Bài viết của Xuân Vũ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-12-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Mặc dù dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) nghiêm trọng đến vậy, cả gia đình tôi vẫn không hề xảy ra chuyện gì. Con gái tôi nói: “Lo lắng gì chứ, con không hề lo cho sức khỏe của mẹ, mẹ con ăn đá cũng có thể tiêu hóa được, khỏe lắm”.

1. Niềm vui khi đắc Pháp

Trước khi đắc Pháp, tôi là người ốm yếu bệnh tật, mắc bệnh tim, có lúc đang ngủ thì bị nghẹt thở tỉnh giấc, phải lập tức ngồi dậy, trong túi lúc nào cũng mang theo “thuốc trợ tim hiệu quả nhanh”. Ngoài ra tôi còn bị thấp khớp, bệnh dạ dày, bệnh trĩ rất nặng, mỗi khi phát tác thì hoàn toàn không thể đi làm, chỉ có thể nằm sấp trên giường, không ăn uống, không đại tiểu tiện, đau đớn khó mà diễn tả bằng lời.

Trong công ty chúng tôi có một cô gái bảo tôi luyện Pháp Luân Công, tôi có chút động tâm. Sáng hôm sau tôi gặp lại một đồng nghiệp cũ, cô ấy đang luyện Pháp Luân Công. Tôi cùng họ luyện công vài ngày, bệnh trĩ của tôi liền khỏi, tôi vô cùng vui mừng, tinh thần cũng trở nên tốt hơn.

Nhưng tôi mới tu luyện chưa được mấy ngày thì tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi dường như vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Người nhà đều khuyên tôi đừng luyện nữa, chồng tôi cũng phản đối. Tôi nghĩ: Pháp Luân Công dạy người ta chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Nếu không cho tôi luyện, vậy thì tôi không thể làm người tốt được nữa, tôi sẽ cãi nhau, sẽ đánh nhau với chồng. Kết quả là sau khi cãi vã, bệnh trĩ của tôi lại phát tác, đau đớn vô cùng! Tôi hiểu ra rằng: tôi vẫn phải tiếp tục luyện, Pháp Luân Công tốt như vậy, tôi không tốn một đồng nào mà bệnh đã khỏi, tìm đâu ra việc tốt như thế! Tôi không từ bỏ, ai muốn nói gì thì nói, tôi không nghe theo những lời đó. Tôi kiên định bước đi cho đến ngày hôm nay.

Năm 2022, tôi bị ngã, mắt cá chân phải bị thương, không thể chạm đất, đau đớn rất khó chịu. Tôi coi mình là người luyện công, hướng nội tìm, đề cao tâm tính, kiên trì học Pháp luyện công, hơn hai mươi ngày sau thì khỏi. Không lâu sau, tôi lại bị ngã khiến cổ tay phải cũng bị đau, xương cũng lộ ra ngoài, còn đau đớn hơn. Tôi cầu xin Sư phụ cứu giúp, hơn một tháng sau tôi liền khỏi, còn hồi phục nhanh hơn cả những người nằm viện. Gia đình tôi từ lâu đã chứng kiến sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp nên rất tin Đại Pháp. Khi tôi bị ngã, con gái nói: “Mẹ chịu đựng một chút đi, đau thì cứ đau vậy thôi”. Nếu tôi thấy khó chịu, cả nhà đều nói: “Mau đi luyện công đi”.

2. Người nhà được lợi ích và đắc Pháp

Chồng tôi khi đang làm việc thì đột nhiên nửa người bên phải không cử động được, một lúc sau lại khỏi. Ông ấy thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Có bệnh nằm bệnh viện thì cũng lúc tốt lúc không, bác sĩ cũng không nói rõ được, chữa không khỏi. Chồng tôi nói: “Về nhà thôi”. Về đến nhà thì cùng tôi học Pháp, luyện công rồi khỏi. Chồng tôi là kiểu người khỏi rồi thì không luyện nữa, không khỏe thì mới luyện.

