Các học viên ở miền Nam Đài Loan tổ chức hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tu luyện
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan
[MINH HUỆ 02-04-2026] Trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ năm huyện và thành phố ở miền Nam Đài Loan đã tổ chức hoạt động học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Học viện Viễn thông Trung Hoa (chi nhánh Cao Hùng), sự kiện kéo dài hai ngày một đêm.
Vào ngày đầu tiên, các học viên đã chia thành 18 nhóm để học Pháp và trao đổi kinh nghiệm tu luyện về việc hướng nội khi gặp mâu thuẫn trong cuộc sống, giảng chân tướng về cuộc bức hại và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, cũng như quá trình đề cao tâm tính của bản thân.
Vào sáng ngày thứ hai (29 tháng 3), tất cả các học viên cùng nhau luyện công tại nhà thi đấu. Buổi chiều mọi người học Pháp và xem bộ phim tài liệu “Unbroken: The Untold Story of Shen Yun” (Tạm dịch: Không khuất phục: Câu chuyện chưa kể về Shen Yun). Sau đó, các học viên thảo luận về các hạng mục hiện tại, như hạng mục chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nhiều học viên cho biết họ đã có thêm được những thể ngộ mới và thu được nhiều lợi ích khi tham gia sự kiện.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ năm huyện và thành phố ở miền Nam Đài Loan cùng tập trung tại Học viện Viễn thông Trung Hoa (chi nhánh Cao Hùng) trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2026
Luyện công tập thể sáng ngày 29 tháng 3 năm 2026
Học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện chiều ngày 29 tháng 3 năm 2026
Từ trong mâu thuẫn thể ngộ được sự trân quý và tốt đẹp của Đại Pháp
Ông Hoàng, từng làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước, đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.
Trước khi nghỉ hưu, ông đã bỏ lỡ vài cơ hội thăng tiến. Ông vẫn ở lại đơn vị công tác cũ với vai trò giám sát, gánh vác khối lượng công việc lớn, tận tâm tận lực thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông bộc bạch, lúc bấy giờ không ít đồng nghiệp lấy các dự án ông viết đem đi thực hiện rồi thuận lợi thăng tiến lên chức vụ cao nhất, còn bản thân ông lại không được đề bạt, việc này khiến ông cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Thông qua tu luyện, ông nhận ra đó chính là tâm tật đố, nhất định phải buông bỏ những chấp trước bất hảo này, buông bỏ tâm danh lợi, mới có thể đề cao bản thân.
Ông Hoàng cũng kể về cơ duyên đắc Pháp khá đặc biệt của mình. Ông vô tình thấy cuốn Chuyển Pháp Luân—nổi bật với bìa màu vàng kim—trên giá để tạp chí của thư viện. Sau khi mượn về đọc, ông vô cùng yêu thích. Ông đã đọc hết một lượt cuốn sách chỉ trong ba ngày, những thắc mắc trong nhiều năm qua của ông đã được giải khai. Ông kể: “Trong đơn vị có một đồng nghiệp đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lâu, nhưng vì lúc đó tôi đang đắm chìm vào chứng khoán nên đồng nghiệp ấy đã không chủ động giới thiệu cho tôi.” Điều này khiến ông càng trân quý cơ duyên đắc Pháp khó có được lần này.
Sau khi bắt đầu tu luyện, thân tâm ông đã có những thay đổi sâu sắc. Căn bệnh chàm dai dẳng hành hạ ông suốt nhiều năm đã biến mất mà không cần chữa trị. Ông đã dần buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân, không chỉ giải quyết ổn thỏa các tranh chấp tài chính trong gia đình, tự bỏ tiền túi giải quyết gánh nặng kinh tế giữa các anh em trai, mà còn dùng tâm thái bao dung để đối đãi với những lời trách móc của các em.
Ông Hoàng chia sẻ rằng thông qua tu luyện, ông đã dần biết buông bỏ các chấp trước của mình, thể ngộ được sự trân quý và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Tổ chức Trại hè cho thiếu nhi tại quê nhà
Cô Vương, học viên trẻ từ đảo Bành Hồ, hiện đang sống tại Đài Trung và có hai cậu con trai nhỏ. Gần đây, cô đã tổ chức một trại hè dành cho thiếu nhi tại quê nhà Bành Hồ.
Cô nhớ lại hồi nhỏ, mẹ thường đưa cô đến Cao Hùng tham gia các Trại hè và Trại đông của Minh Huệ dành cho thiếu nhi—những trải nghiệm này đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc và lưu lại trong cô những kỷ niệm đẹp. Cô cảm thấy việc tham gia các Trại hè Minh Huệ có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của các tiểu đệ tử. Để thế hệ tiểu đệ tử tiếp theo có được môi trường học Pháp nhóm và chia sẻ, cô Vương đã quyết định tổ chức một hoạt động tương tự ở Bành Hồ.
Vì tốt nghiệp chuyên ngành múa, cô đã lồng ghép múa thiếu nhi và âm nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác vào chương trình, dạy các em nhỏ múa hát, đồng thời tổ chức các hoạt động học Pháp nhóm, luyện công và các hoạt động ngoài trời. Cô cũng sắp xếp cho các tiểu đệ tử ra bãi biển phát tài liệu chân tướng và tặng đồ lưu niệm từ bông hoa sen may mắn được làm thủ công cho người dân địa phương và du khách.
Khách du lịch rất vui vẻ đón nhận những món quà từ các em nhỏ hồn nhiên, lễ phép. Có người thậm chí còn xin thêm những chiếc móc treo nhỏ và đưa ra những phản hồi tích cực. Cô Vương chia sẻ: “Tôi nhận thấy khi giảng chân tướng, trẻ nhỏ thường ít có tâm sợ hãi hay e ngại như người lớn nên các em làm việc này dễ dàng hơn.”
