Một nam học viên người Hà Nam từng bị 6,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, lại bị kết án 7 năm tù
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-3-2026] Gần đây, một người đàn ông 51 tuổi ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ông Tạ Hội Kiến bị bắt giữ phi pháp vào năm 2023. Sau đó, ông bị kết án tù và thụ án tại Nhà tù Tân Mật. Minh Huệ hiện chưa có thông chi tiết về việc bắt giữ, truy tố, xét xử và kết án đối với ông Tạ.
Ngay từ khi ở độ tuổi vị thành niên, ông Tạ đã có tâm hướng Phật. Khi gặp được Pháp Luân Công, ông đã vô cùng chấn động với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Tạ liên tục bị bắt giữ phi pháp bởi luôn kiên định với đức tin của mình. Trước án tù mới nhất này, ông đã từng bị lao động cưỡng bức 1,5 năm và ngồi tù 5 năm trong Nhà tù Tân Mật.
Bức hại trong quá khứ
Buộc phải sống tha hương để tránh bức hại
Cha ông Tạ, cụ Tạ Quốc Cường cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cuối năm 2000, cha con ông Tạ đã bị Vương Kiến Huy cùng các cảnh sát khác từ Đồn công an Trương Kiều bắt giam vào Trại tạm giam huyện Yên Lăng hơn 1 tháng.
Để tránh bị bức hại thêm, vào mùa Xuân năm 2001, ông Tạ Hội Kiến buộc phải rời nhà sống tha hương. Mùa Đông năm 2002, ông bất ngờ gặp lại cảnh sát Vương và đã chạy thoát. Cảnh sát Vương sau đó thường xuyên đến lục soát nhà cha mẹ ông, thậm chí đến sách nhiễu cả vào ban đêm.
Năm 2003, cảnh sát Vương đã thông đồng với Trương Hội Siêu, Đội trưởng Đội An ninh Chính trị của Cục công an huyện Yên Lăng và Miêu Trung Khải, Phó chỉ đạo viên Đội An ninh Chính Trị của Cục công an thành phố Hứa Xương để vu khống ông Tạ tội danh “giết người hàng loạt”. Họ dán ảnh ông khắp thị trấn và dùng loa phát thanh để tung tin bịa đặt về ông. Họ còn treo giải thưởng lớn cho những ai cung cấp thông tin về tung tích của ông.
Vào ngày 2 tháng 9 năm 2003, truyền thông địa phương đưa tin rằng “kẻ giết người hàng loạt” đã bị bắt. Chỉ khi ấy người dân địa phương mới nhận ra rằng ông Tạ bị chính quyền vu oan.
Lao động cưỡng bức 1,5 năm
Ngày 16 tháng 1 năm 2006, ông Tạ bị bắt. Sau hơn 1 tháng bị giam giữ trong Trại tạm giam huyện Yên Lăng, ông bị kết án lao động cưỡng bức 1,5 năm. Tháng 4 năm 2006, ông bị chuyển vào Trại lao động cưỡng bức số 3 tỉnh Hà Nam.
Cuối năm 2006, trại lao động này tổ chức một phiên tẩy não. Chỉ vì ông Tạ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông bị lính canh Thẩm Kiến Vĩ tra tấn bằng hình thức cấm ngủ, bắt ông đứng quay mặt vào tường và bắt ông phải ngồi xổm trong thời gian dài.
Các lính canh còn bắt ông Tạ phải tuyên thệ trung thành trước cờ đỏ của ĐCSTQ. Lính canh Triệu Chí Dân đe dọa, nếu ông Tạ không tuân lệnh, tất cả tù nhân trong phòng giam đều sẽ chịu hình thức tra tấn cấm ngủ và sẽ không được giảm án. Dương Quốc Kỳ, tù nhân trưởng vốn phải ngồi tù vì nghiện thuốc phiện, đã bắt ông Tạ phải hít đất 800 cái.
Lính canh Triệu cũng dùng dây thừng tra tấn ông Tạ và một học viên khác ngoài 50 tuổi, đồng thời đá và tát họ. Lính canh Thẩm nhúng dây thừng vào nước để trói họ chặt hơn và gây đau đớn hơn. Thẩm còn hét lớn: “Những vết thương do dây thừng để lại này sẽ theo các người xuống mồ”.

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói dây thừng
Bị kết án 5 năm tù
Ngày 21 tháng 12 năm 2008, ông Tạ đang làm việc ở thành phố Vũ Châu thì bị Hạ Ngọc Tiêu, Cảnh Tùng Đào và Triệu Nãi Thành từ Đội An ninh Nội địa thành phố Vũ Châu cùng Nhiễm Học Lĩnh từ Đồn công an Thần Hậu bắt giữ.
Sau đó, ông bị kết án 5 năm tù và phải thụ án tù phi pháp này trong Nhà tù Tân Mật. Tới ngày 3 tháng 1 năm 2014, ông được trả tự do.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/19/507943.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/1/233491.html