Có một lần, chồng tôi lái xe đi nơi khác, đột nhiên phát bệnh không thể cử động, không đạp phanh xe được, cũng không xoay được vô lăng, nhưng không hiểu sao xe lại tự dừng được. Khi các con đến nơi, ông nói: “Con mau học Đại Pháp với mẹ đi! Hôm nay xe của bố cũng không biết làm sao mà dừng lại được. Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu bố, Sư phụ thật quá từ bi!”

Một lần tôi sang nhà chị hai chơi, để quên sách Đại Pháp ở đó. Tôi gọi điện muốn đến lấy, chị hai nói: “Lần sau đến rồi lấy”. Có một ngày, chị hai nghĩ: “Con người sống có ý nghĩa gì chứ? Thử xem sách Đại Pháp xem sao”. Vừa đọc, chị liền hiểu ra: Pháp Luân Công không phải như trên TV nói! Chị đọc rất nhập tâm. Chị lại nhớ đến lúc trước khi tôi chưa tu luyện, từng ở nhà chị, bệnh tim rất nghiêm trọng, đang ngủ cũng bị nghẹt thở phải ngồi bật dậy, điều đó khiến chị vô cùng xúc động.

Chị hai nhờ tôi dạy luyện công. Chị vừa mới học thì Sư phụ đã giúp chị tịnh hóa thân thể, mất một tuần liền, tôi có chút lo lắng, nhưng chị hai nói không sao, còn rất có tinh thần. Trong tử cung của chị hai có hai khối u, bác sĩ nói sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật. Sau khi tu luyện, chị hai đã khỏi, thật là kỳ diệu!

Sau khi luyện công, da dẻ của chị hai trở nên mịn màng, trông rất trẻ. Sư phụ còn khai mở thiên mục cho chị, khi ôm bão luân đã cho chị nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác: núi non sông nước trong suốt, cây cối xanh tươi, vô cùng đẹp. Chị nói: “Chị nằm trên giường mà cảm thấy nhẹ bẫng, như sắp bay lên”.

3. Những người đến công ty tôi đều biết Đại Pháp tốt

Tôi làm thuê cho một bà chủ, bà ấy lo việc bên ngoài, còn tôi lo việc trong công ty, việc vận hành công ty đều do tôi đảm nhiệm. Tôi không tham không chiếm lợi, đối đãi với người khác bằng sự chân thành nên được nhân viên công nhận. Lời của bà chủ nói ra họ không để tâm, phải để tôi nói thì họ mới làm. Có lúc bà chủ rất tính toán chi li, tiền chi trả không đủ, nhưng tôi đã hứa với các nhân viên rồi, tôi liền tự bỏ tiền túi ra, tình huống như vậy xảy ra không ít.

Nói về bà chủ, trong số những người quen biết bà ấy thì không có mấy người nói tốt về bà. Nhiều người nói với tôi rằng, với sự cống hiến và năng lực của tôi, mức thù lao bà ấy trả là quá thấp, khuyên tôi nên tự ra làm riêng. Nhưng tôi vẫn không dao động, chân thành, kiên trì làm việc cho bà gần hai mươi năm. Công ty chính là nơi tôi giảng chân tướng, vì nhân sự thường xuyên thay đổi. Đối với tôi, tiền không quan trọng, cứu người mới là vị trí số một. Bà chủ cũng đã có được khối tài sản hàng chục triệu tệ, bởi vì bà ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp nên đã nhận được phúc báo.

Chỉ cần ai đến công ty tôi, tôi đều không bỏ sót một ai, đều giảng chân tướng cho họ, giúp họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Mọi người đều rất tin tưởng nhân phẩm của tôi, cảm nhận được sự thiện lương của tôi. Có một cảnh sát đến công ty chúng tôi, tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy cũng đồng ý tam thoái. Nhưng sau khi về, anh lại nói với trưởng đồn của mình, trưởng đồn đến gặp bà chủ của chúng tôi, nói muốn xử lý tôi thế nào đó, nhưng bà chủ đã đứng ra ngăn lại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/30/来我公司的人全都知道大法好-503515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/20/233361.html