Thụy Sĩ: Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 6 được tổ chức tạiSchupfheim
Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 21-10-2025] Ngày 19 tháng 10 năm 2025, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 6 tại khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ đã được tổ chức tại Schupfheim. Các học viên từ Thụy Sĩ, Đức, Pháp và Áo đã tham dự sự kiện này.
21 học viên đã chia sẻ về những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần mà họ nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, họ còn có thể hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Điều này giúp họ không ngừng đề cao tâm tính của mình.
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 6 tại khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2025.
21 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.
Kiên trì học Pháp
Ông Lâm là người luôn trăn trở tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh. Ông cảm thấy thật may mắn khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Khoảng ba năm trước, ông nhìn lại chặng đường tu luyện của mình và tự hỏi làm thế nào mới có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, ông đã tập trung vào việc học Pháp, bao gồm cả việc học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.
Là một Hoa kiều lớn lên ở Việt Nam rồi di cư sang Thụy Sĩ, cho nên mặc dù tiếng mẹ đẻ của ông Lâm là tiếng Quảng Đông, ông vẫn không biết đọc tiếng Trung. Ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra đầu tiên tại Trung Quốc và Pháp ban đầu được giảng bằng tiếng Trung, nên ông quyết định học sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Sau khi tham gia học nhóm cùng các học viên người Hoa khác, ông đã tiến bộ đáng kể và có thể đọc thuộc lòng Luận Ngữ. Hiện nay, ông đã có thể nhận biết hầu hết các chữ Hán trong cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc một cách trôi chảy. “Tôi cảm nhận được sự khác biệt và có thể giữ bình tĩnh trong các mâu thuẫn,” ông giải thích.
Vợ ông không phải là học viên và đôi khi hay phàn nàn. Mỗi khi như vậy, ông hướng nội để tìm ra thiếu sót của mình. “Nếu không học Pháp, có lẽ tôi đã không xử lý tốt việc này do các chấp trước và [quan niệm người thường],” ông nói. “Tôi cũng ngừng lãng phí thời gian trên Internet hay nghịch điện thoại. Con xin cảm tạ Sư phụ Lý.”
Ông Tiết biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 khi còn ở Trung Quốc Đại Lục, nhưng ông đã ngừng tu luyện. Đến năm 2016 ông mới bắt đầu tu luyện trở lại khi ở nước ngoài. Sau khi tham dự Pháp hội tại khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ vào năm ngoái, ông đã có động lực để tu luyện tinh tấn.
Cuối năm ngoái, sau khi tham gia học Pháp nhóm hằng ngày, ông cảm nhận được sự thay đổi lớn, như thể vừa mới tỉnh giấc. “Tôi ngộ ra được rất nhiều điều từ mỗi bài kinh văn của Sư phụ Lý. Giờ đây tôi đã biết thế nào là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và hiểu cách làm tốt ba việc. Học Pháp nhóm cũng giúp củng cố chính niệm của tôi, khiến tôi kiên định quyết tâm trợ Sư cứu người và tăng tín tâm tu luyện,” ông chia sẻ.
Kết quả là ông Tiết bắt đầu nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và áp dụng các Pháp lý vào cuộc sống hằng ngày. “Khi giải quyết vấn đề, tôi tự hỏi: Một người tu luyện nên xử lý tình huống này như thế nào? Cách tôi xử lý có phù hợp không và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác ra sao?” ông tiếp tục. “Khi liên tục hướng nội, tôi có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình và những phản hồi tích cực từ gia đình. Cuộc sống của chúng tôi hiện giờ rất hòa ái.”
Hướng nội
Một số học viên chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ một góc nhìn mới; họ buông bỏ các quan niệm người thường và nhìn nhận mọi việc theo cách khác. Họ cũng cảm nhận được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.
Khi cảm thấy đau khớp, cô Laetitia đã lên mạng tìm hiểu xem đó là bệnh gì. Khi chồng cô (cũng là một học viên) nhắc nhở cô hãy hướng nội như một người tu luyện, Laetitia đã nhìn thấy tâm sợ bệnh của mình và biết rằng đây là chấp trước căn bản. Được các đồng tu nhắc nhở và khích lệ, cô đã dành nhiều thời gian hơn để luyện công và học Pháp.
Laetitia cũng hiểu ra những thiếu sót nhỏ nhờ chăm chú đọc sách Chuyển Pháp Luân. “Tôi đọc chậm và đối chiếu từng câu với hành vi của mình, đồng thời cân nhắc từng suy nghĩ và hành động,” cô giải thích. Cô nhận ra mình đang ôm giữ tâm oán hận, đặc biệt là đối với chồng.
Lần tiếp theo nảy sinh tâm phẫn nộ mạnh mẽ như vậy đối với chồng, cô liền cảnh giác: tại sao mình cứ khăng khăng là mình đúng còn anh ấy sai? Chẳng phải mình đang tiêu nghiệp sao? Chẳng phải đây là cơ hội tốt để tu Thiện sao? “Ngay khi có suy nghĩ đó, cơn giận của tôi tan biến, tâm tôi trở nên bình tĩnh và nhẹ nhõm. Thân thể tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng,” cô Laetitia nói.
