Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-04-2026] Cuối tháng 3 năm 2026, tám đoàn lưu diễn của Shen Yun đã biểu diễn trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, và Tây Ban Nha, mang đến niềm vui và cảm hứng cho khán giả đến nhà hát tại địa phương.

(Tiếp theo Phần 1)

Quản lý siêu thị: “Vượt ngoài mong đợi của tôi

79535f94ffa42a9cf1c7150f5ad4159d.jpg

Cô Julie Mantle (Ảnh chụp màn hình do NTD cung cấp)

Ngày 24 tháng 3, bà Julie Mantle, tổng quản lý của một siêu thị, cùng con trai 13 tuổi, Aiden Mantle-Wang, đã đến xem Shen Yun tại Kitchener, Canada.

Bà Mantle chia sẻ: “Buổi biểu diễn vượt ngoài mong đợi của tôi. Có thể thấy rõ rằng sự kết hợp giữa phông nền, âm nhạc, các điệu múa, các tiết mục và trang phục đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Cực kỳ xuất sắc. Tôi không ngờ buổi biểu diễn này lại tuyệt vời đến vậy.”

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là câu chuyện dẫn chúng tôi đi từ một nước Trung Quốc cộng sản trở về thời kỳ trước đó, tôi chưa hiểu hết về lịch sử giành lại tự do mà người dân Trung Quốc từng trải qua, rồi chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa gì đối với Trung Quốc. Cuối cùng, để nhìn lại chính mình và những quyền tự do của chúng ta, quyền tự do tôn giáo của chúng ta tại Bắc Mỹ này.”

“Tôi thực sự xúc động khi được tham dự vào một sự kiện mang nội dung vượt xa khỏi giới hạn của nghệ thuật múa. Đó là về tự do cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Hôm nay, tôi đưa con trai 13 tuổi đi cùng. Cháu mang nửa dòng máu Trung Hoa. Buổi biểu diễn này có tác động rất lớn đối với cháu. Cháu chưa bao giờ sang Trung Quốc, nhưng để cháu hiểu được lịch sử và văn hóa của mình là vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi”, bà chia sẻ.

Aiden chia sẻ: “Cháu thấy thật tuyệt vời khi họ bắt đầu từ chỉ một đoàn biểu diễn ở New York cách đây 20 năm, mà giờ đây, họ đã vươn ra toàn thế giới với tám đoàn lưu diễn. Cháu nghĩ đó là điều phi thường, với những gì buổi biểu diễn truyền đạt thì đây là một bài giảng tuyệt vời.”

“Nó cho thấy rằng ngay cả khi người ta bị đàn áp, họ vẫn luôn có thể chiến thắng, và họ có thể cho các quốc gia khác thấy điều đó cũng như truyền thống là gì. Đó là điều cháu thấy vô cùng tuyệt vời.”

Bà Mantle nói: “Chúng ta đang chứng kiến chiến tranh trên khắp thế giới, chứng kiến nhiều cá nhân vẫn đang chịu sự bức hại, chứng kiến tự do bị tước đoạt. Được Chúa, Sáng Thế Chủ toàn năng của chúng ta, cứu rỗi chính là thông điệp của buổi biểu diễn này. Chúng tôi thực sự trân trọng sứ mệnh mà họ đảm nhận và nỗ lực lan tỏa thông điệp này ra khắp thế giới.”

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã can đảm khởi xướng sự phục hưng và sứ mệnh này, đồng thời xin cảm ơn tất cả các nam nữ diễn viên, các nghệ sỹ múa, và dàn nhạc — các bạn cực kỳ xuất sắc.”

