Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2025] Minghui.org từng đưa tin về những ngược đãi của một cư dân Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đang bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thông tin mới cho thấy hành vi ngược đãi vẫn chưa chấm dứt. Bà Trương Lập Bình hiện đã rụng gần hết răng, và có tình trạng sức khỏe kém cũng như bị lú lẫn.

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, bà Trương, 62 tuổi, từng là kiến trúc sư cảnh quan, bị bắt sau khi có người tố giác bà phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà được tại ngoại 4 ngày sau, và bị kết án 9 năm tù tại một thời điểm không xác định. Tháng 6 năm 2021, bà bị bắt trở lại, và bị giam ở Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Nhà tù luân chuyển bà Trương qua nhiều đội khác nhau của Khu 8, bao gồm Đội 4, Đội 12, Đội 10 và Đội 8. Dù ở đâu, bà cũng bị quản giáo và tù nhân lạm dụng không ngừng nghỉ.

Ngược đãi ở Đội 4

Ở Đội 4, quản giáo Quách Lôi phụ trách đàn áp bà Trương, với sự hỗ trợ của Mã Nhất Văn, trưởng nhóm tù nhân, cùng các tù nhân Hàn Kiệt và Từ Quân. Họ bắt bà Trương uống thuốc huyết áp cao mỗi ngày (không rõ liệu bà có bị cao huyết áp không). Khi bà từ chối thì bị cạy miệng ra, khiến răng cửa của bà bị lung lay. Tiếng la hét của bà thường được nghe thấy vào buổi sáng.

Sau đó bà Trương bị giữ trong buồng giam, hoàn toàn không được bước ra ngoài. Các tù nhân lấy một cái bô cho bà đi vệ sinh. Một lần bà luyện các bài công Pháp Luân Công, nên bị các tù nhân trói tay bằng ga giường, rồi bị kéo cổ tay treo lên giường tầng trên, khiến bà đau đớn cùng cực.

Ngược đãi ở Đội 12

Khi bà Trương ngồi song bàn để thiền định, tù nhân Hàn, người cũng được chuyển đến Đội 12, cố ngăn cản bà. Bà từ chối tuân theo, nên bị bà Hàn đánh vào mặt, khiến những chiếc răng cửa đã lung lay của bà bị rụng.

Bà Hàn hét lên: “Tôi đánh bà đấy! Báo cáo tôi với quản giáo đi! Tôi đã muốn ngừng giám sát bà lâu rồi! Bảo họ thay người khác đi!” Bà ta ban đầu dự kiến được thả, nhưng bị kéo dài án tù. Sau đó, quản giáo phân công bà ta giám sát bà Trương. Họ trách mắng bà ta khi không “làm việc chăm chỉ” với bà Trương. Trong phòng giam có 3 camera giám sát độ nét cao, và tù nhân Hàn không dám ngừng đàn áp bà Trương.

Ngượcđãi ở Đội 10

Một lần, quản giáo Quách Lâm Lâm phát hiện bà Trương ngồi thiền trên giường, nên cô ta bắt bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt đêm. 6 tù nhân cùng đội cũng bị bắt thức cả đêm, nên đã trút giận lên bà Trương.

Ngược đãiở Đội 8

Một buổi trưa, khi bà Trương ngồi thiền, tù nhân trưởng Lý Miểu cố kéo chân bà nhưng không được. Sau đó, cô ta đập đầu bà Trương vào tường, khiến bà Trương cảm thấy đau nhói ở phía sau đầu.

Chiều hôm đó, bà Trương cảm thấy chóng mặt và phải nằm xuống. Sau đó, bà tình cờ nghe thấy tù nhân Tề Hâm nói: “Sau khi được thả, tôi sẽ tố giác học viên Pháp Luân Công bất cứ khi nào nhìn thấy”. Bà Trương cảm thấy vô cùng buồn, vì tù nhân Tề có thái độ thù địch như vậy đối với Pháp Luân Công. Sau đó, bà tuyệt thực trong 4 ngày để phản đối việc ngược đãi.

Vào ngày thứ năm, quản giáo trực đến điểm danh sau 6 giờ chiều. Ngay khi bà Trương xuống giường, bà bị ngã, và mất kiểm soát hai tay. Quản giáo đo huyết áp của bà, thấy trên mức 200 mmHg.

Bà Trương lập tức được đưa đến bệnh viện, và được chẩn đoán xuất huyết não. Chưa đầy 1 tuần, bà được đưa trở lại nhà tù. Bác sỹ bệnh viện cảnh báo bà phải nằm trên giường 3 tháng để tránh tái xuất huyết não.

Nhà tù không cho bà Trương sử dụng bô vệ sinh. Bà bị táo bón mãn tính, và cần phải thụt tháo bằng glycerin. Tù nhân Mã ở Đội 4, người phụ trách phát thuốc, chỉ cho bà thuốc nhuận tràng 2 lần, mặc dù bà cần nó thường xuyên hơn. Khi tình trạng của bà trở nên thực sự nghiêm trọng, tù nhân Tề đã giúp bà lấy phân ra bằng tay.

Một học viên Pháp Luân Công khác bị giam trong cùng nhà tù đã báo cáo việc bà Trương bị ngược đãi với quản giáo trưởng. Trước khi được giúp đỡ, bà Trương đã có thể xuống giường. Do thiếu sự chăm sóc trong giai đoạn hồi phục ban đầu, bà mất chức năng ở một bên tay, và không thể cầm bất cứ thứ gì. Bà cần người chăm sóc. Sau đó, nhà tù bố trí tù nhân Hồ Hồng Nhạn chăm sóc bà, và tình trạng của bà được cải thiện một chút.

Án tù của bà Trương vẫn còn hơn 4 năm, và bà phải chịu đựng tình trạng sức khỏe kém hàng ngày. Răng bà bị rụng gần hết, và việc ăn uống cực kỳ khó khăn. Tâm trí bà thường không tỉnh táo, nhưng bà luôn nhớ mình là một học viên Pháp Luân Công. Bà muốn luyện các bài công Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe, nhưng không được phép.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 60 tuổi bị tra tấn tàn bạo khi đang thụ án 9 năm tù vì kiên định đức tin

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị tổn thương não và gặp vấn đề về tim mạch sau khi bị cảnh sát đánh đập

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị công an đánh đập tàn nhẫn

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/501709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/25/231045.html