Những đóa sen vàng nở rộ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 20-09-2025] Tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Lúc đó con trai tôi mới chào đời, tôi bận rộn chăm con nên thỉnh thoảng mới đọc sách Đại Pháp. Tôi đã không tu luyện nghiêm túc. Sau đó, năm 1999, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Đại Pháp. Lúc đó, tôi không có nhận thức thâm sâu về Pháp, nên đã ngừng đọc sách, trở thành người thường.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng đã cứu độ đệ tử, an bài một đồng nghiệp đến thức tỉnh con để không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này. Đồng nghiệp giảng cho tôi chân tướng Đại Pháp, giải thích pháp môn đang bị bức hại, cho tôi xem Cửu Bình, và mở video vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Sau khi minh bạch chân tướng, tôi quyết định trở lại tu luyện Đại Pháp, không ngừng bước trên con đường tu luyện cho tới hôm nay.
ĐCSTQ gây áp lực buộc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với tôi
Năm 2023, tôi được thả sau khi bị bức hại và giam giữ phi pháp. Trở về nhà, tôi mới biết trong lúc tôi bị giam, Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã gây áp lực buộc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với tôi mà không thông báo cho tôi. Việc này rõ ràng vi phạm pháp luật, gây tổn thất tài chính nghiêm trọng và áp lực tinh thần to lớn cho tôi và gia đình. Tôi cũng lo lắng cho đồng nghiệp và cấp trên ở công ty, nếu như vì bị ép buộc mà họ tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp, tương lai của họ có thể bị ảnh hưởng.
Khoảng thời gian đó tôi rất tiêu trầm. Tôi đến đây để trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh, nhưng không cứu được, mà còn đặt họ vào chỗ nguy hiểm. Tôi cảm thấy buồn và tội lỗi. Thỉnh thoảng tôi cũng bị dày vò bởi tâm tự ti, kiêu ngạo, hư vinh và tâm cầu lợi. Những niệm đầu tiêu cực này không ngừng khuấy đảo tâm trí tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng trở nên ngột ngạt và căng thẳng.
Mặc dù không phản đối việc tôi tu luyện, chồng tôi lo lắng tôi sẽ tiếp xúc với các đồng tu. Tôi ngộ rằng đây là dụng ý của tà ác khiến tôi rời xa chỉnh thể, suy yếu chính niệm, và dần dần rời xa tu luyện. Chồng tôi là người thường,khả năng chịu đựng có giới hạn, nhưng anh đã cố gắng hết sức. Anh đã chịu áp lực tinh thần và đả kích rất lớn. Lãnh đạo công ty đã nhiều lần nói chuyện với anh, cảnh sát và nhân viên cộng đồng cũng thường xuyên sách nhiễu, trong công việc và cuộc sống anh đã chịu áp lực rất lớn. Anh cố ngăn cản tôi liên lạc với các học viên khác vì sợ tà đảng sẽ sách nhiễu tôi và gia đình. Tôi hiểu anh ấy đã trải qua khó khăn như thế nào.
Nhưng nếu muốn cải biến hoàn cảnh tu luyện thì tôi không thể dựa vào người thường hay cưỡng ép người khác cải biến; tôi phải thay đổi bản thân. Tôi là học viên, và cách duy nhất để cải thiện việc tu luyện là học Pháp nhiều hơn. Chỉ khi minh bạch rõ ràng các Pháp lý tôi mới có được chính niệm mạnh mẽ và cải biến hoàn cảnh tu luyện, đề cao tâm tính.
