Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-09-2026] Ngày 25 tháng 8 năm 2026, cô Tô Lệ, 32 tuổi, ở thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, đã bị kết án 1 năm 3 tháng tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ

Cô Tô, có một con gái 4 tuổi và một con trai 3 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2025, sau 1 tuần bị tố giác vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tìm ra địa chỉ nhà mẹ chồng cô thông qua biển số xe đạp điện (được đăng ký tại địa chỉ nhà mẹ chồng).

Dưới áp lực, mẹ chồng cô Tô đã tiết lộ địa chỉ nhà cô. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu máy in, sách Pháp Luân Công và các tài liệu chân tướng.

Cô Tô đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát tới. Họ sử dụng định vị GPS để theo dõi điện thoại của cô, và cuối cùng bắt giữ cô tại Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) vào ngày 22 tháng 5.

Giam giữ trong trung tâm tẩy não và gia đình bị gây áp lực

Cô Tô bị đưa về thành phố Hạc Bích, và bị đưa vào trung tâm tẩy não. Chồng cô bị bắt mang 2 con nhỏ đến trung tâm tẩy não để thuyết phục cô từ bỏ Pháp Luân Công. Mẹ cô cũng bị triệu tập đến đó để “làm công tác tư tưởng.” Mẹ cô khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ điều luật nào.

Phó thị trưởng thành phố Hạc Bích họ Trương đã đến trung tâm tẩy não, đe dọa mẹ và chồng cô Tô. Ông ta cảnh cáo rằng nếu họ dám tiết lộ việc cô Tô bị bắt giữ ra bên ngoài, họ cũng sẽ bị bắt giữ.

Bị sách nhiễu trong thời gian bảo lãnh tại ngoại

Sau đó, cô Tô được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát của Đồn Công an Cổ Thành gần như ngày nào cũng đến nhà sách nhiễu và chụp hình cô. Mỗi khi cô bước ra khỏi nhà đều có người theo dõi.

Cảnh sát còn gây áp lực buộc chồng và mẹ chồng cô Tô phải ngăn cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ngay cả những cuộc trò chuyện của cô với hàng xóm cũng bị báo cáo cho cảnh sát.

Tháng 10 năm 2025, cảnh sát phát hiện bài viết về việc họ bức hại cô Tô đã được đăng trên trang Minghui.org. Họ thẩm vấn cô xem ai là người đã viết, và đe dọa sẽ bắt giữ mẹ cô. Chồng cô đang đi làm xa nhà, cô phải một mình chăm sóc 2 con nhỏ. Bà ngoại chồng cô, vốn đang nằm liệt giường, cũng chuyển đến sống cùng họ.

Cô Tô luôn trong trạng thái căng thẳng và gần như suy sụp tinh thần. Cảnh sát liên tục sách nhiễu cô và đe dọa sẽ bắt giam cô trở lại. Tinh thần cô trở nên bất ổn. Chồng cô trở về nhà vào khoảng ngày 10 tháng 11 năm 2025 và đưa cô tới bệnh viện tâm thần.

Cảnh sát gọi điện cho bác sỹ điều trị của cô, phàn nàn về việc cô Tô phơi bày cuộc bức hại trên mạng. Sau khi xuất viện vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, họ cảnh báo mẹ chồng cô không được để cô ra khỏi nhà.

Phó thị trưởng Trương cũng mở cuộc điều tra để truy tìm người đã đăng bài viết trên trang Minghui.org.

Bị bắt giữ lần nữa và bị xét xử

Tháng 4 năm 2026, cảnh sát yêu cầu cô Tô viết biên bản tự nhận tội. Họ cho biết thời hạn bảo lãnh sắp kết thúc, và đe dọa sẽ bắt giam cô trở lại. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, họ bắt giữ cô lần nữa và giam giữ cô tại Trại Tạm giam thành phố Hạc Bích.

Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ án của cô lên Viện Kiểm sát quận Sơn Thành. Viện Kiểm sát này đã truy tố cô và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án quận Sơn Thành.

Cô Tô bị  xét xử vào ngày 25 tháng 8 năm 2026. Cô tự bào chữa cho mình, luật sư của cô cũng bào chữa vô tội cho cô.

Ngày 31 tháng 8 năm 2026, cô bị tuyên án có tội, bản án có chữ ký của chủ tọa phiên tòa Trương Bồi, thẩm phán hỗ trợ Trương Hiểu và Dương Lợi Mẫn, thư ký Hoắc Tĩnh Nam và công tố viên Từ Đại Vĩ.

Hiện cô Tô đang kháng cáo bản án.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/11/514118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/17/235915.html