Aiden cho biết: “Cháu thật sự khuyên mọi người nên xem. Cháu nghĩ tìm hiểu về lịch sử quốc tế rất quan trọng, bởi vì có rất nhiều bài học, chỉ để hiểu những gì đã xảy ra với người dân Trung Quốc và cả những gì họ đang làm bây giờ nữa. Cháu nghĩ đó là một câu chuyện tuyệt vời và cần được lắng nghe.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố người Úc: “Vinh danh tinh thần nhân loại“

325817866fecd2cb0813279a6be3281e.jpg

Ông Jess Diaz (Ảnh chụp màn hình do NTD cung cấp)

Ngày 27 tháng 3, Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown, ông Jess Diaz, xem Shen Yun tại Sydney, Úc. Đây là lần thứ hai ông thưởng thức Shen Yun. Ông chia sẻ: “Chương trình thực sự, thực sự rất hay. Vô cùng mãn nhãn và mới mẻ.”

Ông Diaz đặc biệt xúc động trước yếu tố tâm linh của buổi biểu diễn, cũng như vở kịch múa kể chuyện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào những người có tín ngưỡng tại Trung Quốc hiện nay: “Tôi thực sự thích [câu chuyện về thế giới] hiện đại vì cách lồng ghép này rất hay. Đây là một điều mới mẻ.”

“Đối với tôi, nó giống như đài vinh danh tinh thần nhân loại, giống như sự hợp nhất giữa con người và Thần. Nó khắc họa rõ nét về những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay.”

“Đó là lời nhắc nhở tuyệt vời rằng chúng ta có thể làm gì. Nếu bạn kiên trì, nếu bạn làm điều đó bằng sự nỗ lực chăm chỉ, và như tôi đã nói, hợp nhất với Thần, với đức tin, thì bạn có thể chinh phục được tất cả.”

Ông nói thêm: “Chúng ta không được quên các giá trị truyền thống, bởi vì điều đó nuôi dưỡng chúng ta, duy trì thế giới này, và chúng ta sẽ được cứu rỗi nhờ tinh thần truyền thống này. Shen Yun đã vinh danh truyền thống — tinh thần truyền thống là yếu tố để duy trì thế giới này. Bởi vậy mà chúng tôi đến xem, hết lần này đến lần khác.”

Giáo sư Luật: “Vô cùng xúc động”

8e6e8e679b91c30af49fa10f8fc2295c.jpg

Ông Augusto Zimmermann (Ảnh chụp màn hình do NTD cung cấp)

Ngày 26 tháng 3, Giáo sư Luật kiêm Trưởng khoa Sáng lập, ông Augusto Zimmermann, đã đến xem Shen Yun tại Sydney.

Ông Zimmerman chia sẻ: “Thật sự tuyệt vời, một trong những chương trình hay nhất mà tôi từng xem trong cả cuộc đời mình.”

“Chương trình đang dạy cho chúng ta về lịch sử và văn hóa của người dân Trung Hoa, đồng thời, đáng buồn là, cả những đau khổ mà họ đang phải gánh chịu ngay lúc này.”

Ông Zimmerman đặc biệt xúc động trước sự khắc họa của các nghệ sỹ về thiên đàng và tín ngưỡng tâm linh truyền thống của Trung Hoa: “Nó thực sự đã thay đổi tôi, khiến tôi vô cùng xúc động.”

“Tôi nghĩ đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời, đặc biệt là khi ca sỹ thể hiện mối liên hệ giữa toàn bộ nền văn hóa với Sáng Thế Chủ, và vai trò của Thần trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó thực sự chạm đến trái tim tôi, tôi thấy vô cùng xúc động trước các tiết mục đang xem. Thật kỳ diệu”, ông bày tỏ.

“Tôi nghĩ ai cũng nên xem [Shen Yun] để cảm nhận được thông điệp đầy xúc động này. Thông điệp này rất quan trọng trong thời đại ngày nay, khi mà sự tuyệt vọng và đau khổ đang tồn tại khắp nơi. Chúng ta có thể thấy rằng người Trung Hoa có một di sản để trao cho chúng ta — một di sản về tự do, một di sản về quyền tự do, một thiên mệnh để chúng ta sống một cuộc đời biết kính Thần và hạnh phúc.”

