Viết bởi một đệ tử Texas

[Minh Huệ] Một số đệ tử tại Texas đã đến Nữu ước và ở lại trong mấy ngày qua, để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau đây là những chia sẻ về kinh nghiệm của họ:

/1/ Tôi thật sự vô cùng cảm động để đến Nữu ước. Một số cụ đệ tử Đại Pháp tại đó bị nhiều khó khăn về tài chánh; họ không có nhiều tiền và sống trong tình trạng rất nghèo khó. Đôi khi cả ngày họ không ăn uống gì cả. Khi ăn uống, họ chỉ ăn đồ rẻ tiền nhất tại siêu thị. Nhiều lần họ không đủ nước uống trong một thời gian rất dài dưới trời nắng gắt, tuy nhiên họ vẫn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người.

/2/ Trong mấy ngày qua, Nữu ước rất đông đúc và cảnh sát khắp mọi nơi. Những đệ tử từ Texas thành lập một nhóm và giảng rõ sự thật tại một địa điểm rất đông đúc : Times Square. Trước hết, ít người để ý đến chúng tôi. Từng dòng người, dòng người tấp nập, nhưng chúng tôi hình như bị bỏ quên. Chúng tôi bắt đầu phát Chính niệm và giơ cao các biểu ngữ. Một số đệ tử bắt đầu tập những bài Công Pháp. Những bích chương, biểu ngữ, nhạc, và những động tác nhẹ nhàng, đẹp mắt thu hút được rất nhiều người, và sau đó rất nhiều người tiến đến chổ chúng tôi. Sự ôn hoà, nhẹ nhàng của chúng tôi làm cho nhiều người chú ý, vì rất khác với những đám biểu tình khác, và cảnh sát rất tử tế với chúng tôi.

/3/ Khi chúng tôi ở tại Times Square, là nơi đông đúc nhất tại Nữu ước. Cách cư xử và thái độ của họ lạnh lùng lắm, mà đôi khi chúng tôi thấy họ rất phớt tỉnh Ăng lê. Tôi cảm thấy khó chịu, ngay lúc đầu. Sau đó, tôi biết rằng chúng ta nên thay đổi cách của họ bằng cách thay đổi môi trường chung quanh mình chớ mình không bị hay thay đổi. Tôi cũng cảm thấy rằng nhiều người trong họ đang bị đau khổ, nhưng họ không ý thức được. Sau đó, tôi thay đổi ý nghĩ của tôi, phát Chính niệm, và rất nhiều người nhận tài liệu của chúng tôi.

/4/ Chúng tôi có nhiều điều hiểu lầm về Nữu ước lúc ban đầu. Chúng tôi nghĩ rằng họ rất lạnh nhạt và không nghĩ đến người khác, nhưng sau khi giảng rõ sự thật, tiếp xúc với họ, chúng tôi gặp được nhiều người rất tử tế, và tất cả họ đều khuyến khích chúng tôi. Chúng tôi mới hiểu rằng trong các thành phố lớn như Nữu ước, có rất nhiều hạng người tốt, xấu hay lạnh nhạt. Chúng tôi không để sự việc này can nhiễu chúng tôi, nhưng nên đôí xử mọi người như nhau, bằng lòng đại từ bi của mình.

/5/ Chúng tôi thường giảng cho mọi người Pháp Luân Công là gì, Pháp Luân Công được tu luyện, phổ biến trên 60 quốc gia; chính sách khủng bố Pháp Luân Công và những vụ kiện đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý trên thế giới. Trong khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi cho họ xem tài liệu, hình ảnh về chính sách khủng bố. Cuối cùng, chúng tôi cho họ tài liệu để đọc thêm. Kết quả rất tốt, và có một số người xin thêm tài liệu khác nữa.

/6/ Trước đây tôi rất ngại đi giảng rõ sự thật, hay phân phát tài liệu. Nếu người nào đó không nhận tài liệu của tôi, tôi cảm thấy thất vọng và khó chịu. Lần này, khi tôi đi với các đệ tử khác, tôi cảm thấy rằng tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi cố gằng hết sức để nói chuyện với họ. Nếu tôi gặp khó khăn , tôi đến gặp các đệ tử khác để giúp đỡ. Với sự hợp tác và khuyến khích từ các đệ tử khác, tôi được tiến bộ hơn rất nhiều.

