Nhật Bản: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ cảm nghĩ sau khi đọc các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 30-11-2025] Tính đến cuối tháng 11 năm 2025, hơn 80 bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 đã được đăng trên Minghui.org. Đây là Pháp hội trực tuyến do Ban Biên tập Minh Huệ tổ chức. Thông qua Pháp hội này, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ với các đồng tu trên khắp thế giới. Họ đã kể lại hành trình tu luyện, quá trình hướng nội vô điều kiện, cũng như thực hành nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong các hoàn cảnh khác nhau.
Các học viên Nhật Bản cho biết họ thu hoạch được rất nhiều khi đọc các bài chia sẻ này. Họ thấy được các học viên ở Trung Quốc đã dùng trí huệ và từ bi để giảng chân tướng về cuộc bức hại, dùng nhiều phương thức để chứng thực Pháp, cho dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu. Khi đối chiếu với quá trình học Pháp và tu luyện của bản thân với các học viên ở Trung Quốc, các học viên Nhật Bản bày tỏ sự quyết tâm tín Sư tín Pháp kiên định hơn nữa trên con đường tu luyện của mình.
Đối đãi với các đồng tu bằng chính niệm và từ bi
Bà Sumino cho biết bà thu được lợi ích to lớn từ mỗi bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc đã đọc được, mỗi bài đều là trải nghiệm tu luyện vô giá của các đồng tu.
Đặc biệt, bài viết “Hơn 20 năm kiên trì tu luyện cùng các đồng tu cao tuổi ” đã khiến bà vô cùng xúc động, và bà nhận ra những thiếu sót của bản thân. Bà kể rằng có một cụ ông ngoài 80 tuổi, rất tốt bụng và thân thiện, thường đến điểm luyện công. Nhưng sau nhiều lần đọc Chuyển Pháp Luân và nhiều kinh văn khác của Sư phụ, ông nói rằng ông không hứng thú với việc tu luyện, ông chỉ luyện công để chữa bệnh và duy trì sức khỏe. Một ông cụ khác, cũng ngoài 80 tuổi, nói rằng ông không thích đọc Pháp và chỉ luyện công thôi. Bà Sumino nói rằng, vì những lời họ nói, bà đã mất chính niệm và kỳ vọng vào họ.
Sau khi đọc các bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc, bà nhận ra mình chưa thiện, bà có những suy nghĩ tiêu cực và thiếu tâm từ bi. Bà nói rằng, từ nay về sau, bà sẽ không bị động tâm bởi những biểu hiện bề mặt, và bà sẽ không truy cầu kết quả. Bà cho biết rằng bà sẽ đối đãi với các học viên khác bằng tấm lòng chân thành và làm những việc mình nên làm.
Nhận ra ma nạn là cơ hội tu luyện
Các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc đã để lại cho cô Tần rất nhiều cảm xúc, cô Tần thấy rằng các đồng tu ở Trung Quốc đại lục ngày càng trí huệ, trưởng thành, và trầm ổn.
Cô vô cùng xúc động trước bài viết “Tu luyện hướng nội tìm, đường gập ghềnh biến thành đường bằng phẳng”, bởi tác giả luôn ghi nhớ lý do tại sao chúng ta tu luyện: Niệm đầu tiên của tác giả luôn là hướng nội tìm bất kể gặp phải mâu thuẫn hay áp lực lớn đến đâu. Điều khiến cô Tần cảm động nhất là khi tác giả phát hiện ra chấp trước căn bản của mình khi đang chịu áp lực tài chính to lớn. Khi tâm lợi ích và tâm oán hận cứ dằn vặt tâm can, tác giả không đổ lỗi cho người khác—thay vào đó, cô buộc bản thân phải đối mặt với câu hỏi: “Ngươi có nguyện ý chịu khổ không?” Cô liên tục thúc giục bản thân trả lời câu hỏi đó và bắt mình phải đối mặt với nó. Cô Tần cho biết bài viết đã truyền cảm hứng để cô hướng nội và tự hỏi bản thân: “Mình có làm được như vậy không?”
“Trong quá trình giải cứu mẹ, tác giả liên tục học thuộc Pháp. Khi trong tâm chứa đầy Pháp, hoàn cảnh bên ngoài đã thay đổi. Một câu nói khiến tôi ấn tượng sâu sắc: ‘Những gì tôi học được trong Pháp ngày hôm trước chắc chắn sẽ chỉ đạo cho tôi vào ngày hôm sau. Chỉ cần có Pháp trong tâm, hoàn cảnh sẽ thay đổi.’ Sau khi đọc bài viết, tôi vô cùng khâm phục tác giả và nhận ra rằng tu luyện chân chính không phải là thay đổi người khác hay hoàn cảnh; mà là hướng nội và thay đổi chính mình.