Vậy nên tôi bắt đầu chuyên tâm học Pháp bằng cách đọc đi đọc lại sách Chuyển Pháp Luân và các kinh văn mới của Sư phụ. Càng học Pháp nhiều và thâm sâu hơn, các Pháp lý không ngừng triển hiện cho tôi. Tôi đã tìm thấy nguyên nhân của những thiếu sót của bản thân, khiến tà ác dùi vào sơ hở. Từ trước đến nay, tôi luôn chấp trước vào tự ngã, chưa quy chính quan niệm biến dị của bản thân. Đối mặt với khảo nghiệm, tôi đã không ưu tiên việc duy hộ Sư phụ và Đại Pháp lên hàng đầu, cũng không chú ý đến việc cứu độ chúng sinh hay ngăn cản họ phạm tội với Đại Pháp. Thay vào đó, tôi dựa vào kỹ xảo của người thường, trốn tránh nỗi sợ hãi, và cố gắng bảo vệ lợi ích bản thân không bị tổn hại. Tôi cho rằng đây là những lý do mà cựu thế lực dùng để bức hại tôi một cách nhẫn tâm.
Nhưng người tu luyện chỉ nên bước trên con đường Sư phụ an bài. Mặc dù có những chấp trước chưa thể buông bỏ ngay lập tức, chúng sẽ được quy chính trong Pháp. Cựu thế lực không có quyền viện bất kể cớ gì để can nhiễu hoặc bức hại chúng ta. Trong tu luyện, Sư phụ không bao giờ an bài bất kỳ sự bức hại nào, cũng không thừa nhận hết thảy những bức hại cưỡng chế thêm vào. Cựu thế lực an bài bức hại nhắm vào danh dự, kinh tế và thân thể của học viên. Hơn nữa, ý đồ của chúng cực kỳ ác độc, gồm cả “sự kiểm nghiệm mang tính phá hoại để bức hại học viên”, đồng thời cũng đào thải những người tham gia phạm tội. Mục đích chính của tà ác là hủy đi học viên và người thường.
Viết thư giảng chân tướng cho đồng nghiệp và lãnh đạo công ty
Tôi muốn viết thư giảng chân tướng cho đồng nghiệp và lãnh đạo công ty để giúp họ sắp đặt vị trí trong Đại Pháp, được đắc cứu và có một tương lai tươi sáng. Tôi quyết định gửi thư chân tướng cho họ, ưu tiên việc cứu độ chúng sinh, sau đó yêu cầu khôi phục lại vị trí của tôi, và giảng chân tướng sâu hơn để khuyến thiện.
Sau khi viết thư, tôi nhờ đồng tu Linh (hóa danh) hiệu đính lại. Cô ấy bảo rằng trong mơ cô ấy nghe Sư phụ bảo cô ấy giúp tôi. Cô ấy đã chỉnh sửa và bổ sung nhiều, viết thư từ góc độ của người đọc, cân nhắc đến thói quen đọc và khả năng lý giải của họ. Lời văn của cô ấy trong sáng và cảm động, dễ đọc dễ hiểu, giúp người đọc đả khai những chướng ngại trong tâm.
Tôi viết hai bức thư với nội dung khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng.
Bức thư đầu tiên được gửi đến tất cả nhân viên, cung cấp một cái nhìn tổng quát. Trước tiên phơi bày việc tà đảng bức hại tôi bằng cách bỏ tù, mô tả chi tiết các biện pháp tra tấn, và mức độ tàn bạo của chúng. Bức thư bắt đầu bằng việc thuật lại trải nghiệm của tôi với tư cách là đồng nghiệp của họ, được thiết kế sao cho thu hút sự chú ý của người đọc một cách tự nhiên. Sau đó, tôi chia sẻ thông tin Đại Pháp, sự hồng truyền của Đại Pháp, hậu quả của việc bức hại, nguyên lý thiện ác hữu báo, cũng như quả báo của những người tham gia cuộc bức hại. Bức thư này được gửi đến từng phòng ban, và ít nhất ba người trong mỗi bộ phận có thể nhận được.
Bức thư thứ hai đề cập việc khôi phục lại vị trí của tôi, từ đó khuyến thiện đối với cấp trên và nhân viên bộ phận đã chấm dứt hợp đồng lao động của tôi.