/7/ Câu chuyện của cặp vợ chồng người Hoa kỳ : Khi tôi đang đứng phân phát tài liệu, một cặp vợ chồng người Hoa kỳ đền hỏi tôi mấy câu hỏi. Sau khi tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Công, họ nói rằng họ biết được rất nhiều về Trung quốc. Họ tin tất cả những gì chúng tôi giải thích và chia sẻ nổi khổ của chúng ta. Họ nói với chúng tôi rằng một người bạn của họ đến thăm Thiên an môn và chứng kiến cảnh công an Trung quốc đánh đập tàn nhẫn các đệ tử Pháp Luân Công. Một người Úc muốn chụp được tấm hình đó nhưng công an làm áp lực với ông ta. Công an tịch thu tất cả phim mà ông ta có. Cặp vợ chồng này nhắc lại hoàn cảnh rất tồi tệ trong tù nơi mà các đệ tử bị giam giữ, vì dụ như, các đệ tử không được phép tắm dù rất nhiều ngày… Họ nói rằng “mặc dù các bạn không bị mất mạng ngay lập tức, nhưng chúng nó rất ngược đãi bạn, làm cho bạn muốn chết hơn là sống” Họ cuối cùng nói rằng họ rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của Pháp Luân Công và chúc chúng ta may mắn.

/8/ Vượt được chấp trước về bản ngã, tôi ngồi bên cạnh với một người đàn bà Trung quốc trên tàu điện ngầm. Tôi nói với bà ta về Pháp Luân Công, nhưng bà ta không thích lắm. Sau đó, tôi đưa bà ta mấy tờ bướm để đọc. Sau một vài trạm dừng, một đệ tử lớn tuổi khác lên tàu điện. Ngay sau khi chị ta bước lên, chị ta bắt đầu phát tài liệu cho khách trên xe. Tôi rất lấy làm cảm động cho việc làm cứu độ chúng sanh của chị. Sau khi chị ta phát xong, chị ta ngồi bên cạnh người phụ nữ Trung quốc mà tôi bỏ trước đó. Chị ta nói với người phụ nữ Trung quốc về Pháp Luân Công, người phụ nữ lắng nghe với lòng thích thú. Sau đó chúng tôi mới biết rằng người phụ nữ đó mới từ Trung quốc đến. Cách giảng rõ sự thật của người đệ tử lớn tuổi đó là một tấm gương cho tôi học hỏi, những điều tôi cần tiến bộ. Tôi tu luyện chưa tinh tấn lắm. Khi tôi biết được vấn đề, tôi nghĩ tôi nên tu luyện tốt hơn nữa trong tương lai.

/9/ Tôi đang đứng trên đường để phát tài liệu, một người thanh niên Trung quốc đứng gần đó nhưng nhìn trên trời, dường như không ai chung quanh đó. Tôi hỏi anh ta nếu anh ta đã nghe gì về Pháp Luân Công. Anh ta không trả lời. Tôi cố nói với anh ta. Thình lình anh ta nói : “Chị nói là chị đúng, nhưng Cộng sản nói là họ đúng”. Tôi biết được rằng anh ta chưa biết rỏ sự thật về Pháp Luân Công. Vì thế, tôi nói với anh ta về những ích lợi của tu luyện Pháp Luân Công, cũng như Pháp Luân Công được tu luyện trên hơn 60 quốc gia. Ánh mắt của anh ta sáng hẳn lên. Sau đó, anh ta yêu cầu tôi thêm một số tài liệu. Tôi biết được rằng điều quan trọng là có tâm từ bi. Chúng ta không nên bỏ rơi ai cả.

/10/ Trong khi tôi đang đi trên đường, một cảnh sát chạy về phiá tôi, la lớn. Anh ta lấy mấy tờ tài liệu trên tay tôi và nói hết sức chân thành “tôi cần những tờ này”. Tôi tiếp tục đi tới, nhưng ngoái lại nhiều lần để xem và thấy người cảnh sát chăm chú đọc tài liệu đó.

/11/ Một người thanh niên và một bà già hỏi rất nhiều câu hỏi về địa điểm tập luyện Pháp Luân Công, và những chi tiết khác. Cuối cùng, người thanh niên nói với cụ già rằng “Mẹ thấy Pháp Luân Công tốt không. Bằng mọi giá mẹ nên tu luyện Pháp Luân Công đi”. Sau đó họ đi khỏi và rất vui vẻ với những tờ bướm và điạ điểm tu luyện trên tay.

/12/ Chúng tôi tin tưởng rằng không cần biết có bao nhiêu người tại thành phố Nữu ước, hay dù có khó khăn đến đâu để giảng rõ sự thật, nếu như chúng ta cứ kiên trì, kết quả sẽ rất tốt đẹp, chắc chắn là như thế. Một người biết được sự thật sẽ nói cho người khác, và người khác nói với 10 người khác nữa, và sau đó 100 người được biết về Pháp Luân Công. Sự thật về Pháp Luân Công sẽ được biết đến rõ ràng và nhiều tại Nữu ước và sẽ là những mầm giống tốt được gieo sâu vào lòng mọi người.

30-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/30/82969.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/3/52046.html.

Dịch ngày 4-9-2004, đăng ngày 6-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share