Về những lời đe dọa nhắm vào Thủ tướng Anthony Albanese và nhà hát vào thời điểm các nghệ sỹ đặt chân đến Úc, ông Zimmerman cho rằng, những thách thức như vậy chỉ càng cho thấy rõ rằng cần phải “lấy thiện thắng ác.”

Ông cho rằng Shen Yun “cần được tán dương vì những thành tựu tuyệt vời của họ. Từ nay trở đi, tôi sẽ là một người ủng hộ vô điều kiện đối với chương trình này. Tôi chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các diễn viên vì họ đang làm điều đúng đắn. Họ đang làm cho cuộc sống của chúng ta thú vị hơn rất nhiều.”

Chương trình “thật khó quên và tráng lệ, và tôi sẽ không bao giờ quên những gì mình đã xem.”

Bác sỹ pháp y: “Bản chất của sự sống

665dda1ceb902daf2f54707d310a32f8.jpg

Ông José Rodolfo Muñoz Herazo (Ảnh chụp màn hình do NTD cung cấp)

Ngày 26 tháng 3, bác sỹ pháp y kiêm chuyên gia tư vấn José Rodolfo Muñoz Herazo đến xem Shen Yun tại Seville, Tây Ban Nha.

Ông chia sẻ: “Tôi đã được truyền cảm hứng, bởi vì ở một góc độ nào đó, buổi biểu diễn đang gọi chúng ta quay trở về với cội nguồn của mình.”

“Nó thể hiện bản chất của sự sống. Khi buổi biểu diễn đề cập đến ý nghĩa sâu xa của bản tính con người, chẳng hạn như ý nghĩa của sinh mệnh, nó đã truyền tải một thông điệp sâu sắc và mang tính triết lý. Shen Yun đã truyền tải điều đó rất thành công”, ông bày tỏ.

Ông miêu tả cách khắc họa của buổi biểu diễn về cuộc bức hại đang diễn ra là “một cách thức nhẹ nhàng nhưng kiên quyết để vạch trần cuộc bức hại.” Về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được tái hiện trên sân khấu, ông nói: “Từ góc độ chuyên môn của một bác sỹ, tôi không còn cách nghĩ nào khác ngoài cho rằng đây là vấn đề về y đức và đạo đức sinh học. Tôi khó mà tin được rằng điều này đang xảy ra. Nói cách khác, có lẽ ban đầu, mọi người không muốn tin, nhưng với buổi biểu diễn này, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những chuyện này đang thực sự tồn tại”, ông chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia: “Shen Yun mang đến niềm hạnh phúc

a3a633c26cb8a98649839337ba149915.jpg

Ông Javier Jiménez González (Ảnh chụp màn hình do NTD cung cấp)

Ngày 26 tháng 3, nhiếp ảnh gia Javier Jiménez González xem Shen Yun tại Seville.

“Shen Yun đang mang đến niềm hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc tấm màn nhung mở ra và chứng kiến sắc màu cùng những đám mây tuyệt diệu đó trên sàn diễn, tôi đã sững sờ. Mỗi phân cảnh của Shen Yun đều có sức hấp dẫn độc đáo riêng. Mỗi tiết mục đều mang đến một sự ngạc nhiên thú vị”, ông chia sẻ.

“Trong xã hội ngày nay, hầu như không có buổi biểu diễn nào chỉ mang lại niềm hạnh phúc, màu sắc, và niềm vui. Ngay cả các quảng cáo cũng tăm tối, nặng nề. Chỉ có Shen Yun là tràn ngập ánh sáng và sắc màu. Đây là điều tôi thích nhất. Những nghệ sỹ múa trông như bay trên không trung, mà khi tiếp đất, họ dường như không gây ra tiếng động nào. Có phải họ đang bay không?”

Nghệ sỹ múa Flamenco chuyên nghiệp: “Niềm vui và sự tĩnh tại của họ thật đáng kinh ngạc

089b26cd02b9284ba9d6fdbd7858035d.jpg

Anh Clochu Moreno Martínez và cô Irene Judas Cruz (Ảnh chụp màn hình do The Epoch Times cung cấp)

Ngày 24 tháng 3, anh Clochu Moreno Martínez, nhà sản xuất truyền hình, và cô Irene Judas Cruz, nghệ sỹ múa Flamenco chuyên nghiệp, đã xem Shen Yun tại Seville.

