Pháp: Tổ chức Ngày thông tin tại hai thành phố, công chúng lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp
[MINH HUỆ 27-11-2025] Ngày 15 và 25 tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện ngày thông tin tại Reims và Paris, Pháp. Họ đã trình diễn các bài công pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ngày thông tin tại Paris, hôm 25 tháng 11 năm 2025.
Ông Daniel Maubecq đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông thốt lên: “Nạn thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng. Chúng ta không thể dung thứ cho những hành động như vậy.” Ông tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát, ông cũng tin những người có thiện tâm mang một nhân cách cao thượng, và những ai tu dưỡng được điều này đều có tấm lòng cao quý.
Ông Trần, một người qua đường, nói: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện thuần túy hướng đến tự do tín ngưỡng. Môn này không liên quan gì đến chính trị. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị rất tốt đẹp.”
Ông Sabrouty, một người qua đường khác, cho biết trước đây ông đã từng tập một môn khí công. Ông tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng, và mỗi người cần phải quan tâm đến cả thể chất lẫn tinh thần của mình.
ĐCSTQ bức hại người tốt
Một cụ ông người Hoa 95 tuổi sống tại châu Âu đã gặp các học viên tại sự kiện ở Paris. Ông bày tỏ: “Người tốt không thể sống nổi ở Trung Quốc. Các vị muốn làm người tốt, ĐCSTQ sẽ bức hại các vị. ĐCSTQ hãm hại người dân. Nó khiến đất nước rộng lớn của chúng tôi trở nên tồi tệ mà vẫn tự xưng là tốt nhất. Tôi nói nó là thứ tồi tệ nhất.”
Ông nhắn nhủ các học viên: “Các vị hãy bảo trọng. Chúng ta nhất định phải chứng kiến ngày tàn của ĐCSTQ!” Trước khi rời đi, ông đã lấy một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại để cho bạn bè của mình.
Ngày thông tin tại Reims
Nằm cách Paris 130 km về phía Đông, Reims là một thành phố giàu lịch sử và văn hóa thuộc tỉnh Marne, Pháp. Nơi đây còn được mệnh danh là Thành phố của các vị Vua, bởi 33 vị vua Pháp đã lên ngôi tại thánh đường Reims, với tên gọi chính thức là Notre-Dame de Reims.
Ngày 15 tháng 11 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Colbert ở Reims để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.
Ngày thông tin trên Quảng trường Colbert ở Reims, hôm 15 tháng 11 năm 2025.
Sau khi nhìn thấy biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện của các học viên.
Một người đàn ông từng đi công tác Trung Quốc ba lần cho hay ông đã biết đến những tội ác nhân quyền của ĐCSTQ. Ông ủng hộ người dân Trung Quốc cùng tinh thần ái quốc của họ và rất mong nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với người dân nơi đây. Ông mong cả thế giới biết về những tội ác của ĐCSTQ. Ông cho rằng bạo lực mà ĐCSTQ gây ra chỉ cho thấy sự yếu kém của chính quyền này, vì nó phải dựa vào bạo lực để thực thi hệ tư tưởng của nó.
Hai sinh viên đại học chuyên ngành luật đã dừng lại tại quầy của các học viên và ký tên vào bản kiến nghị. Họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết sẽ tham dự một buổi hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp tại Reims.
Một thanh niên đến từ Niger mới sang Pháp gần đây chia sẻ rằng anh rất cảm kích thông điệp của các học viên. Anh cảm thấy bàng hoàng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người có đức tin và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/503027.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231535.html







