Pháp: Các lãnh đạo nổi tiếng lên án cuộc bức hại tại Hội chợ các Thị trưởng và Chính quyền địa phương
Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris
[MINH HUỆ 23-11-2025] Từ ngày 18 – 20 tháng 11 năm 2025, Hội chợ các Thị trưởng và Chính quyền địa phương thường niên đã diễn ra tại Paris Expo Porte de Versailles. Nhân dịp sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào các ngày 18 và 19 tháng 11, họ đã trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký trước sảnh triển lãm nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Dòng người liên tục đi qua trước sảnh triển lãm, và nhiều người đã bị chấn động sau khi biết đến cuộc bức hại. Một số người cho hay họ bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Công chúng ca ngợi các học viên khi dũng cảm đối mặt với ĐCSTQ, đồng thời khích lệ họ tiếp tục kiên định. Một số nghị sỹ quốc hội, thị trưởng, ủy viên hội đồng thành phố và người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký trong Hội chợ các Thị trưởng và Chính quyền địa phương 2025 tại Pháp.
Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác kinh hoàng
Ông Esquenet-Goxes Laurent, cựu Nghị sĩ vùng Haute Garonne, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ trước và bày tỏ sự ủng hộ. Ông nói: “Trung Quốc không phải là một quốc gia dân chủ. Ban đầu, chính quyền Trung Quốc cố gắng kiểm soát phong trào vốn rất phổ biến ở Trung Quốc này. Sau đó, họ phát động cuộc bức hại và sử dụng nhiều phương thức cực đoan. Các học viên Pháp Luân Công nổi tiếng là có lối sống lành mạnh và nội tạng khỏe mạnh. Chính quyền nước này đã sử dụng các thủ đoạn độc tài, ngụy tạo lý do để bắt giữ các học viên hòng thu hoạch nội tạng rồi sát hại họ. Đây là một hành vi [tà ác] kinh hoàng và chúng ta cần phải phơi bày tội ác này bằng mọi giá”.
Bà Marie-Helene Valence, một cựu ủy viên hội đồng thành phố, đã vô cùng bàng hoàng khi đọc thông tin trên các biểu ngữ. Bà tự hỏi làm sao lại có thể thu hoạch nội tạng từ người đang sống, bà nói: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không có quyền giết một người để cứu một người khác. Quan trọng hơn là, [chúng ta] đã làm những gì để ngăn chặn tội ác này? Bởi vì nó thực sự đang diễn ra”. Bà tin rằng có rất nhiều người giống như bà vẫn chưa biết đến vấn nạn này.
Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác tàn bạo nhất
Ông Damien Guiguet, thị trưởng danh dự của Meylan thuộc tỉnh Isère, đồng thời là ủy viên hội đồng của Saint-Symphorien thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine, tin rằng vấn đề này cần có câu trả lời, dù là ở Pháp hay nơi nào khác, bởi đây là tội ác ghê rợn. Ông cho rằng Trung Quốc là một chế độ độc tài gây tổn hại lớn cho sự ổn định toàn cầu, do đó chúng ta phải chuẩn bị và nỗ lực giúp đỡ những người khao khát xây dựng một xã hội dân chủ và tôn trọng sinh mạng của con người. Ông nói: “Chúng ta không thể hình dung nổi có tội ác nào tàn ác hơn cuộc bức hại này (cưỡng bức thu hoạch nội tạng), vốn hoàn toàn trái ngược với các giá trị của chúng ta”.
Chân-Thiện-Nhẫn là một châm ngôn cao đẹp
Khi nói về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, anh Jigal cho hay: “Mọi thứ đều rất rõ ràng. Chân nghĩa là làm chính những gì bạn nói và nói những gì bạn làm”.
“Chân và Thiện mang lại sự thiện lương cho đời sống xã hội. Chúng ta phải nuôi dưỡng thiện tâm. Tiếp đó là Nhẫn, điều mà chúng ta hy vọng. Tôi vẫn tin tưởng chắc chắn rằng cho dù gặp mọi khó khăn, thì nền dân chủ, thoạt nhìn có vẻ mong manh, sẽ luôn chiến thắng chế độ độc tài. Đây là bài học mà nhiều thế kỷ qua đã dạy cho chúng ta. Chúng ta không nên tuyệt vọng, mà phải giữ sự kiên nhẫn. Chân-Thiện-Nhẫn là một châm ngôn cao đẹp”.
Ủy viên hội đồng thành phố Freddy Acapandie tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát.
Ông Freddy Acapandie là ủy viên hội đồng ở Saint-Pierre, thuộc tỉnh La Reunion, một tỉnh hải ngoại của Pháp, nơi ông phụ trách các vấn đề kinh tế-xã hội và kinh tế tương hỗ, và còn là điều phối viên của trung tâm hoạt động văn hóa xã hội.
Ông bày tỏ: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát giúp chúng ta tự điều chỉnh lại bản thân trong mọi phương diện, đặc biệt là về mặt cảm xúc. Nói về Thiện, giá trị này cũng giúp chúng ta tự cân bằng. Đây là một phong trào giúp nâng cao sức khỏe. Và Nhẫn, đó là điều rất quan trọng. Ngày nay, kiên nhẫn không chỉ là một phẩm chất cần thiết mà còn là chìa khóa dẫn đến thành công”.
Con người cần phải suy ngẫm và thức tỉnh
Bà Marie Dominique, ủy viên hội đồng thành phố tại Issy-les-Moulineaux, cho biết bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ 20 năm trước.
Bà chia sẻ: “Không gì khủng khiếp hơn cuộc bức hại này. Ở Pháp chúng ta vẫn rất tự do. Chúng ta may mắn hơn khi được sống ở một quốc gia dân chủ. Các quốc gia độc tài như Trung Quốc thật bất hạnh. Những gì đang xảy ra ở đó thực sự kinh hoàng. Chúng ta không biết hết mọi chuyện vì tất cả đều bị che đậy. Những người dám lên tiếng đều bị bỏ tù rồi mất tích”.
Bà nói: “Điều này thực sự đáng suy ngẫm trong bối cảnh năm 2025 hiện nay. Quyền tự do ngôn luận mà người dân các nước phương Tây đang được hưởng lại không hề tồn tại ở Trung Quốc, đó là điều rất đáng buồn. Trung Quốc là một cường quốc thịnh vượng nên chắc chắn có nhiều cơ hội”. Bà Dominique bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi thấy Trung Quốc không có nhiều tiến bộ trong hai thập kỷ qua. Bà cho rằng mọi người cần phải suy ngẫm và thức tỉnh. Làm thế nào để đạt được sự thay đổi? Bà cho hay điều đó nên được thực hiện thông qua việc tu dưỡng tinh thần, để tìm ra những lối sống tiềm tàng khác.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502861.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/25/231447.html











