Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 04-05-2026] Từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 4 năm 2026, Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã thực hiện 11 buổi diễn tại Hachioji, Kamakura và Kyoto, Nhật Bản.

7ca3138749e597c2dc53c0229e6ce8b5.jpg

Chiều ngày 19 tháng 4, Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã có buổi biểu diễn thứ tư và cũng là buổi diễn cuối cùng tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kamakura ở Kamakura, tỉnh Kanagawa.

ed7bd43700411343226126db86f8b5de.jpg

Chiều ngày 26 tháng 4, Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã có buổi biểu diễn thứ năm và cũng là buổi diễn cuối cùng tại Nhà hát ROHM Kyoto ở Kyoto.

Thông điệp từ Tổng thống Đài Loan

d77e2392d4a6d5f9ce7c703e7dd0bd4c.jpg

Vào ngày khai mạc các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Kamakura, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã gửi thông điệp chúc đoàn gặt hái thành công vang dội trong chuyến lưu diễn tại Nhật Bản. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Trước đó, Tổng thống Lại Thanh Đức cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới Shen Yun khi đoàn biểu diễn tại Đài Bắc.

Trong thông điệp gửi tới đơn vị tổ chức Shen Yun tại Nhật Bản, Tổng thống Lại Thanh Đức viết: “Tôi rất vui mừng khi biết Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun sẽ lưu diễn tại Nhật Bản từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 năm nay. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất.

“Tôi hy vọng rằng sự kiện trọng đại này sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần hòa nhập giữa các cộng đồng đa dạng, thể hiện vẻ đẹp sâu sắc của múa cổ điển, mở rộng tầm nhìn trong thưởng thức nghệ thuật và góp phần xây dựng một xã hội phong phú nhờ chân, thiện và mỹ. Tôi chúc sự kiện thành công rực rỡ và chúc tất cả những người tham gia dồi dào sức khỏe và hạnh phúc”, ông nói thêm.

“Một bữa tiệc nghệ thuật toàn diện”

5e15554a1565c1722ce35be2a62194e9.jpg

Ông Haruaki Maruyama (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 18 tháng 4, ông Haruaki Maruyama, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Zushi, đã thưởng thức Shen Yun tại Kamakura.

“Thực sự xuất sắc! Sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng diễn tấu trực tiếp và sức biểu cảm phi thường của các điệu múa – thật cảm động khi biết rằng các nghệ sĩ đã rèn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ ngày qua ngày. Cùng với phông nền được kết nối với sân khấu, tất cả các yếu tố nghệ thuật đã hòa quyện làm một và tạo thành một bữa tiệc nghệ thuật toàn diện”, ông nói.

“Nhân loại ngày nay đang đứng trước ngã rẽ giữa đức hạnh và thói hư tật xấu, giữa thiện và ác. Tôi tin rằng kết quả cuối cùng sẽ hướng về con đường chính nghĩa”, ông chia sẻ.

“Trung Hoa huy hoàng đích thực”

988cf4f785d60516b7f6b47aef631b46.jpg

Ông Fumitaka Nihei (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 22 tháng 4, ông Fumitaka Nihei, Ủy viên Hội đồng khu Koto (một đặc khu của Tokyo), đã thưởng thức Shen Yun tại Kyoto.

Ông chia sẻ: “Buổi biểu diễn rất có uy lực! Phông nền và các điệu múa kết hợp hoàn hảo và hòa quyện với nhau, thể hiện trọn vẹn một Trung Hoa chân thực, tráng lệ và huy hoàng. Thực sự tuyệt vời!”

“Tiết mục đầu tiên về các vị Thần hạ thế để khai sáng các triều đại có sự kết nối với những truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản. Chính các vị Thần đã kiến lập nền văn minh trên trái đất. Nhưng theo thời gian, con người đã dần quên đi và đánh mất bản tính chân thực của mình.“

“Chúng ta thực sự đã đánh mất nhiều giá trị tinh thần quý giá. Đây là một chủ đề mà không chỉ người Nhật, mà toàn bộ xã hội phải đối mặt. Buổi biểu diễn khiến tôi cảm thấy rằng nhân loại cần suy ngẫm và tìm lại trái tim thuần khiết từ thuở ban sơ, và mang trở lại những phẩm chất tốt đẹp mà ‘con người’ vốn nên có”, ông bày tỏ.

“Khiến tôi vô cùng xúc động”

dd0e7adfcff64d1b67f76963675c3370.jpg

Ông Ken Takagi (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 24 tháng 4, ông Ken Takagi, chủ một công ty tích hợp hệ thống truyền thông mạng, đã thưởng thức Shen Yun tại Kyoto.

“Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại mà họ đang phải chịu đựng dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc. Mặc dù vậy, họ vẫn kiên trì bước lên sân khấu. Niềm tin kiên định này đã chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc và khiến tôi vô cùng xúc động”, ông nói.

