Học viên mới: Đi trên con đường tu luyện, đắm mình trong hồng ân của Sư tôn
Bài viết của Vũ Huệ, đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 06-01-2026] Một buổi sáng tháng 9 năm 2019, lúc vãn bối đang xem điện thoại, có một luồng sáng màu trắng lóe lên trước mắt em, trên màn hình điện thoại xuất hiện ba chữ “Chuyển Pháp Luân”, em xúc động không ngớt, miệng lẩm bẩm: “Con đã chờ rất lâu, cuối cùng Ngài đến rồi.” Hôm đó, tôi nhìn thấy em giống như bị định trụ, em đã ở lại thư phòng rất lâu. Thế là, em đã có cuốn sách điện tử “Chuyển Pháp Luân” hoàn chỉnh. Em nói với tôi: “Khi tải xuống xong, màn hình điện thoại đã tự động tắt.” Thần tích triển hiện khiến chúng tôi vô cùng vui mừng.
Sau này, chúng tôi lại được sự giúp đỡ của đồng tu E ở bên ngoài Trung Quốc, anh đã gửi kinh văn và toàn bộ các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ cho chúng tôi, từ đáy lòng chúng tôi đặc biệt cảm ơn đồng tu E, và sau này lại có sự giúp đỡ trong thời gian ngắn của đồng tu F. Tôi cảm thấy hết thảy đều là sự cứu độ từ bi của Sư tôn, và cũng là cơ duyên đã đến.
Từ đó, cuộc đời của vãn bối đã bắt đầu có bước ngoặt, em tiến vào độc tu. Trong những ngày đó, em buông bỏ hết thảy, dốc hết sức học “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư tôn như đói như khát hết lượt này đến lượt khác. Tâm cảnh “triêu văn Đạo, tịch khả tử” ấy đã khiến tôi cảm động! Hàng ngày chúng tôi đều rất bận, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể ở cùng nhau, xem tin tức và hoạt động Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là khi xuất hiện cảnh có bức ảnh của Sư tôn và đội diễu hành của các đệ tử Đại Pháp, vãn bối sẽ không kìm được nước mắt.
Em còn kể với tôi, chủ nguyên thần của một đồng tu lâu năm nọ đã đến tầng thứ cao, nhìn thấy Sư phụ gánh chịu hết thảy khổ nạn vì cứu chúng sinh. Em vừa nói vừa khóc thút thít, nước mắt rơi đầy trước ngực, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em có biểu hiện chân thật không hề che giấu, và cũng hoàn toàn hiểu được vì sao em không kìm được nước mắt, đó là sự cảm kích từ tận đáy lòng của em.
Để tiện cho việc học “Chuyển Pháp Luân” và “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, em đã đặc biệt mua riêng máy in và giấy in sách để in ra. Em nói: “‘Chuyển Pháp Luân’ là thiên thư, trước khi đọc sách, phải rửa tay sạch, mới được giở xem.” Tôi nhận ra đó là tôn trọng đối với Sư tôn, là trân quý sách Đại Pháp.
Với sự hướng dẫn của vãn bối, vào một đêm cuối tháng 11 năm 2019, tôi thử theo em học luyện bài công pháp thứ nhất đến thứ tư. Vào hôm sau, tôi bắt đầu đọc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên, từ buổi sáng đến sau nửa đêm mới học xong. Tôi cảm động sâu sắc, giữa những hàng chữ chứa đựng nội hàm cực kỳ sâu sắc, đặc biệt là “Luận Ngữ” ở phần mở đầu, vô cùng thu hút tôi, khiến tôi chấn động! Cho đến bây giờ, hàng ngày trước khi học Pháp, tôi đều phải đọc thuộc “Luận Ngữ” hai lượt, sau đó mới học bài giảng Pháp của Sư phụ.
I. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp
Trong tu luyện, tôi đã trải qua rất nhiều sự việc thần kỳ, đối với người bình thường mà nói, khó mà hiểu được, nhưng chúng đã thực sự xảy ra, chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp.