“Hướng nội là chiếc chìa khóa mở rộng con đường tu luyện của chúng ta. Tất cả những đột phá của tác giả đều được mở ra bằng chiếc chìa khóa này. Trải nghiệm của cô ấy cũng nhắc nhở tôi rằng khi người tu luyện thực sự biết hướng nội, mọi ma nạn đều trở thành chiếc thang mà Sư phụ an bài cho sự đề cao của chúng ta, đưa sinh mệnh từng bước lên cảnh giới cao hơn và thuần tịnh hơn.”
Cô Tần chia sẻ rằng những suy nghĩ đường đường chính chính và đầy chính niệm của tác giả trong bài viết “Con đường tu luyện dùng pháp luật giảng chân tướng để kêu oan cho chồng” đã khiến cô vô cùng xúc động. Cô nói rằng, trong quá trình tu luyện của bản thân, mọi việc cô làm đều nên xuất phát từ nội tâm, cô nên đặt người khác lên trước bản thân và nhắc nhở mình phải chính niệm đề cao.
Cô Tần nói: “Tôi rất ấn tượng khi thấy tác giả vận dụng luật pháp của người thường một cách tự nhiên như vậy trong quá trình phản bức hại và giảng chân tướng trong môi trường khắc nghiệt ở Trung Quốc. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được rằng trí huệ mà chúng ta đắc được từ Đại Pháp đã giúp tác giả làm được điều đó. Thái độ tích cực của mọi người đối với Đại Pháp và các học viên thực sự là kết quả của chính niệm chính hành của các đồng tu. Tôi cũng nhận ra rằng, dù ở trong hay ngoài Trung Quốc, và dù tham gia bất kỳ hạng mục cứu người nào, bạn cũng phải có nền tảng tu luyện vững chắc thì mới làm tốt được.”
Nhìn thấy khoảng cách và quyết tâm học Pháp nhiều hơn và thực tu
Bà Renmoto đã học được rất nhiều điều từ bài viết “Đại gia đình đồng tu cùng bước đi trên con đường của Thần”. Những học viên có biểu hiện nghiệp bệnh đã ở lại nhà tác giả trong quá trình vượt quan. Điều khiến bà Renmoto chấn động nhất là câu chuyện về đồng tu C, được tác giả lái xe đưa về nhà mình. Vào thời điểm đó, đồng tu C đang có triệu chứng đột quỵ, không đi lại hay nói năng được rõ ràng. Vợ của đồng tu C cho biết ông đã không thể đi lại được trong một năm, trước Tết suýt nữa thì chết. Để giúp ông luyện công, tác giả đã đứng sau lưng ông khi họ luyện công vào buổi sáng, giúp ông nâng tay lên và khuyến khích ông kiên trì. Và ông C đã làm được.
Tác giả bài viết và ông C đã cùng học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Bảy ngày sau, ông C hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn đạp xe về nhà, cách đó khoảng 30 dặm. Vợ ông đã vô cùng kinh ngạc.
Bà Renmoto cho biết bà cũng rất kinh ngạc. Bà cho biết điều đó thể hiện niềm tin kiên định của tác giả vào Pháp và Sư phụ, tâm của tác giả rộng lớn nhường nào và lòng từ bi to lớn ra sao. Bà cũng nghĩ rằng ông Kenji thật may mắn khi có một đồng tu tuyệt vời như vậy.
Bà Renmoto chia sẻ: “Người tu luyện nói về tầng thứ và cảnh giới, và chúng ta đột phá tầng thứ từng bước một để đạt đến cảnh giới cao hơn. Những hành động từ bi này xuất phát từ cảnh giới cao hơn mà các học viên đã đạt được thông qua tu luyện bản thân. Từ bài viết này, tôi thấy mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và thực tu hơn.”
Bài viết “Trừ bỏ tâm sợ hãi, chuyển biến quan niệm, cứu người rộng khắp” đã để lại ấn tượng trong bà Fujishima về chính niệm và chính hành của các đồng tu tại Trung Quốc. Trong khi sử dụng luật pháp để giải cứu các học viên, điều có ý nghĩa cao thượng hơn là cứu những người thiện lương, như thẩm phán và cảnh sát không dám tuân theo luật pháp dưới chế độ tà ác. Các đồng tu đã từ việc quá thận trọng và sợ mắc sai lầm, đã chuyển sang mạnh dạn và nỗ lực phân tích những sơ hở trong từng điều luật của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Khi họ thanh tỉnh trong tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp, năng lực cứu người của họ đã được gia tăng.