Cơn đau khớp cũng nhắc nhở cô Laetitia buông bỏ chấp trước vào sắc dục. “Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực dày đặc và nhớp nháp mà tôi đã bị mắc kẹt bên trong quá lâu,” cô chia sẻ. “Lòng từ bi vô tận của Sư tôn tràn ngập trong tâm tôi. Nhìn ảnh Sư phụ, tôi đã bật khóc vì xúc động.”
Nhìn lại, cô Laetitia nhận ra cơn đau khớp là hảo sự lớn nhất mà cô có được trong năm qua. Bởi vì thông qua quá trình này, cô có thể hướng nội và loại bỏ những chấp trước căn bản.
Cô Corinne và gia đình cùng kinh doanh một vườn nho, đôi khi giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Trong một chuyến đi du lịch cùng chồng, vì lo lắng nên cô đã to tiếng với anh. Chồng cô cũng to tiếng lại. “Khi hướng nội, tôi nhận ra mình muốn kiểm soát người khác và có tâm sợ hãi. Tất cả những điều này đều là chấp trước,” cô nói. “Ngay khi có suy nghĩ đó, tôi cảm thấy như có một tấm chắn bảo vệ bao quanh mình—tôi bình tĩnh nhìn chồng la hét.”
Tuy nhiên, sau khi đến khách sạn, cô Corinne lại khó chịu và cảm thấy mình bị đối xử bất công. Cô cũng nhớ lại việc chồng đã đối xử với mình tệ như thế nào trong nhiều năm qua. Sau đó, khi đả tọa và hướng nội, cô nhận ra mình sợ chồng tức giận. Cô nhận ra tất cả những chấp trước này đều do cựu thế lực an bài nhằm tạo ra rào cản giữa hai người—cô đã thay đổi tâm thái và trong tâm tràn ngập sự dịu dàng đối với chồng.
“Sau khi dành nhiều thời gian hơn để luyện công, tôi thấy mình có thể giữ bình tĩnh trong các mâu thuẫn tâm tính, đặc biệt là những mâu thuẫn liên quan đến chồng và các thành viên khác trong gia đình,” cô giải thích.
Giúp nhiều người hơn nữa biết về vẻ đẹp của Đại Pháp
Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã có được lợi ích cả về thân lẫn tâm sau khi tu luyện, vì vậy họ mong muốn giúp nhiều người hơn nữa biết về vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các học viên đã bắt đầu giảng chân tướng về cuộc bức hại để mọi người không bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ.
Sau khi nói chuyện với một nhân viên vườn nho về Đại Pháp, cô Corinne cũng chia sẻ về các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Người phụ nữ này không chỉ tiếp nhận những gì cô Corinne nói, mà còn kể cho người thân của mình ở Thụy Sĩ, Moldova và Bồ Đào Nha về Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Yolanda bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhận được một tờ rơi trong hộp thư vào tháng 8 năm ngoái. Ban đầu, cô rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn miễn phí và các Pháp lý lại thâm sâu đến vậy. “Tôi có chấp trước vào tâm kiểm soát người khác, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và ích kỷ,” cô nói.
Cô cũng tìm ra nhiều phương diện mà mình nên chiểu theo Pháp để hành xử, ví dụ như tha thứ cho hành vi thô lỗ của các tài xế khác và dạy bốn cậu con trai tuổi thiếu niên cách làm người tốt. Cô rất vui khi giới thiệu Đại Pháp cho mọi người, cô đã chia sẻ thông tin về các khóa học chín ngày sắp tới.
“Thông qua những tương tác này, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tận dụng mọi cơ hội, dù lớn hay nhỏ, để nói với mọi người về Đại Pháp và trợ Sư cứu người,” cô Yolanda tiếp tục. “Tôi biết tôi làm điều này là để chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân.”
Cô Cornelia đã có một chuyến đi dài và cô đã nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Trong khi chờ tại sân bay, cô quyết định nói với các hành khách người Trung Quốc về Đại Pháp.
Dường như đã có một số vấn đề, việc kiểm tra an ninh bị chậm trễ và bữa tối bị hoãn lại. Cô Cornelia cũng sợ rằng mình có thể bị kiện vì phát tài liệu. Nhớ đến lời dạy của Đại Pháp và những lợi ích mà cô nhận được từ Đại Pháp, cô vẫn quyết định thử một lần.
Cô Cornelia đã nói chuyện với nhiều người Trung Quốc. “Một số người ngạc nhiên khi thấy một người châu Âu như tôi đưa cho họ tài liệu in bằng tiếng Trung. Phản hồi rất tích cực – một người đàn ông thực sự đã khen ngợi tôi vì hành động đó và một người khác cũng nhận tài liệu dù ban đầu còn do dự,” cô kể. “Sau khi phát hết hàng chục cuốn tài liệu, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã cho tôi cơ hội này để giúp đỡ người dân Trung Quốc.”
Một số học viên tham dự chụp ảnh tập thể
Pháp hội kết thúc vào lúc chập tối. Nhiều người cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều điều từ sự kiện này. Họ có thể cảm nhận được phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp và thấy được những điểm mình có thể làm tốt hơn với tư cách là người tu luyện. Mọi người đều biết ơn Sư phụ Lý vì tất cả những thể ngộ này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/21/501718.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231009.html