“Chúng tôi cực kỳ yêu thích chương trình này! Đây là món quà Giáng sinh tôi dành cho cô ấy, cả hai chúng tôi đều rất thích. Cô ấy nói với tôi rằng chúng ta nhất định phải đi xem Shen Yun — chương trình này cực kỳ tuyệt vời, anh sẽ không hối tiếc [khi xem] đâu”, anh Moreno Martínez chia sẻ.

Cô Judas Cruz đã lập tức bị ấn tượng trước phong cách độc đáo của các nghệ sỹ múa Shen Yun: “Tôi rất thích các động tác của các nghệ sỹ múa — nó khác hẳn so với bất kỳ phong cách múa nào. Các động tác của họ mềm mại, chuẩn xác, và được phối hợp hoàn hảo. Âm nhạc phương Đông của dàn nhạc thật tuyệt vời, từng động tác đều khớp chuẩn với âm nhạc. Được chiêm ngưỡng họ giống như một sự giải phóng toàn diện cho cả tinh thần lẫn thị giác.”

Cô lưu ý rằng các nghệ sỹ biểu diễn đều toát lên niềm hạnh phúc và sự bình hòa. “Là nghệ sỹ múa Flamenco, chúng tôi được dạy phải giữ sự tĩnh tại, nhưng các nghệ sỹ Shen Yun đã nâng điều đó lên một tầm cao mới. Niềm vui và sự tĩnh tại của họ thật đáng kinh ngạc”, cô bày tỏ.

“Các nữ nghệ sỹ múa có độ dẻo dai phi thường; các động tác bật nhảy và xoay người của các nam nghệ sỹ múa đều rất khó. Rõ ràng là họ đã rèn luyện không biết mệt mỏi — mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm — ngay cả khi người khác hưởng thụ kỳ nghỉ. Xem họ biểu diễn đã thôi thúc tôi phải luyện tập chăm chỉ hơn. Đúng là yêu cầu cực cao nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng, và khi đạt được điều đó, bạn sẽ cảm thấy tự hào”, cô nói.

“Cảnh mở màn với những điệu múa tay áo dài và các vị Thần từ trên trời giáng hạ thật ngoạn mục”, anh Moreno Martínez nhớ lại. “Đó là một hình thức múa và cách trình diễn hoàn toàn khác biệt — độc đáo nhưng mang tính chuyên nghiệp rất cao.”

Cô Judas Cruz nói thêm: “Các nghệ sỹ múa kể những câu chuyện khác nhau qua từng tiết mục, bạn có thể hiểu từng tiết mục mà không cần dùng đến ngôn từ nào. Thật tuyệt diệu. Bạn có thể thấy được sự tận tâm, tĩnh tại trong thiền định, và tinh thần đồng đội của họ — một nền văn hóa rất đỗi khiêm nhường được thể hiện thông qua nghệ thuật.”

Anh Moreno Martínez nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và sự thấu hiểu đa văn hóa khi anh nhận ra họ không thể biểu diễn ở Trung Quốc, “điều đó càng khiến cho việc được thưởng thức chương trình ở đây trở nên quan trọng hơn. Shen Yun mở ra một cánh cửa nhìn vào một nền văn hóa tưởng như xa xôi nhưng lại xứng đáng để chúng ta thấu hiểu. Nghệ thuật là một phương tiện để bày tỏ cảm xúc, tự do, và sự thật; ai cũng nên có cơ hội bộc bạch bản thân.”

Khi suy ngẫm về những bài học sâu xa qua buổi biểu diễn, cô Judas Cruz nhận xét: “Shen Yun truyền cảm hứng cho sự kiên nhẫn, lòng bao dung, sự tĩnh lặng, và niềm tin — niềm tin vào bản thân, vào tín ngưỡng của các bạn và vào những người khác. Tình yêu thương và sự thấu hiểu như vậy thường thiếu vắng trong xã hội của chúng ta.”