Sau đó đồng tu Anh (hóa danh) giúp tôi tìm thông tin liên lạc của hàng trăm nhân viên, bao gồm cả phòng ban, chức vụ, chức danh, và số điện thoại, điều này khiến chúng tôi rất phấn chấn. Để tăng cường lực độ giảng chân tướng, chúng tôi còn gửi số điện thoại của họ đến Minh Huệ Net và nhờ các đồng tu hải ngoại gọi điện giảng chân tướng, đặt nền tảng cho những bước giảng chân tướng tiếp theo. Trên cơ sở này, chúng tôi đã gửi đi hàng loạt thư chân tướng.
Nhiều học viên ở thành phố khác đã giúp gửi thư đến công ty của tôi theo từng đợt. Đối với một số học viên, đây là lần đầu tiên họ gửi thư chân tướng, và họ đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành. Mỗi lần gửi thư, họ đều phát chính niệm để thanh lý trường không gian, trong vòng một tháng, họ đã gửi 60 bức thư.
Một nữ học viên 70 tuổi gửi thư trong khu vực của bà. Bà tự in thư, đem theo bì thư và con tem đến các bưu điện, và gửi đi từ những vùng ngoại ô hoặc thị trấn xa xôi. Mỗi lượt đi xe buýt mất 1 tiếng. Trên đường đi, bà phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp thư được gửi đi thuận lợi. Bà đã gửi được 40 bức thư. Một mình bà lặng lẽ làm việc này, quả thực rất xúc động.
Như vậy, 100 bức thư chân tướng, có năng lượng to lớn, và mang theo năng lượng từ bi của các đệ tử trợ Sư cứu chúng sinh, đã bay từ nhiều nơi khác nhau, cả thành phố và vùng nông thôn, đến công ty của tôi. Chúng lan toả từ 100 cá nhân, bén rễ trong tâm 100 gia đình, và được chuyển sang người khác. Nỗ lực này đã phơi bày những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ trên diện rộng, giải cứu vô số thế nhân trong mê mờ, và chứng minh uy lực vô biên của Đại Pháp!
Khi các học viên gửi thư, tôi phát chính niệm ở nhà để thanh trừ những nhân tố can nhiễu ngăn không cho thư được chuyển, và thanh trừ tà linh, đám hắc thủ, lạn quỷ ngăn cản chúng sinh đọc thư chân tướng và được cứu độ.
Sau khi thư được gửi, chúng tôi tạm dừng một thời gian để mọi người có thời gian suy ngẫm và tiếp thu thông tin, để họ có thể trải qua quá trình liễu giải Đại Pháp. Mọi người đều có khả năng suy nghĩ, chúng tôi muốn họ tự đánh giá xem bức thư thực sự có đúng hay không.
Trong giai đoạn đó, các học viên bắt đầu soạn một bức thư khác để khuyến thiện, gửi tới ban lãnh đạo cấp cao của công ty cấp tỉnh. Bức thư chủ yếu bàn về tình hình hiện tại của các quan chức của tà đảng, giúp họ nhìn thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ để họ có thể hiểu đúng về Đại Pháp và nhìn nhận cuộc bức hại một cách khách quan. Bức thư dẫn chứng nhiều ví dụ về những quan chức tà đảng tham gia cuộc bức hại đã gặp ác báo, và cảnh báo họ đừng tham gia vào cuộc bức hại, đồng thời cũng khuyến khích họ thiện đãi và giúp đỡ các học viên, để tích đức cho bản thân và con cháu.
Tôi đã gửi thư yêu cầu khôi phục lại chức vụ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS đến nhiều lãnh đạo của những bộ phận liên quan. Trong suốt quá trình, tôi không ngừng tu bỏ những tư tưởng tiêu cực và tâm sợ hãi, thanh trừ tư tâm duy hộ bản thân, vị tư vị ngã. Tôi cũng tăng cường học Pháp và phát chính niệm cường độ cao, đảm bảo thư được chuyển đi thuận lợi. Đồng thời, trong tâm tôi cũng câu thông với mặt minh bạch của những người đó, mong họ có thể dụng tâm lắng nghe chân tướng Đại Pháp, hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề, xếp đặt đúng vị trí của bản thân trong Pháp.
