Cụ bà bị cắt lương hưu vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-01-2026] Ngày 29 tháng 6 năm 2025, khi bà Cảnh Nghênh Phượng, 87 tuổi, mãn hạn 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã rất đau xót khi biết lương hưu của mình bị cắt trong suốt thời gian thụ án. Vì không còn nguồn thu nhập nào khác, bà và người chồng 90 tuổi chỉ còn biết đạp chiếc xe đạp cũ nát quanh thị trấn, nhặt phế liệu và rau thừa ở chợ để kiếm sống qua ngày.
Kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Cảnh ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Tháng 2 năm 2002, bà bị bắt tại quê nhà ở thành phố Tĩnh Giang, cũng thuộc tỉnh Giang Tô, vì chia sẻ các bài giảng Pháp Luân Công với các học viên khác. Cảnh sát đã thẩm vấn bà lấy các bài giảng ở đâu. Khi bà từ chối trả lời, họ đã tra tấn bà.
Có lần bà Cảnh bị treo lên khung cửa suốt 24 giờ. Các cảnh sát thay nhau tát vào mặt, đá và đẩy bà vào khung cửa. Họ còn dùng kim châm vào ngón tay, ngón chân bà và nhét tất thối, giẻ bẩn vào miệng bà. Bà bị cấm ngủ, không được đi vệ sinh và thậm chí còn không được cho ăn uống.
Tháng 9 năm 2002, bà Cảnh bị Tòa án thành phố Tĩnh Giang kết án 3 năm tù. Không có thẩm phán hay thư ký tòa án nào có mặt tại cái gọi là phiên tòa này. Kiểm sát viên Lưu Kiệt đã đến đưa cho bà bản cáo trạng và tuyên bố kết tội bà bằng miệng. Tháng 12 năm đó, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Nam Thông. Khi bà từ chối từ bỏ đức tin, lính canh đã treo ngược bà lên trong ba ngày. Sợi dây thừng nylon dày khứa vào thịt, làm lộ cả xương. Bà bị chảy máu và bất tỉnh vì đau đớn.
Tranh minh họa tra tấn: Treo ngược
Sau khi được trả tự do, bà Cảnh chuyển đến quận Giang Ninh ở Nam Kinh. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 11 năm 2012, bà lại bị bắt bởi các nhân viên của Phòng 610 thành phố Tĩnh Giang, Đội An ninh Nội địa thành phố Tĩnh Giang, Phòng 610 quận Giang Ninh và Đội An ninh Nội địa quận Giang Ninh. Vì quá kinh sợ trước cuộc đột kích của cảnh sát, người mẹ 94 tuổi sống cùng bà đã qua đời ngay sau đó.
Tháng 6 năm 2015, khi bà Cảnh đệ đơn kiện hình sự lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công thì sự quấy rối của cảnh sát ngày càng gia tăng.
Ngày 15 tháng 8 năm 2017, bà bị bắt một lần nữa bởi các cảnh sát thuộc Cục Công an Thành phố Tĩnh Giang và Cục Công an quận Giang Ninh thuộc thành phố Nam Kinh. Bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Tĩnh Giang trong 16 ngày và được thả ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ba tháng sau, ngày 7 tháng 12, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Tĩnh Giang. Không có bản án nào được tuyên, và bà được thả sau 20 ngày bị giam giữ. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, bà phải hầu tòa một lần nữa và bị kết án 3 năm tù. Do sức khỏe yếu, Nhà tù Thái Hưng từ chối tiếp nhận bà và bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Bà bị buộc phải đeo thiết bị theo dõi. Chính quyền liên tục yêu cầu bà đi khám sức khỏe để xem liệu bà có đủ sức khỏe để ngồi tù hay không.
Ngày 26 tháng 8 năm 2019, khi bà Cảnh đang đọc sách Pháp Luân Công cùng ba học viên khác thì cảnh sát quận Giang Ninh ập vào bắt giữ. Sau đó, Tòa án quận Vũ Hoa đã kết án bà 4 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Tòa án yêu cầu gia đình bà nộp 45.000 nhân dân tệ và tuyên bố rằng 15.000 nhân dân tệ thu thêm là án phí. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ thành phố Thường Châu. Một tháng sau, tòa án gửi bản án của bà tới nhà tù qua đường bưu điện.
Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương đã cắt lương hưu của bà Cảnh vào khoảng thời gian bà bị đưa vào tù, và tính đến nay đã giữ lại 220.000 nhân dân tệ. Bà đã nhiều lần liên hệ với cơ quan này và yêu cầu được xem cơ sở pháp lý cho việc cắt lương hưu của mình. Họ chỉ đưa cho bà xem một văn bản do Cục Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hắc Long Giang ban hành, trong đó quy định các học viên Pháp Luân Công không được nhận lương hưu trong thời gian thụ án. Bà chỉ ra rằng văn bản ngoại tỉnh đó không liên quan gì đến trường hợp của bà. Cơ quan này sau đó từ chối tiếp chuyện bà.
Báo cáo liên quan:
Bà lão 86 tuổi bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình khánh kiệt sau khi nộp phạt
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Once Hung Upside Down for Three Days, 84-Year-Old Woman Is Again Imprisoned for Her Faith
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/10/504946.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232292.html



