Sức khỏe của nữ cư dân Cát Lâm bị suy giảm do bị tra tấn trong khi thụ án oan sai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-04-2026] Trong khi đang thụ án 4 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Tề Lệ Hoa đã bị tra tấn không ngừng nghỉ, chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Những hình thức tra tấn này bao gồm ép ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền, hay hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và phơi lạnh.
Hiện chưa rõ thông tin chi tiết về việc bắt giữ và kết án bà Tề Lệ Hoa. Minh Huệ Net đã xác nhận rằng bà vẫn còn hơn 1 năm nữa mới mãn hạn tù.
Khi mới vào tù, bà Tề bị phân vào Phòng 107 thuộc Khu 8, nơi còn được gọi là “Phòng giam Bão tố”. 2 nữ tù nhân là Đại Ngọc và Tề Tâm, đều bị kết án vì tội lừa đảo, được giao nhiệm vụ quản lý phòng giam này. Tù nhân Đại và Tề đã rất nhiệt tình đảm nhận vai trò của mình. Nhờ tích cực tham gia vào việc bức hại, họ đã được khen thưởng hằng năm.
Ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ hơn 16 tiếng mỗi ngày
Tái hiện tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ
Bắt các học viên ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền là một phương pháp tra tấn được sử dụng phổ biến trong các nhà tù và trại tạm giam. Hình thức này gây ra tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nạn nhân.
Mỗi ngày, bà Tề bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ có bề mặt gồ ghề, hai tay đặt trên đầu gối từ 3 giờ 50 phút sáng đến 10 hoặc 11 giờ đêm. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng khiến bà bị đánh đập và chửi mắng. Sau một thời gian dài bị tra tấn mỗi ngày, chức năng nhận thức của bà suy giảm đáng kể, khiến bà rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Bà Tề cũng bị nổi những vết phồng rộp lớn ở mông. Tệ hơn nữa, tù nhân Tề liên tục đá vào ghế mà bà đang ngồi để tăng độ ma sát. Những vết phồng rộp hình thành và vỡ ra chỉ trong một thời gian ngắn. Tù nhân Tề vẫn không chịu ngừng đá. Khi máu khô dính chặt vào quần bà Tề, việc cởi quần ra trở nên vô cùng đau đớn.
Trói trên giường trong nhiều ngày
Tái hiện tra tấn: Trói trên giường
Bà Tề đã cho giám thị Khương Vi xem vết thương của mình. Thay vì trừng phạt các tù nhân vì đã tra tấn bà, Khương lại trói bà vào giường trong 8 ngày. Bà không được ngồi dậy, kể cả đi vệ sinh. Kiểu tra tấn này đã lặp lại một lần nữa sau đó.
Phơi lạnh
Ngay khi bà Tề bị đưa vào phòng giam 107, các tù nhân đã lấy đi tất, miếng lót giày, áo khoác ấm và quần của bà. Trong mùa đông, khi bà chỉ mặc một lớp quần áo, các tù nhân đã mở toang cửa sổ khi trời cực kỳ lạnh. Trong khi tù nhân Tề và Đại nằm ấm áp dưới chăn bông cùng túi chườm nước nóng, bà Tề phải run rẩy trong cái lạnh. Khi đi ngủ, bà phải để hai tay ra ngoài chăn bông. Một số tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi bà, và họ sẽ lập tức kéo tay bà ra ngoài chăn sau khi bà trùm lại.
Cấm ngủ
Tù nhân Tề và Đại cũng ép bà Tề phải đi cùng bất kỳ ai cần đi vệ sinh vào ban đêm. Bà còn phải thức hơn 1 tiếng đồng hồ để canh gác an ninh. Do bị thiếu ngủ trầm trọng, bà phải chật vật mới có thể giữ thăng bằng khi đi lại. Tề và Đại đã chửi mắng bà khi thấy bà ngủ gật, ngay cả vào lúc nửa đêm. Sau đó, họ sẽ xúi giục tất cả các tù nhân lên án bà Tề vì đã làm mọi người tỉnh giấc.
Sau đó, bà Tề được chuyển sang phòng giam 201, và các tù nhân ở đó vẫn tiếp tục tra tấn bà. Hàng đêm, bà bị ép phải đi tuần tra trong các phòng giam suốt 6 tiếng đồng hồ. Vì thiếu ngủ, một đêm bà bị gục ngã, và được phát hiện bị gãy xương hông.
Do chấn thương, bà phải nằm viện bên ngoài trong 20 ngày, sau đó bị đưa trở lại bệnh viện nhà tù. Bác sỹ nhà tù đã tiêm cho bà mỗi ngày, khiến trí nhớ của bà càng suy giảm hơn. Bà nghi ngờ rằng những loại thuốc đó có chứa độc. Ngay khi vừa bình phục, bà lại bị đưa về phòng giam 201.
Hạn chế vệ sinh và tắm rửa
Khi bà Tề ở phòng giam 107, tù nhân Tề và Đại chỉ cho phép bà đi đại tiện 1 lần trong 2 tuần. Họ cũng không cấp cho bà giấy vệ sinh. Họ thường kéo bà ra khỏi nhà vệ sinh trước khi bà xong.
Ngoài ra, họ không cho phép bà tắm rửa hay thay quần áo, khiến cơ thể bà bốc mùi hôi hám.
Tống tiền
Mỗi ngày, tù nhân Tề và Đại ép bà Tề phải chép tay một thứ gì đó, sử dụng những ruột bút bi giá 4,5 nhân dân tệ mà bà phải tự bỏ tiền túi ra mua. Cùng loại ruột bút này trên thị trường chỉ bán với giá 20 xu.
Sách nhiễu thời gian dài và chồng qua đời
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Tề đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định với đức tin của mình. Bà từng nhiều lần phải rời khỏi nhà để lẩn trốn cảnh sát.
Lúc 9 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 2007, cảnh sát đã đập vỡ cửa sổ xông vào nhà bà Tề. Họ đánh đập bà và đưa bà đến Trụ sở Công an Quận Song Dương. Bà bị giam tại Nhà tạm giữ phố Nguyên Đông trong 15 ngày, sau đó bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử để thụ án 1 năm. Quá phẫn nộ trước cuộc bức hại, chồng bà đã qua đời 1 tháng sau đó, vào ngày 26 tháng 2. Khi đó ông mới 42 tuổi. Bản án của bà Tề sau đó bị kéo dài thêm 31 ngày.
Trước thềm Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 vào năm 2012, cảnh sát lại sách nhiễu bà Tề. Bà buộc phải lẩn trốn trong 3 tháng. Tối ngày 19 tháng 5 năm 2018, trên đường về nhà, bà đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Tề Gia bắt giữ. Họ còng tay bà, trói bà vào ghế sắt và thẩm vấn bà suốt đêm.
Báo cáo liên quan:
Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn dã man ở Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm
Nhà tù Nữ Cát Lâm tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công
Nhà tù Nữ Trường Xuân xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công
Cách lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm tra tấn các học viên Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/508442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/4/233525.html