1. Pháp Luân triển hiện
Vào đêm thứ hai sau khi tu luyện, tôi vừa nằm xuống, mơ màng thấy đằng trước bên trái xuất hiện một Pháp Luân màu tím, xoay tròn ở phía trên bên trái phòng ngủ, tôi bình tĩnh ngắm nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt.
Trong đoạn thời gian đó, tôi rõ ràng cảm thấy một số bộ phận trên thân thể phình ra, bụng dưới có cảm giác chuyển động khác lạ, có cảm giác được tịnh hóa thân thể.
2. Trường không gian được thanh lý sạch sẽ, kiến mối đã biến mất
Sư tôn giảng:
“Người tự tu chân chính khi đọc Đại Pháp này, cũng được thanh lý thân thể; hơn nữa hoàn cảnh trong gia đình của chư vị cũng được thanh lý.” (Chuyển Pháp Luân)
Nhiều năm qua, đến tháng 4 hàng năm, những ngôi nhà trong khu vực này của chúng tôi đều sẽ xuất hiện kiến mối, chúng tôi phải mời trạm phòng dịch đến xử lý. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu tu luyện, kiến mối không còn xuất hiện trong tiểu khu nữa.
Tôi ngộ ra, đó là Sư tôn từ bi đã thanh lý sạch sẽ trường không gian cho đệ tử tu luyện, ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng được ích lợi. Tôi đã đích thân chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
3. Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể của tôi
Từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay, tôi đã hoàn toàn ngưng sử dụng các loại thuốc trước khi tu luyện không phù hợp với thân thể, các loại bệnh xuất hiện trên thân thể trước khi tu luyện đã biến mất. Sau khi tu luyện, các triệu chứng như cao huyết áp, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đốt sống, thoái hóa khớp gối, cho đến bệnh gút đã không cánh mà bay, tôi đi đường toàn thân nhẹ nhàng.
Tôi hiểu ra, đó là Sư tôn đã gánh chịu hết thảy khổ nạn cho đệ tử, tịnh hóa thân thể, và thanh trừ nghiệp lực cho đệ tử. Đệ tử khấu tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn!
4. Máy sấy tóc bị cháy lại sử dụng được
Vài ngày trước khi học Pháp, điện trở trong máy sấy tóc của tôi bị cháy, bốc mùi khét. Vài ngày sau, khi tôi chuẩn bị đem bỏ máy sấy tóc, không ngờ lại phát hiện máy sấy tóc đã hoạt động bình thường, tôi lại có thể tiếp tục sử dụng.
Tôi và vãn bối đều cảm thấy rất thần kỳ, ngộ ra đó là Sư tôn khán hộ chúng tôi! Trong tâm tràn đầy niềm vui, một luồng hơi ấm dâng lên từ đáy lòng. Cảm tạ Sư tôn vô cùng từ bi!
5. Người họ hàng đột nhiên bị nhồi máu não, cục máu đông được loại bỏ
Một buổi chiều tối tháng 5 năm 2020, đúng vào thời điểm dịch bệnh, tôi nhận được cuộc điện thoại, nói người họ hàng đột nhiên bị mất ý thức, đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác sỹ nói: “Trong não có cục máu, phải làm phẫu thuật mở não…”
Chúng tôi lập tức đến bệnh viện, tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào tai bệnh nhân, còn vãn bối mở băng thu âm giảng Pháp của Sư tôn cho bệnh nhân nghe. Khoảng nửa tiếng sau, kỳ tích đã xuất hiện, người họ hàng hơn 70 tuổi đã tỉnh lại, ngồi bật dậy, sắc mặt hồng hào, tay chân cũng cử động được. Kết quả chụp CT sau đó cũng không thấy tắc nghẽn mạch máu, người họ hàng đã tránh được một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Bác sỹ và y tá rất kinh ngạc …
Trong tâm chúng tôi biết rõ, đó là uy lực của Đại Pháp, là từ bi của Sư tôn! Con trai của người họ hàng nhìn thấy cảnh tượng chân thật này, lập tức bày tỏ phải làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng).