Cô nhận ra rằng mặc dù quy mô hoạt động nhỏ, thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng chỉ cần mang trong tâm chính niệm thuần tịnh, mọi việc thường có thể diễn ra thuận lợi.
Hướng nội khi gặp mâu thuẫn ở nơi làm việc
Cô Thi, giám sát viên tại một tổ chức tài chính, cho biết đối với cô, khảo nghiệm lớn nhất chính là làm thế nào để kiên định tu luyện bản thân trong xã hội người thường.
Cô nhớ 15 năm trước, một đồng nghiệp thân thiết đột nhiên quay lưng lại với cô, lớn tiếng chỉ trích cô trong một cuộc họp, khiến cô cảm thấy ủy khuất mà khóc. Sau này, cô Thi được thăng chức lên vị trí giám sát, cấp trên đã hỏi cô xem cô có sẵn lòng tiếp nhận nhân viên đó làm cấp dưới hay không. Cô Thi xem đây là khảo nghiệm về tâm từ bi; tuy trong tâm cũng có sự giằng co, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn buông bỏ những ân oán trước đây.
Đối mặt với sự xáo trộn nhân sự khi nhiều người nghỉ việc sau Tết, cô không còn trăn trở trước chuyện thiếu hụt nhân lực, mà xem đó như một cơ hội để có một khởi đầu mới. Cô cố gắng tận tâm tận lực làm tốt bổn phận, giữ vững tâm tính, làm những gì cần làm mà không mưu cầu bất kỳ lợi ích cá nhân nào. Kỳ diệu là, ban đầu tuy có những khó khăn tưởng chừng rất gian nan, nhưng cuối cùng cô lại đều có thể vượt qua một cách thuận lợi.
Cô nhận ra rằng trạng thái tu luyện của một người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoàn cảnh nơi làm việc; chỉ khi có thể Nhẫn trong mâu thuẫn, bảo trì tâm thái thuần tịnh, thì mới có thể bước được chính con đường tu luyện trong xã hội phức tạp này.
Bắt đầu tu luyện sau hai biến cố
Cô Vương, làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh, chia sẻ rằng khoảng ba năm trước, cô đã tham dự một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Tuy nhiên do khối lượng công việc quá lớn, cô đã không tiếp tục tu luyện nữa.
Năm ngoái, hai sự việc xảy ra đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời cô. Vào tháng 4, cô gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng nhưng lại không hề bị thương. Đến tháng 6, cô bị ngã từ trên giường xuống và bị trật khớp cột sống. Trong ba tháng tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, hàng ngày cô kiên trì học Pháp, và tham dự khóa học chín ngày lần thứ hai, từ đó chính thức bước vào tu luyện.
Sau khi bắt đầu tu luyện, cô đã có thể hóa giải các mâu thuẫn bằng tâm thái tường hòa. Đối mặt với trọng trách chăm sóc người cha đang nằm viện, cùng sự xích mích giữa các anh chị em, thông qua học Pháp, cô đã điều chỉnh tâm thái của mình, biến những ủy khuất trước đó thành sự cảm thông.
Ngoài ra, cô đam mê hội họa và tận dụng thời gian rảnh rỗi mở một phòng tranh. Ngoài việc tự sáng tác các tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, cô còn mở lớp dạy vẽ. Trong quá trình đó, cô đã buông bỏ chấp trước vào tiền bạc, không chỉ cung cấp các vật liệu với giá gốc để giúp quảng bá nghệ thuật chính chống, mà còn bày các sách Đại Pháp trong phòng tranh để chia sẻ với những người hữu duyên. Cô cảm ngộ được rằng: “Tu luyện ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ đã giúp tôi từ một người vốn đối xử thân thiện với mọi người, nay lại càng có thể từ bản chất mà tăng trưởng tâm từ bi.”
Tu luyện tâm tính trong khi gặp xích mích với hàng xóm
Trong dịp Tết, ông Trần, hiện đã nghỉ hưu, tự nhiên lại bị phạt khi đỗ xe ở vị trí mà ông vẫn đỗ mấy chục năm nay. Ban đầu ông nghi ngờ là do hàng xóm tố cáo, rồi sinh tâm bất bình, nhưng ông lập tức ý thức được rằng người tu luyện khi gặp bất cứ chuyện gì thì trước tiên cần hướng nội, tự suy xét bản thân. Ông đã bỏ tâm so đo tính toán, chủ động tìm một chỗ đỗ xe hợp pháp khác. Cuối cùng, qua sự an bài tưởng dường như rất trùng hợp, ông đã tìm được một chỗ đỗ xe có mái che, tốt hơn cả vị trí đỗ trước kia. Ông Trần đã thể ngộ được những kết quả tích cực mang lại sau khi hướng nội.
Ông Tạ làm việc tại một nhà hàng, chia sẻ rằng đối mặt với phản ứng kích động của chủ cửa hàng bên cạnh về việc đỗ xe, ông đã chọn không đối đầu với họ, ngược lại còn nhường đối phương vài phần, chủ động hỗ trợ làm biển báo và hướng dẫn khách hàng tránh đỗ xe ở khu vực tranh chấp, qua đó thể hiện phía mặt thiện của mình.
Các học viên khác cũng chia sẻ về việc bản thân đã buông bỏ tâm phẫn nộ bất bình như thế nào khi gặp xung đột về lợi ích, cải thiện các mối quan hệ xung quanh thông qua tự quy chính bản thân và thiện niệm trong tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233541.html