Bà Fujishima nói: “Không còn sợ hãi, chính niệm sẽ khởi lên, và chính niệm đến từ Đại Pháp. Các học viên đã nghiên cứu kỹ lưỡng các luật liên quan đến việc bắt giữ người đến mức ngay cả thẩm phán và cảnh sát cũng phải thán phục, và cuối cùng họ đã thả tất cả các học viên đã bị bắt. Quá trình này thực sự cảm động, ly kỳ, và đáng khâm phục. Kỳ thực, chính Đại Pháp và Sư phụ đã cứu người.”
Chỉ cần có ý chí, ngay cả khi hiện tại bạn chưa làm được, thì trong tương lai bạn sẽ làm được
Cô Lý rất ấn tượng với bài viết “Đứng thẳng hiên ngang giảng chân tướng”. Cô cho biết : “Quá trình một học viên từ chỗ không biết đến biết cách giảng chân tướng đã giúp tôi nhận ra rằng, ngay cả khi bạn không thể làm điều gì đó ngay bây giờ, miễn là bạn có ý chí và nỗ lực, thì rồi sẽ đến lúc bạn làm được. Tôi thực sự khâm phục các học viên sống trong môi trường như ở Trung Quốc, nơi Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại nghiêm trọng, nhưng họ vẫn có thể đặt sự an toàn của bản thân sang một bên, không sợ hãi, và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách công khai và đường đường chính chính ngay tại đồn cảnh sát.”
Ngoài ra, cô Lý cũng ấn tượng trước sự kiên trì, bền bỉ của các học viên ở Trung Quốc khi không ngại chịu khổ trong thời gian dài. Họ liên tục đến các công trường xây dựng, mặc dù đường đi khó khăn, để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người lao động và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Cô Lý tin rằng các học viên, bao gồm cả bản thân cô, sẽ trở nên tinh tấn hơn thông qua Pháp hội Trung Quốc lần này.
Hiểu rõ sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện chính Pháp
Anh Trương cho biết bài viết “Nhận thức thanh tỉnh về tu luyện Chính Pháp, hãy Thần lên” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Tác giả đã nhiều lần bị bắt, bỏ tù, đưa đến trại lao động cưỡng bức, bị sa thải khỏi công ty vì nhiều lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và từ chối từ bỏ đức tin của mình. Bất chấp những ma nạn đó, cô không hề oán hận hay hối tiếc. Khi một người thân trách móc và hỏi tại sao cô luôn bị bắt, cô lập tức hướng nội vô điều kiện và ngộ ra rằng : Chúng ta là nhân vật chính trong vở diễn này, và mối quan hệ của chúng ta với chúng sinh là chúng ta đang cứu họ và họ đang được cứu, chứ không phải chúng sinh là thủ phạm của cuộc bức hại và đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đây là để cứu người, không phải để chịu đựng bức hại.
Anh Trương nói rằng khi đọc đến đây, anh chợt nhận ra rằng nhận thức về Pháp lý của mình chưa thật sự sâu sắc, khi ma nạn xảy ra, anh không xác định được rõ là nên phủ nhận hay chịu đựng. Qua việc đọc những bài viết này, anh đã có một thể ngộ mới: Chịu khổ giúp đề cao tâm tính để chúng ta có thể trợ Sư Chính Pháp. Khi gặp ma nạn và can nhiễu trong quá trình làm ba việc, chúng ta nên nhớ mình là người tu luyện và giữ vững chính niệm. Chính khí của Pháp Luân Đại Pháp có thể quy chính mọi trạng thái không đúng đắn.
Tác giả cho thấy tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp đã giúp anh Trương nhìn thấy những thiếu sót của mình: Anh phải luôn giữ vững chính tín, không chấp trước vào an nhàn, và không ngừng tinh tấn.
Anh Trương hy vọng các học viên bên ngoài Trung Quốc sẽ đọc nhiều bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc hơn, chia sẻ trải nghiệm nhiều hơn, trân quý hơn nữa môi trường tu luyện khá thoải mái của mình, kiên trì luyện công và học Pháp tập thể, và duy trì hình thức tu luyện mà Sư phụ để lại cho chúng ta. Anh cũng nguyện sẽ làm tốt ba việc, học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, và nâng cao chất lượng học Pháp để Sư phụ không phải lo lắng cho anh.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/503139.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231578.html