Sau đó, mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi luôn phải kể cho thế nhân nghe câu chuyện này, dùng nó để khuyên nhiều chúng sinh hơn làm tam thoái.
II. Dĩ Pháp vi Sư, làm tốt ba việc
Chợt nhìn lại, sáu năm trôi qua trong nháy mắt, hết thảy đều hiện rõ trước mắt. Tôi từ ban đầu cảm thấy Đại Pháp phù hợp với đạo lý làm người của mình mà bước vào cửa Đại Pháp, thông qua học Pháp và tu luyện, không ngừng làm tốt ba việc, tôi không còn cách nghĩ lúc nhập môn ban đầu nữa, thay vào đó là từ lý tính thăng hoa lên nhận thức chân chính về Đại Pháp.
1. Học Pháp và luyện công
Sau khi bước vào tu luyện, trừ ngày đầu tiên thông đọc “Chuyển Pháp Luân” ra, cho đến nay, trong sáu năm, hàng ngày tôi đều kiên trì học “Chuyển Pháp Luân” từ một đến hai bài giảng, kiên trì làm được mỗi ngày đều luyện năm bài công pháp.
2. Kiên trì mỗi ngày đều phát chính niệm
Ngoại trừ phát chính niệm toàn cầu theo Minh Huệ yêu cầu ra, vì bận việc lỡ mất phát chính niệm thì tôi cũng phải phát bù, phải chính niệm chính hành.
3. Cứu chúng sinh, giảng chân tướng
Tôi kết hợp những ví dụ sinh động về thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để khuyên tam thoái, và chứng thực Pháp. Tôi giảng chân tướng trực diện cho những người hữu duyên, dựa vào các điều kiện và các mối quan hệ, giảng chân tướng một cách có trí huệ. Tôi giảng cho họ hàng bạn bè và những người quen trước, rồi mới ra ngoài xã hội, vì để cứu nhiều người hơn, tôi không từ gian khổ. Cuối tháng 4 năm 2021 cũng là thời điểm dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), tôi một mình ngồi xe đến các làng ở xa hơn 100 km để giảng chân tướng, một ngày khuyên tam thoái đã cứu được mười mấy người.
Nhiều năm qua, tôi không phân biệt những người ở các ngành nghề, chức vụ và tuổi tác khác nhau, giảng chân tướng cho họ một cách có trí huệ, trong đó có người ở các giai tầng như công nhân, nông dân, người bán rong, người chuyển phát nhanh, học sinh, giáo viên, chủ doanh nghiệp, nhân viên y tế, công chức, học giả chuyên gia, cho đến hàng xóm, tôi đã khuyên tam thoái hơn 500 người.
Tôi dựa vào tố chất của những người khác nhau, giảng chân tướng từ nông cạn vào thâm sâu, để họ hiểu được thiện ác hữu báo là thiên lý, khiến họ tôn trọng tín ngưỡng, tránh xa tà ác, và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Mỗi lần tôi đều phải tổng kết kinh nghiệm, cố gắng đơn giản dễ hiểu, tạo tiền đề tốt cho lần giảng chân tướng tiếp theo.