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi xem buổi diễn này. Sau khi tận mắt chứng kiến đức tin của họ thể hiện trên sân khấu, tôi cũng muốn nỗ lực vì mục tiêu hòa bình thế giới và đem lại lợi ích cho những người khác, mặc dù những gì tôi có thể làm có lẽ là nhỏ bé”, ông chia sẻ.

“Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của chúng tôi”

8860551c7ec97e41f4743955ad3691d5.jpg

Ông Noriyuki Kakeya (trái) và bà Aya Torii (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 22 tháng 4, bà Aya Torii, truyền nhân của Tango Chirimen, một trong ba loại vải lụa trứ danh của Nhật Bản, cùng chuyên gia làm đẹp Noriyuki Kakeya đã thưởng thức Shen Yun tại Kyoto.

“Thật xuất sắc, tuyệt đẹp. Những sự kết hợp màu sắc thường được cho là xung đột lại hiện lên rất hài hòa trên sân khấu. Điều đó rất ấn tượng”, bà Torii nói.

Bà cho biết cách sử dụng màu sắc của Shen Yun cũng mang lại cho bà cảm hứng sáng tạo. “Nó khiến tôi cảm thấy rằng chúng tôi cũng có thể tạo ra những tác phẩm như thế và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của chúng tôi”, bà chia sẻ.

“Khiến tôi vô cùng cảm động”

55ca8b11b0ea1f75bb7a17aafa08df14.jpg

Ông Hideki Kinoshita (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 22 tháng 4, đạo diễn xiếc Hideki Kinoshita đã thưởng thức Shen Yun tại Kyoto.

“Dù là trang phục hay âm nhạc Trung Hoa mang đậm nét quyến rũ truyền thống, tất cả đều xuất sắc. Ngoài ra, những thử thách, kỹ thuật và những chuyển động tuyệt đẹp của các nghệ sĩ múa đều khiến tôi vô cùng cảm động”, ông nói.

“Tôi nghĩ rằng con người cần làm việc thiện và tích đức để nhận được sự bảo hộ của Thần. Những lời dạy này đến từ Phật giáo cổ xưa, hay những tư tưởng từ Nho giáo, những giá trị này đều rất tuyệt vời. Sau khi xem buổi biểu diễn, tôi lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của điều này”, ông chia sẻ.

“Tôi thực sự cảm thấy may mắn”

efff8dbefd83b63515fe17a991ec8595.jpg

Cô Sho Izumi (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 26 tháng 4, cô Sho Izumi, cựu nghệ sĩ múa chính của Đoàn Opera Huis Ten Bosch, đã thưởng thức Shen Yun tại Kyoto.

Cô rơm rớm nước mắt nói: “Tôi hoàn toàn cảm nhận được [vẻ đẹp của các vị Thần đang múa]. Thật thiêng liêng và trang nghiêm. Mọi thứ đều quá đẹp đẽ, đỉnh cao của sự hoàn mỹ. Tâm hồn của tôi đã được thanh lọc.”

“Tôi đã xem rất nhiều buổi biểu diễn. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi cũng có sân khấu của riêng mình. Tôi có thể cảm nhận sâu sắc đức tin từ tận đáy lòng của các nghệ sĩ, cũng như cách họ kiên định truyền tải ý nghĩa đó một cách chân thành. Điều này có tầm quan trọng rất lớn. Chắc hẳn họ đã vượt qua vô vàn khó khăn trên suốt chặng đường.”

“Họ không chỉ nhận được sự ủng hộ rộng rãi mà sẽ còn bay cao hơn nữa trong tương lai. Có thể gặp được Shen Yun vào lúc này, tôi thực sự cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng”, cô chia sẻ.

“Tôi thấy vô cùng xúc động”

26cc6308f8ebc7256deac52669bb1400.jpg

Cô Ayame Tsuchiya (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 18 tháng 4, nhà sáng lập đoàn nghệ thuật Ayame Tsuchiya đã thưởng thức Shen Yun tại Kamakura.

“Tôi thấy vô cùng xúc động. Tôi thấy thật đáng tiếc khi một nền văn hóa quý giá như vậy đã bị phá hủy trong Cách mạng Văn hóa. Nhưng Shen Yun đã khôi phục lại điều đó ngày hôm nay, điều này thực sự rất đáng mừng”, cô nói.

“Trung Hoa có lịch sử lâu đời và là một quốc gia đề cao giá trị tinh thần và đức tin. Những người kết nối với Thần cũng sẽ kết nối với thiên nhiên. Một cách rất tự nhiên, rất đẹp.“

“Các nghệ sĩ Shen Yun tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và không ngừng hoàn thiện bản thân. Đây có lẽ là con đường tiệm cận nhất hướng về Thần Phật. Tôi nghĩ Shen Yun thực sự đã thể hiện vẻ đẹp của các vị Thần đang múa.”

“Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn đến xem Shen Yun. Tôi mong chờ sớm đến ngày Shen Yun có thể biểu diễn tại Trung Quốc và chính người dân Trung Quốc cũng được thưởng thức”, cô bày tỏ.

Để tìm hiểu thêm về Shen Yun hoặc mua vé, vui lòng truy cập: https://shenyun.com

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/4/509489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/5/233903.html