân chúng tại Manhattan đang tỉnh thức.

31-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/30/82972.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/31/51935p.html.

Dịch và đăng ngày 3-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share