“Cuộc bức hại Đại Pháp hoàn toàn là bất công”
Một thời gian sau, cấp trên của chồng tôi gọi điện, đề nghị thăng chức cho anh mà không cần bất kể điều kiện gì. Việc người lãnh đạo gián tiếp giúp đỡ học viên Đại Pháp cho thấy thư chân tướng đã thức tỉnh chính niệm của ông ấy.
Sau này, lãnh đạo công ty tỉnh đã liên lạc với bí thư đảng của công ty để xác minh việc tôi bị chấm dứt hợp đồng lao động. Sau đó bí thư đã nói chuyện với chồng tôi, nên anh ấy mới biết đến lá thư tôi viết và được các đồng tu đem đi gửi. Thái độ của bí thư đã thay đổi đáng kể, ông ấy trở nên lịch sự khi nói chuyện với chồng tôi. Thậm chí ông ấy không hề do dự mà nói: “Cuộc bức hại Đại Pháp hoàn toàn là bất công!”
Thư chân tướng đã khởi tác dụng tích cực, chính xác là điều chúng tôi mong đợi. Rốt cuộc, chúng tôi làm điều này để giúp thế nhân thanh trừ những độc hại trong tư tưởng do bị tà đảng nhồi nhét vào, để họ có thể minh bạch rằng Đại Pháp là chính Pháp, các học viên là người tốt và không phạm tội. Như vậy, họ sẽ hiểu đúng về Đại Pháp và được cứu độ.
Trong quá trình này, tôi cũng dần tu bỏ tâm vị tư, từng lớp từng lớp vỏ bọc cứng bao phủ lên chân ngã. Chúng không đồng hóa với Pháp, là những thứ biến dị, cần được loại bỏ. Như vậy, tâm tính của tôi đã trải qua sự chuyển biến căn bản. Tôi cũng cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới tiêu chuẩn cao của Đại Pháp. Lúc này, tôi không còn cảm thấy khổ hay bị áp bức như thời đầu bị bức hại nữa, bởi vì các đồng nghiệp và lãnh đạo của tôi đều biết về Đại Pháp thông qua trải nghiệm của chính tôi. Trong đó, nhiều người đã có quan điểm đúng đắn Đại Pháp, đó là điều trân quý nhất. Mặc dù bản thân cuộc bức hại là xấu, nhưng thông qua nó, chúng sinh có thể được cứu lại là điều tốt.
Một hôm, tôi phát hiện mười mấy hoa Ưu đàm khai nở trên rau củ trong nhà. Tôi minh bạch đây là sự khích lệ của Sư phụ từ bi dành cho tôi. Ngoài sự ngạc nhiên, tôi cũng vô cùng xúc động. Chính Sư phụ đã cứu chúng sinh, đệ tử chúng ta chỉ làm những việc nên làm, nhưng Sư phụ lại cấp vinh diệu cho đệ tử. Chúng ta không thể nào biết được những hy sinh và thống khổ cự đại mà Sư phụ đã gánh chịu trong suốt quá trình này. Đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp là điều vô cùng vinh hạnh đối với tôi!
Mười mấy đóa hoa thánh khiết này khiến tôi liên tưởng tới các đồng tu, cả trong và ngoài Trung Quốc, đang lặng lẽ làm ba việc, và viên dung những gì Sư phụ cần. Họ giống như hoa sen vàng khai nở, mỗi đóa có vẻ đẹp và sắc thái riêng, đang cùng nhau triển hiện sự huy hoàng và mỹ diệu của Đại Pháp!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/20/499614.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/28/231495.html


