Xem nhẹ danh lợi, thiện đãi từng khách hàng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 02-10-2025] Có lần, một vị khách nói với con trai tôi: “Mẹ cháu có tấm lòng thật rộng lớn”. Con trai tôi nói: “Ai mà có được tấm lòng như mẹ cháu chứ?! Người thường không làm được đâu”. Nghe xong, trong tâm tôi nghĩ: “Là Đại Pháp đã thay đổi tôi, khiến tôi trở nên khoan dung, độ lượng, có thể chịu được cái khổ trong những cái khổ, có thể nhẫn được những việc khó nhẫn”. Trong tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.
Năm 31 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và làm người tốt. Sau khi tu luyện, thân tâm tôi đều được thụ ích, đạo đức đề cao, những căn bệnh lâu năm khó chữa không cánh mà bay. Tôi làm nghề tóc, trong công việc luôn tận tâm, không bao giờ qua loa, luôn không ngừng nâng cao, không tranh không đấu với những người cùng nghề. Đối với những người già có hoàn cảnh khó khăn, tôi giảm giá, chỉ lấy một nửa tiền, vào những dịp lễ Tết cũng không bao giờ tăng giá. Tôi thiện tâm đối đãi với mỗi khách hàng, hồng dương vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Những năm qua, khách hàng từ khắp nơi đến tiệm tóc của tôi, có người nghe danh mà tìm đến. Những người đến đây có nông dân, học sinh, giáo viên, lãnh đạo nhà máy xí nghiệp, công nhân, nhân viên y tế, v.v., họ đến để kết duyên với tôi. Mỗi ngày dù có chút vất vả, mệt mỏi, nhưng trong tâm tôi lại thấy ngọt ngào, tôi cũng yêu thích công việc này, bởi vì tiệm của tôi là một nơi tốt để cứu độ chúng sinh.
1. Luôn nghĩ cho người khác, tu thành sinh mệnh vị tha
Tôi bắt đầu làm nghề tóc từ năm 21 tuổi, đến nay đã được 36 năm. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi tu tâm hướng thiện, luôn nghĩ cho người khác, và nhận được sự tin tưởng của khách hàng.
Có một chị lớn khoảng 60 tuổi, chị ấy bệnh tật quấn thân, góa chồng nhiều năm, sống một mình rất khó khăn. Mấy năm gần đây chị ấy đến tiệm tôi làm tóc, tôi rất thông cảm với chị, chưa từng lấy của chị một đồng nào. Khi chị gái của chị ấy đến tiệm tôi làm tóc đã khen tôi là người thiện lương nhất.
Có khách hàng nói: “Tôi chỉ thích đến tiệm của chị, vì chị thiện lương, chị không giống những người khác”. Trong cuộc sống có những khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ và những buồn phiền, họ đều muốn tâm sự với tôi, tôi dùng Pháp lý mà Sư phụ Đại Pháp giảng để khai mở và giúp họ hiểu ra đạo lý làm người, hướng tới ánh sáng.
Cha của một nam nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu mắc bệnh nặng không thể tự chăm sóc bản thân, theo lời mời của gia đình, tôi đã đến tận nhà cắt tóc cho cụ, tôi không cầu báo đáp, không lấy một đồng nào. Người đàn ông này và gia đình rất cảm động, ông ấy hỏi tôi: “Vì sao không lấy tiền?” Tôi nói với ông ấy: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tích đức hành thiện là phẩm chất tốt đẹp của con người.”
Tôi kể cho ông ấy nghe những câu chuyện thần kỳ mà đích thân tôi đã trải nghiệm khi tu luyện Đại Pháp, về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về sự hồng truyền rộng khắp thế giới của pháp môn này, và việc Đại Pháp được các dân tộc trên toàn thế giới yêu mến và ủng hộ. Tôi đọc thuộc lòng mấy bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ, ông ấy nghe xong rất chấn động. Tôi nói với ông ấy: “Bây giờ là lúc Thiên Thượng cho con người lựa chọn sắp đặt lại vị trí, thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, xóa đi dấu ấn thú, không đứng về phía tà đảng, thì mới có thể hướng đến tương lai.”
Tôi nói với ông ấy, Sư phụ Đại Pháp giảng rằng:
“Đả áp trung bất tác thanh đích bất cứu độ
Trợ Trụ vi ngược để hủy giả dĩ tại đào thải trung
Từ bi thị Thần đích thiên tính
Sáng Thế Chủ yếu tái cấp nhân nhất thứ tuyển trạch
Vi liễu chúng sinh năng đắc cứu
Ngã yếu đính trước bách hại hoán hồi nhĩ đích sinh mệnh” (Tái Nhất Thứ Tuyển Trạch, Hồng Ngâm IV)Diễn nghĩa:
“Trong [cuộc] đàn áp [mà] không lên tiếng [thì] không cứu độ
Trợ Trụ vi ngược [giúp] những kẻ phỉ báng đã đang bị đào thải
Từ bi là thiên tính của Thần
Sáng Thế Chủ muốn cho con người lựa chọn một lần nữa
Vì để chúng sinh có thể đắc cứu
Tôi phải chống lại [cuộc] bức hại kêu gọi sinh mệnh bạn trở về” (Lựa chọn một lần lữa)
Từng câu Pháp của Sư phụ đã xúc động trái tim ông ấy, ánh mắt ông ấy ánh lên sự kính phục và tôn kính đối với Sư phụ. Ông ấy nói: “Tôi chưa bao giờ được nghe những lời này. Tôi là đảng viên, cô thoái cho tôi nhé.” Sinh mệnh này đã được cứu. Lúc ra về, ông ấy nhiệt tình chào tạm biệt tôi, trong tâm tôi thầm vui mừng cho ông.
