Hà Lan: Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Cảng Leurse
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan
[MINH HUỆ 27-05-2026] Ngày 24 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tham gia Lễ hội Cảng Leurse ở Etten-Leur, Noord-Brabant, và chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi tiếng nhạc luyện công êm dịu. Một số người đã tập thử các bài công pháp, và nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Lễ hội Cảng Leurse là một lễ kỷ niệm cộng đồng lớn hàng năm với lịch sử 36 năm. Sự kiện năm 2026 được tổ chức gần bến cảng với các buổi hòa nhạc ngoài trời, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, các hoạt động dành cho gia đình, triển lãm thuyền buồm, và nhiều điểm tham quan khác. Lễ hội kéo dài bốn ngày này đã thu hút đám đông lớn, với hơn 300 quầy tham gia.
Lễ hội Cảng Leurse năm 2026. (Minghui.org)
Quầy thông tin của các học viên nằm cách lối vào khoảng 100 mét. Xung quanh quầy là các bảng trưng bày giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, các biểu ngữ bằng tiếng Hà Lan và tiếng Trung có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, cũng như cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, tờ rơi giảng chân tướng, và đồ trang trí hoa sen xinh xắn. Phía trước quầy là các học viên trình diễn các bài công pháp, một số phân phát tài liệu giới thiệu cho khách tham quan để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham quan, phân phát tờ rơi và nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Dưới ánh nắng rực rỡ, từng dòng người tận hưởng làn gió mát lành gần mặt nước trong lúc thong thả dạo bước qua các dãy quầy hàng của lễ hội. Trong tiếng nhạc luyện công êm dịu, dưới bầu trời xanh mây trắng, các học viên luyện công nổi bật với màu áo vàng rực rỡ, đã thu hút sự chú ý của nhiều người ngang qua.
Mọi người bị thu hút bởi quầy Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Một số trẻ em đã bị thu hút bởi màn trình diễn công pháp và tham gia cùng các học viên để tập thử bài đả tọa. Một bé gái, khoảng 8-9 tuổi, đả tọa 15 phút liền cho đến khi tiếng nhạc luyện công kết thúc. Nhiều người tò mò hỏi về nơi học Pháp Luân Đại Pháp và lấy thông tin về các điểm luyện công nhóm gần nhà.
Một số trẻ em tập thử bài đả tọa của Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Một bé gái đả tọa 15 phút liền. (Minghui.org)
Ông Eduard nói: “Tôi thích Chân-Thiện-Nhẫn!” (Minghui.org)
Ông Eduard đang làm nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp (EHBO) tại lễ hội cảng năm nay, đã đi ngang qua gian hàng Pháp Luân Công cùng các đồng nghiệp và nhận một tờ rơi.
Ông nói: “Tôi thích sự chân thành, tôi thích sự thiện lương, và tôi thích văn hóa Trung Hoa. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể đi du lịch sang Trung Quốc và Đài Loan.” Sau khi nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông nói: “Ồ, vậy thì tệ quá. Dưới chế độ cộng sản không có tự do. Thật may mắn là các bạn ở đây.”
Mọi người cảm ơn các học viên và ký tên vào bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/27/510772.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/31/234528.html
















