Lính canh tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông xúi giục phạm nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-04-2026] Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông được lập ra đặc biệt như một cơ sở tẩy não chuyên ép buộc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép phải từ bỏ đức tin của họ.
Lính canh ở Khu 11 thường không tự tay tra tấn các học viên nhưng họ xúi giục các tù nhân làm việc đó bằng cách hứa hẹn giảm án, cho thêm thức ăn hoặc thêm thời gian nghỉ ngơi. Việc giao phó trách nhiệm đó được ca ngợi là “mô hình quản lý xuất sắc” và “phương pháp giáo dục [điển hình]”.
Tù nhân Ngô Kim Đại đang thụ án tù chung thân vì tội lừa đảo. Hắn đã ép buộc học viên An Hưng Quốc phải học Phật giáo. Ông An sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã qua đời.
Trong khi cố gắng “chuyển hóa” ông Kim Vĩnh Tân, Ngô đã ép ông phải đứng trên một viên gạch lát nền trong nhiều giờ mỗi ngày suốt hai tuần khiến phần thân dưới của ông Kim bị sưng tấy nghiêm trọng.
Tù nhân Từ Siêu bị kết án 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Hắn từng trói một học viên họ Hoàng ở độ tuổi ngoài 70, rồi dùng bàn tay vừa chạm vào vùng kín của mình để lau miệng cho ông Hoàng. Từ Siêu sau đó bị phát hiện mắc bệnh giang mai.
Từ, Ngô và một tù nhân khác tên là Lưu Hoài Lương từng tra tấn ông Trịnh Húc Phi, một giáo viên giáo dục thể chất. Họ chỉ cho phép ông ăn 3 chiếc bánh bao và bắt ông đứng 19 tiếng mỗi ngày. Từ Siêu cũng từng giẫm lên ngón chân trái của ông Trịnh và tát vào mặt ông. Hắn còn đánh mạnh vào ngực ông Trịnh khiến ông bị đau khi thở trong hơn một tuần. Từ Siêu và Tôn Hữu Đạt, một kẻ sát nhân đã bị kết án, đã đưa ông Trịnh đến phòng biệt giam và trói ông vào một chiếc ghế sắt trong nhiều giờ.
Khi ông Trịnh nộp đơn khiếu nại các tù nhân này, thì Ngô Kim Đại và Từ Siêu nói rằng giám đốc nhà tù Vương Truyền Tùng và phó giám đốc Trịnh Kiệt đã ra lệnh cho họ tra tấn ông. Ngô Kim Đại tuyên bố rằng họ đang hỗ trợ chính quyền bằng cách “trợ giúp” ông Trịnh.
Tù nhân Kỳ Đông Hưng, thành viên của một băng đảng xã hội đen, đã nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để tra tấn các học viên. Năm 2009, hắn đã chỉ đạo các tù nhân mới nhập trại tra tấn ông Thiệu Thừa Lạc. Những người này đã nhổ sạch râu, lông mày cũng như rất nhiều tóc của ông Thiệu.
Sau đó, ông Thiệu bị đưa vào diện giám sát nghiêm ngặt khi lính canh phát hiện các bài giảng Pháp Luân Công trên người ông. Kỳ Đông Hưng đã dùng đòn kẹp cổ từ phía sau để ép ông ngồi lên một tấm ván có viết những lời phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi Kỳ ra lệnh cho ông Thiệu quỳ xuống nhưng ông từ chối, hắn cùng 10 tù nhân khác đã đánh đập làm gãy một ngón chân và gây thương tích ở cổ ông. Ông Thiệu vô cùng đau đớn, nhưng Kỳ vẫn giẫm lên bàn chân có ngón chân bị gãy và không dừng lại cho đến khi hắn kiệt sức.
Sau đó, ông Thiệu bị sốt kéo dài hơn hai tuần. Bàn chân của ông sưng tấy đến mức không thể xỏ vừa tất.
Tù nhân Vương Hưng Cường được giao nhiệm vụ phân phát quần áo mùa đông cho các tù nhân khác nhưng đã giữ lại quần áo của các học viên rồi sau đó “bán lại” áo khoác với giá 50 nhân dân tệ và quần với giá 30 nhân dân tệ mỗi chiếc.
Các bài viết liên quan:
Tra tấn hai học viên Pháp Luân Công tại Đội số 11 Nhà tù Tỉnh Sơn Đông
Cựu trưởng khu giam giữ bức hại tàn bạo học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù tỉnh Sơn Đông
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/10/233598.html