Trong cuộc sống có rất nhiều ví dụ như vậy, tôi chỉ có phó xuất, không cầu báo đáp, vì tôi là đệ tử Đại Pháp, là người tu Thiện, phải nghĩ cho người khác.
2. Cân bằng tốt gia đình, thiện đãi người nhà
Bây giờ tôi đã 57 tuổi, gia đình có năm người gồm chồng, con trai, con dâu, và cháu trai. Đời này họ có thể trở thành người nhà của đệ tử Đại Pháp, đó đều là nhờ duyên phận mà đến.
Con trai cùng làm tóc với tôi ở tiệm đã hơn 10 năm, từ nhỏ đến lớn cháu là một đứa trẻ thiện lương. Nhưng sau khi lấy vợ, tính khí của con trai tôi trở nên nóng nảy, hễ không vừa ý là nổi cáu. Con dâu tôi từ khi về nhà chồng rất ít làm việc nhà, cũng xem trọng lợi ích vật chất. Tôi liền nghĩ, con trai là người thân của mình, chẳng lẽ con dâu không phải là người thân của mình sao? Đã là người một nhà, cần gì phải tính toán chi li chuyện tiền bạc chứ? Mình là người tu luyện, xử lý tốt các vấn đề trong gia đình, thiện đãi người nhà cũng là một phần trong tu luyện của mình.
Sư phụ giảng:
“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)Tạm diễn nghĩa:
“Từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian” (Pháp Chính Càn Khôn)
Tôi ghi nhớ Pháp của Sư phụ, yêu cầu bản thân tinh tấn thực tu. Tôi bàn với chồng, và chúng tôi đã đi đến thống nhất, ấy là toàn bộ nguồn thu nhập của tiệm, cũng như việc quản lý giá cả các kiểu tóc đều do con trai phụ trách. Như vậy, tâm tôi cũng nhẹ nhõm, không khí gia đình từ u ám như bầu trời nhiều mây chuyển sang trong xanh, ánh nắng rực rỡ. Con trai và con dâu đều tươi cười thưa hỏi mỗi ngày, gia đình hòa thuận. Cháu nội trai 5 tuổi thông minh, hoạt bát, đáng yêu, thường xuyên khấu đầu trước Pháp tượng của Sư phụ, nói: “Sư phụ hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cả gia đình tôi đều được thụ ích trong Đại Pháp.
Tôi coi khổ cực như niềm vui, tôi lo hết mọi việc nhà, từ giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp vệ sinh trong nhà ngoài sân, đến đưa đón cháu nội đi nhà trẻ. Trong cuộc sống, tôi không oán không hận người nhà, dưới ảnh hưởng của tôi, con dâu cũng không còn lười biếng, trở nên siêng năng, đi làm thêm kiếm tiền. Con trai và con dâu lại mua thêm một căn nhà lầu hai tầng rộng 170 mét vuông. Giờ đây, việc kinh doanh của tiệm rất phát đạt.
Tôi tu luyện trong môi trường vất vả, nhưng mỗi ngày đều vui vẻ. Tôi đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tự tại, làm việc như người trẻ. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, vừa tu tâm tính vừa tu mệnh, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình già. Khách hàng thường ngưỡng mộ tôi giỏi giang, nói tay tôi rất khéo léo như người 30 tuổi; dung mạo cũng rất trẻ trung, giống như người 40 tuổi.
Cả gia đình thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua bản thân tôi. Tôi thường nghe các chương trình “Hồi ức về Sư phụ”, “Văn hóa Thần truyền” trên Đài phát thanh Minh Huệ, và cũng cho con trai, con dâu nghe, để các con hiểu được đạo lý làm người và sự thiện lương của người xưa. Có lúc con trai dặn cháu trai: “Con cứ học theo bà nội.” Đôi khi tôi ở tiệm làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) cho chúng sinh, có những tên tôi không biết viết, liền dùng phiên âm thay thế. Về nhà, chỉ cần nói một tiếng, cả gia đình đều sẽ giúp tôi viết. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại hạnh phúc và tốt đẹp cho cả gia đình tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/看淡名利-善待每一位顧客-499715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/11/231268.html



