Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2025] Một người đàn ông 49 tuổi ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi trong khi đang thụ án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Kim Quả, cựu phó hiệu trưởng trường tiểu học số 4 huyện Lâm Thuật, bị bắt vào tháng 11 năm 2023 và sau đó bị kết án bốn năm tù. Tháng 7 năm 2024, ông bị đưa đến nhà tù tỉnh Sơn Đông ở thủ phủ Tế Nam. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, ông bị buộc phải thức dậy lúc 6 giờ sáng và không được phép đi ngủ cho đến 1 giờ 30 sáng hôm sau.

Ngày 17 tháng 1 năm 2025, thời điểm lạnh giá nhất của mùa đông, chỉ vì ông từ chối mặc đồng phục tù nhân, lính canh đã lột trần ông Lưu, đưa cho ông một tấm ga trải giường mỏng để che thân rồi mở cửa sổ để tra tấn ông bằng giá lạnh. Tù nhân Lưu Quý Sơn, người được giao nhiệm vụ theo dõi ông, dù mặc áo khoác dày nhưng vẫn run cầm cập. Sau cả một ngày bị tra tấn bằng giá lạnh, ông Lưu đã bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Lưu đã bị cấm giảng dạy, không được thăng chức hay nhận bất kỳ giải thưởng nào. Năm 2017, ông bị sa thải. Trước bản án gần đây nhất, ông Lưu từng nhận hai bản án nữa, bao gồm bản án ba năm tù vào năm 2016 và một bản án một năm tù khác vào năm 2022.

Trong khi thụ án hai bản án tù đầu tiên, ông Lưu đã bị tra tấn, bao gồm bị bắt đứng hoặc ngồi úp mặt vào tường trong nhiều giờ liền, phải nghe tiếng ồn với âm lượng lớn, bị trói vào ghế bằng dây trói trong ba ngày, và bị bức thực. Hậu quả là ông đã nhiều lần bất tỉnh và bị mất trí nhớ.

Trong thời gian ông Lưu thụ án lần đầu, người cha 80 tuổi của ông đã lâm bệnh nặng vì quá lo lắng cho ông. Con trai của ông Lưu phải bỏ học cấp ba vì áp lực từ cuộc bức hại.

Khi ông Lưu được trả tự do vào tháng 1 năm 2023 sau khi mãn hạn tù lần thứ hai, ông gầy trơ xương. Cổ tay của ông bị tê liệt và ông phải dùng cả hai tay nắm bút để viết thư đòi công lý. Bàn chân và cẳng chân của ông bị sưng phù và ông không chịu được lạnh. Vợ ông đã nghĩ đến việc ly hôn với ông do áp lực quá lớn từ cuộc bức hại, nhưng sau đó đã thay đổi quyết định.

Bài viết liên quan:

Cựu phó hiệu trưởng bị bỏ tù 2 lần và gầy hốc hác sau khi bị tra tấn trong khi gần đây nhất phải thi hành án tù 1 năm

Học viên tỉnh Sơn Đông, Lưu Kim Quả bị tra tấn ở Nhà tù Tế Nam

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/9/501303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230899.html