Cả hai dự định sẽ chia sẻ trải nghiệm này. “Tôi sẽ khuyên mọi người hãy đến xem bằng một trái tim và tâm trí rộng mở”, cô Judas Cruz cho biết. “Hãy sẵn sàng trải nghiệm một điều gì đó phi thường — âm nhạc, các động tác múa, và cảm xúc khác biệt. Đó là điều làm cho Shen Yun trở nên khó quên.”

Anh Moreno Martínez kết luận: “Tôi rất kinh ngạc, thích thú, và tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho các nghệ sỹ. Xin chúc mừng họ, và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục mang buổi biểu diễn này đến với khán giả trên toàn thế giới.”

Họa sỹ bích họa: “Rất truyền cảm hứng và thăng hoa”

5d4c926646b9fb44f272715a88783b29.jpg

Anh Charles Snell (Ảnh chụp màn hình do NTD cung cấp)

Ngày 25 tháng 3, anh Charles Snell, họa sỹ bích họa, đã thưởng thức Shen Yun tại Swansea, Vương quốc Anh.

“Thật tuyệt khi được chiêm ngưỡng một chương trình đạt đến đẳng cấp cao như vậy”, anh bày tỏ.

Anh đi cùng với ba người con và bố vợ, anh chia sẻ thêm rằng buổi biểu diễn đã mang đến một tấm gương đặc biệt để truyền cảm hứng cho những người trẻ đang theo đuổi nghệ thuật: “Thật tuyệt khi được xem các nghệ sỹ biểu diễn ở đẳng cấp đó. Buổi diễn có sức truyền cảm hứng và mang lại sự thăng hoa”, đặc biệt đối với những người có nền tảng về múa ba lê và biểu diễn.

Anh Snell cũng đánh giá cao cách chương trình khắc họa văn hóa truyền thống Trung Hoa. “Tôi quả là đã được mở mang tầm mắt”, anh nhận xét. “Thực sự không đâu trong nền văn hóa Anh để có thể học được những điều như thế này, trừ khi bạn thực sự cất công tìm kiếm.”

Anh suy ngẫm về những giá trị sâu sắc hơn được truyền tải thông qua buổi biểu diễn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra những năng khiếu nội tại của mỗi người: “Mọi người đều có một năng khiếu có thể chia sẻ với thế giới. Nhưng mọi người lại quên mất điều đó.”

Phương diện tâm linh của buổi biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc với anh Snell, anh bày tỏ: “Buổi diễn mang lại cảm giác thăng hoa, như một lời nhắc nhở rằng bạn có một linh hồn — buổi biểu diễn thật tuyệt.”

Anh Snell đặc biệt xúc động trước tinh thần kiên trinh của con người được truyền tải trên sân khấu: “Bạn không thể thực sự chạm tới linh hồn của người ta. Họ có thể cố gắng áp bức tinh thần của người ta trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng sẽ vượt qua thôi. Bởi vì linh hồn của bạn là thiêng liêng — họ không thể chạm tới được.”

Anh Snell cũng khen ngợi màn trình diễn của giọng nam trung và những ca từ giản dị, đầy chất thơ mà anh cho là mang một thông điệp vô cùng sâu sắc. “Tôi thích ý tưởng trong bài hát — thông điệp giản dị về Sáng Thế Chủ. Đây là điều đã thiếu vắng trong văn hóa của chúng ta — ý niệm cho rằng bạn có một linh hồn và phải sống thuận theo linh hồn.”

“Xin chúc mừng — thật đáng kinh ngạc”, anh bày tỏ. “Tôi khuyên mọi người nên đi xem chương trình này.”

Để tìm hiểu thêm về Shen Yun hoặc để mua vé, vui lòng truy cập: https://shenyun.com/

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/3/233522.html