Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia

[MINH HUỆ 06-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ kỷ niệm và diễu hành Ngày Quốc Khánh 4/7 ở Philadelphia. Đây là năm thứ 14 liên tiếp các học viên được mời tham gia sự kiện này.

Lễ kỷ niệm ngày 4/7 có ý nghĩa thiêng liêng trong trái tim của mỗi người dân sống ở Philadelphia, nơi bản Tuyên ngôn Độc lập được kí. Phó tổng thống Joe Biden đã phát biểu tại lễ kỷ niệm để khởi động cuộc diễu hành tại Hội trường Độc lập.

Các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công).

Đội trống lưng của các học viên góp phần tăng thêm màu sắc tươi sáng và đa dạng cho bầu không khí lễ hội.

Tiết mục trống lưng và phần biểu diễn các bài công pháp của các học viên đã được khán giả địa phương cũng như du khách chào đón nồng nhiệt.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại lễ hội Bữa tiệc trên Đại lộ sau cuộc diễu hành. Các em nhỏ của trường Minh Huệ địa phương cũng biểu diễn múa cổ truyền Trung Hoa. Tại gian hàng Pháp Luân Công, các học viên còn tặng hoa sen giấy, các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và biểu diễn thư pháp Trung Quốc.

Gian hàng Pháp Luân Công nổi bật tại lễ hội sau cuộc diễu hành.

Nhiều người dân Philadelphia đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

Bà Washington, một phụ nữ đã kí tên, chia sẻ với các học viên: “Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào đầu năm 2005. Tôi đã khóc ngay lúc đó: Cuộc bức hại này hoàn toàn không nên xảy ra!”

Anh Lee Latino và bạn gái, cô Melissa Cortez vui mừng khoe bức thư pháp Trung Quốc của họ – “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tên Trung Quốc của họ. Họ ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên mà Lee và cô bạn gái Melissa đến từ New Jersey biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Lee đã rất cảm thông với các học viên Pháp Luân Công đang sống trong bầu không khí bức hại ở Trung Quốc. Anh nói rằng anh hết sức đau lòng trước những tin tức về nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp, anh mô tả rằng nó giống cảm giác bị dao đâm vào tim. Còn Melissa thì phấn khởi khi biết rằng nhiều người Mỹ và hơn 160 nghị sỹ đang ủng hộ việc đưa ra nghị quyết H. Res. 281 để lên án tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc.

Sự có mặt của các học viên Pháp Luân Công tại sự kiện cộng đồng này cũng thu hút chú ý của du khách Trung Quốc và những người mới nhập cư. Họ công nhận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý và vui mừng khi thấy các học viên có thể tận hưởng tự do và các quyền công dân của họ ở Mỹ quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/6/庆祝美国独立日-法轮功费城展风采-294361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/7/1942.html

Đăng ngày 20-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share