Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 23-03-2025] Tôi là một học sinh cuối cấp 3, đang phải đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học, mỗi ngày tôi đều bận tối mắt tối mũi. Trong mấy lần thi gần đây, tôi đều không phát huy tốt, mỗi ngày cũng không hoàn thành bài tập, cảm thấy rất thống khổ. Một buổi trưa nọ khi tôi đang nằm trên giường, tôi chợt nghĩ ra rằng, Đại Pháp mới chính là nền tảng của tôi. Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ trong kinh văn “Bài trừ can nhiễu – Tinh Tấn Yếu Chỉ II”:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”.

Tôi vẫn chưa học thuộc đoạn Pháp này một cách nghiêm túc, nhưng vào mỗi thời khắc then chốt, Sư phụ đều đưa từng câu từng chữ của đoạn Pháp này vào đầu não của tôi. Tôi nghĩ mình nên đọc sách Đại Pháp, nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi.

Tiếp đó tôi có một giấc mơ rất thần kỳ: Tôi đang xem Shen Yun, trong buổi diễn có các Nho sinh mặc y phục màu trắng thời nhà Đường, họ đang ngâm thơ và nhảy múa. Họ có tinh thần lạc quan, hăng hái và hướng thượng, tư thế oai phong và cường tráng, họ thực hiện những cú nhào lộn và xoay người khiến người khác phải sinh lòng kính phục. Tôi dường như đứng rất gần với họ, hầu như không có khoảng cách nào giữa chúng tôi. Khi tiết mục sắp kết thúc, tôi đột nhiên phát hiện rằng, hóa ra bản thân đang xem tiết mục Shen Yun trên máy tính ở trong lớp học, do vậy tâm tôi có chút lo lắng, trong lòng nghĩ rằng nếu bị bạn cùng bàn nhìn thấy thì sẽ khó nói. Sau đó, tôi bắt đầu kéo nhanh tiến độ của tiết mục, và điều thần kỳ đã xảy ra. Cô gái chịu nạn trong tiết mục của Shen Yun sau khi đoàn tụ với người nhà đã bay lên Thiên đường. Cảnh tượng của Thiên quốc dần dần xóa nhòa, và tiết mục Shen Yun mà tôi đang xem cũng biến mất, không còn gì trên màn hình nữa.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy điều này quả thực quá thần kỳ! Đầu tiên, kể từ lúc tôi xem Shen Yun vào dịp Tết, đến tận hôm nay, tôi chưa từng nghĩ đến cô gái chịu nạn đó, chứ đừng nói đến nửa ngày trước giấc mơ này. Thứ hai, việc học của các Nho sinh quả là đang ám chỉ việc học của tôi, hơn nữa, phong thái tích cực và hăng hái của họ, chẳng phải chính là Sư phụ đang khích lệ tôi dũng mãnh tinh tấn hay sao?!

Từ trước tới nay, tín tâm kiên định của tôi đối với Đại Pháp vẫn luôn không đầy đủ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là do nền giáo dục vô thần mà tôi đã tiếp thụ ở trường trong thời gian dài. Khi bị những quan niệm này truyền vào nhiều rồi, con người ta sẽ bất tri bất giác chịu sự ảnh hưởng của nó. Hơn nữa, giấc mơ ngày hôm nay đã hoàn toàn chứng thực sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp, thể hiện sự ấu trĩ đến đáng cười của thuyết vô Thần, cũng như những lời vu khống vô liêm sỉ đối với Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Hợp thập!

Phụ trách biên tập: Nhậm Gia

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/23/491896.html