4. Vứt bỏ quan niệm của con người, tu luyện một cách thiết thực
Tôi vốn lớn lên trong một đại gia đình có nhiều con cái, họ hàng bạn bè rất đông, lễ nghĩa thâm tình. Khi tuổi càng lớn, tôi đã dưỡng thành thói quen giúp đỡ người khác hơn cả quan tâm đến bản thân mình, nhân tâm và nhân tình rất nặng. Thời đầu tu luyện, đôi khi tôi muốn nói một chút chuyện ngoài tu luyện với vãn bối, nhưng em luôn nghiêm túc nhắc nhở tôi: “Nhất ngôn nhất hành và nhất tư nhất niệm của người tu luyện đều phải dựa trên Pháp, không cần nói những gì không dựa trên Pháp, không cần nói với em chuyện người thường.” Tôi chẳng hiểu gì, cảm thấy em rất lạnh nhạt và xa lạ, giữa chúng tôi thế mà không có chia sẻ gì, tôi khổ sở suy tư …
Thông qua học Pháp, tôi đã dần dần hiểu ra, “tu luyện” chính là phải tu một cách thiết thực, không thể trên miệng nói “tu luyện”, thực chất lại làm việc người thường, đối với Thần mà nói, nhân tâm, nhân niệm và nhân tình là phản lại. Dùng Pháp để kiểm nghiệm, nếu tôi không “buông bỏ”, thì chính là một người thường. Tôi cũng hiểu ra dụng ý của vãn bối, em để cho tôi buông bỏ hết thảy chấp trước của người thường.
Một buổi tối năm 2023, tôi đã ngủ gật khi học phần “Chủ ý thức phải mạnh” trong bài giảng thứ sáu của “Chuyển Pháp Luân”, đột nhiên vãn bối đi vào phòng tôi, hỏi: “Vừa rồi cô đọc nội dung gì vậy?” Đầu não tôi trống rỗng, không thể trả lời. Em dùng ngôn từ cứng rắn, lớn tiếng nói: “Cô không phải thực tu! Học Pháp không nhập tâm! Học cho có!” Tôi không cãi được, và cũng rất xấu hổ. Trong tâm tôi thừa nhận em chỉ trích là đúng, nhưng tôi lại nhấn mạnh vào cách em nói chuyện có vấn đề, lớn tiếng và thái độ cứng nhắc, chúng tôi đã xảy ra tranh chấp.
Kể từ khi tu luyện, hàng ngày tôi đều thức khuya dậy sớm, vừa phải đảm bảo thời gian tu luyện, vừa phải hoàn thành công việc thường nhật, tôi cảm thấy thời gian không đủ, hàng ngày chỉ có thể ngủ ba đến bốn tiếng, mới có thể hoàn thành tất cả an bài. Để tối đọc sách không ngủ gật, buổi chiều tôi uống nhiều trà, đồng thời còn phải luôn ghi nhớ đi giảng chân tướng cứu người dưới mắt của ma quỷ. Tôi cảm thấy mình đã rất nỗ lực, nhưng vãn bối lại không hiểu, tôi cảm thấy rất oan ức, và cũng rất khổ sở, thậm chí tôi cũng từng nghĩ có phải là mình không có huệ căn? Không phù hợp để tu luyện? Lần đó, hai chúng tôi không nói chuyện suốt hai ngày.
Khi tâm tình không tốt, tôi tự vấn lương tâm: Mình có thực tu không? Mình có dùng tâm học Pháp không? Nhất tư nhất niệm của mình có dựa trên Pháp không? Mình đã buông bỏ nhân tâm và nhân niệm chưa? Những thứ này đúng là tử quan hướng đến viên mãn đấy!…
Và đột nhiên tôi tỉnh ngộ! Tôi phải biết “buông bỏ”, thật sự buông bỏ những quan niệm đó của con người, mới có thể thật sự tín Sư tín Pháp.
Vãn bối từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân về việc tu luyện. Em từng nói: “Bất cứ người nào cũng không thể ngăn cản em tu luyện, ngay cả lấy cái chết ép buộc, em cũng cần Pháp này, chỉ cần Pháp này, chiểu theo Sư phụ giảng mà làm, vì đó là tu luyện Chính Pháp vạn cổ khó gặp vĩ đại nhất. Đời này của em chính là đến vì Pháp! Cô lớn tuổi rồi, thời gian cấp bách, nếu không buông bỏ những quan niệm đó của người thường, thì không thể đề cao. Có đồng tu lâu năm mặc dù không biết chữ, nhưng lại có thể học thuộc Pháp, và còn tu luyện rất tốt …” Em sốt ruột vì tôi không buông bỏ chấp trước của người thường.
Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, để tư tưởng không bị ma can nhiễu và xâm nhập, tôi đã dừng sử dụng hai cái TV trong nhà, trong sáu năm qua chưa từng mở qua. Tháng 11 năm 2020, tôi đã gỡ bỏ WeChat trên điện thoại, hết thảy đều là để tạo tiền đề cho tu luyện. Vãn bối dồn hết cả thân lẫn tâm vào Đại Pháp, tôi không thể nhấn mạnh vào cách nói chuyện và thái độ của em, ngay cả khi thái độ rất bất hảo, ngôn ngữ sắc bén, thì đó cũng là Thiện và là gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho tôi!
Nghĩ tới đây, tôi chủ động đi tìm em xin lỗi. Tôi ngộ ra em ở bên cạnh tôi, đó là Sư tôn an bài, là một kiểu duyên phận. Trong những năm qua, tôi cảm ơn em từ tận đáy lòng! Nếu không có em hướng dẫn, khi tôi tràn đầy nhân tâm và nhân tình, không có em gay gắt và không khoan nhượng, luôn dùng Pháp để quy chính và nhắc nhở tôi, thì có lẽ tôi đã lún sâu vào vũng bùn của người thường rồi.
Sau khi tu luyện, từ tháng 12 năm 2019, tôi đã chủ động vứt bỏ đãi ngộ khám bệnh đặc biệt vốn được bên y tế sắp xếp. Khi đó, nhân viên phụ trách khám bệnh đặc biệt nhắc nhở tôi một cách thiện ý: “Bỏ rồi, thì không thể xin lại đấy.” Tôi trả lời bằng sự thật: Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, chính là thành kính tin tưởng, không cho mình đường rút lui, hoàn toàn buông bỏ, vì tôi tín Sư tín Pháp.
Đơn vị cho mỗi người phúc lợi: Mỗi quý đều kết toán hàng trăm nhân dân tệ cho trợ cấp y tế. Năm 2023, sau khi tu luyện, tôi đã chủ động từ bỏ kết toán khoản trợ cấp này. Nhà thuốc cho phép mua những sản phẩm khác và kết toán dưới danh nghĩa dược phẩm, tôi nhận ra đó là bất chân, không phù hợp với đặc tính vũ trụ (gần đây người phụ trách này nhấn mạnh đó là phúc lợi, còn chủ động đề nghị giúp tôi lập hóa đơn y tế, và đã bị tôi từ chối). Lợi ích này trông có vẻ thực tế, nhưng nó bất chân, mặc dù đó là đơn vị thu xếp như phúc lợi, nhưng tôi là người tu luyện, nhất định phải buông bỏ, dùng Pháp quy chính bản thân. Từ khi từ bỏ lợi ích này, mặc dù thu nhập cá nhân của tôi giảm bớt, nhưng sâu thẳm trong tâm lại rất thiết thực, vì tôi đã coi nhẹ danh lợi khi tu luyện Đại Pháp.
IV. Một số quan nạn khá lớn mà tôi trải qua trên con đường tu luyện
Trên con đường tu luyện, những quan nạn nhỏ, bao gồm quan nghiệp bệnh, thường hay xuất hiện, miễn là từng tư từng niệm của tôi đều dựa trên Pháp, thì sẽ vượt qua, nhưng vào năm 2023, tôi lại trải qua ma nạn khá lớn:
Chiều ngày 9 tháng 10, sau cơn mưa, tôi có việc đi ra ngân hàng, vừa vào cửa thì tôi bị ngã nặng, những thứ mà tôi cầm trên tay đều rơi ra, mọi người ở đại sảnh đều kinh ngạc nhìn. Tôi chỉ nghe thấy một giọng nói hỏi mình: “Bị ngã rồi à?” Tôi lờ mờ trả lời: “Tôi không sao.” Tôi không ngừng thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Sư tôn đã cứu tôi, khiến tôi không bị ngã đập đầu xuống đất. Tay phải của tôi bị đau đến mấy ngày. Tôi hướng nội tìm, và hiểu ra vốn là thời gian nên học Pháp, nhưng tôi đã nán lại ở ngoài quá lâu, hơn nữa còn đầy tâm người thường. Cú ngã này cảnh báo tôi phải tranh thủ học Pháp, không thể phóng túng và giải đãi nữa, nhanh chóng hướng nội tìm, quy chính bản thân.
Trước ban công nhà tôi mọc lên một cây hoa đào lớn cành lá sum sê, thân cây xuyên qua cái lán ở ban công tầng hai, gốc cây nhô lên khỏi nền đất của sân thượng, xuất hiện vết rạn nứt, nó đã trở thành mối nguy cơ tiềm ẩn làm hỏng ống thoát nước ngầm. Mặc dù tôi rất thích cái cây này, nhưng từ việc suy xét toàn diện, trong tình huống không còn cách nào để giữ cây, tôi đã nộp đơn [xin chặt cây] và bộ phận quản lý cây xanh đã đồng ý, đầu tháng 11 năm 2023, họ đã cử người xuống chặt cây.
Trưa ngày 17 tháng 11 năm 2023, đúng lúc đang dùng bữa trưa, đột nhiên tôi ngã xuống bất tỉnh, hoàn toàn bị mất ý thức. May mà vãn bối có mặt ở đó, em đã đưa tôi vào phòng ngủ, phát chính niệm, và hợp thập xin Sư phụ cứu tôi. Khoảng 40 phút sau, tôi mới tỉnh lại, toàn thân ướt sũng. Niệm đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại là không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hướng nội tìm, và xin Sư phụ cứu tôi. Đại kiếp này xảy đến, khiến tôi ngộ ra, nó liên quan đến cái cây nọ bị chặt, trong tâm tôi chỉ đành không ngừng xin nó tha thứ. Nếu tương lai tôi có thể viên mãn, thì nhất định sẽ thiện giải nó, điều này đã chứng thực thực vật có sinh mệnh. Đó là kiếp nạn do tôi sát sinh, là Sư tôn đã gánh chịu và ngăn chặn kiếp nạn này cho tôi, đệ tử vô cùng cảm ân!
Một ngày tháng 12 năm 2023, tôi ngồi taxi vừa qua ngã tư, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen lao ngang qua, khiến đầu tôi đụng lên trần xe. Toàn bộ phần đầu xe taxi đã bị đâm hỏng, cửa xe bên phải không mở được. Tài xế khiếp sợ, sắc mặt tái xanh, vội vàng hỏi tôi: “Đầu có bị thương không?” Đồng thời, tài xế nối máy gọi phòng quản lý giao thông. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, không làm phiền tài xế, bèn nhịn đau, trả lời: “Tôi không sao.” Tôi đã xuống xe từ cửa bên trái, tài xế chờ cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường, anh bảo tôi đi trước.
Tôi vừa đi vừa phát chính niệm, tôi nghĩ mình phải bài trừ bức hại can nhiễu của tà ác, toàn diện phủ định cựu thế lực. Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi chỉ nghe sự an bài của Sư tôn, không cần những an bài khác! Tuyệt đối không thừa nhận hết thảy của cựu thế lực! Tôi biết tai nạn xe cộ lần này là đến để lấy mạng, Sư tôn lại cứu tôi, hóa giải ma nạn cho tôi …
Những ma nạn này đều là nhân tâm và nhân tình mà tôi chưa tu bỏ, đó là hữu lậu, khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, đó cũng là lời cảnh tỉnh và “bổng hát” mà Sư tôn cho tôi hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ có buông bỏ quan niệm của con người, tranh thủ học Pháp, tu luyện một cách thiết thực, mới có thể được coi là người tu luyện chân chính đi trên con đường của Thần.
Cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại!
Bên trên là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ không phù hợp thì mong chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/新學員-走在修煉的路上-沐浴在師尊的洪恩中-503754.html


