Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 05-10-2025] Tết Trung thu là thời điểm để tạ ơn, đoàn tụ và sum vầy bên những người thân yêu. Ngoài việc bày tỏ lòng tôn kính và cảm ân, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa, Canada cũng kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, Tết Trung thu vui vẻ. Họ cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho họ cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời tiêu chuẩn đạo đức của họ cũng được đề cao nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

5bd2ca8ac13b1702086d73e728c06d45.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Video 1: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Đức tin của người họa sỹ 90 tuổi

Họa sĩ Kathy Gillis, hiện đã ở độ tuổi 90, vẫn tiếp tục sáng tác các tác phẩm nghệ thuật lồng ghép đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều tác phẩm của bà đã được trưng bày tại “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà Kathy cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà duy trì sự minh mẫn và tăng cường thể lực. Bà vẫn tham gia các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa hàng tuần bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để phơi bày cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc.

93c3a04ca9f11cab5870cd0b960969f7.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Kathy Gillis bày tỏ lòng tôn kính và cảm ân chân thành tới Sư phụ Lý.

Video 2: Pháp Luân Đại Pháp giúp bà Kathy Gillis duy trì sự minh mẫn và tăng cường thể lực.

Ngày 1 tháng 10, bà Kathy và các học viên khác nhận thấy lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đại sứ quán bị treo ngược. “ĐCSTQ đã phạm phải một tội ác, và đây là một lời cảnh báo đối với họ.”

Bà Kathy nói: “Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho nhân loại, và vì tất cả những gì Ngài vẫn đang tiếp tục làm.” Đại Pháp đã dẫn dắt và nâng đỡ bà Kathy trong nhiều năm, mặc dù tuổi đã cao, bà vẫn có thể làm được nhiều việc. Bà tin rằng năng lượng và trí tuệ minh mẫn là những phúc lành mà bà có được nhờ tu luyện Đại Pháp.

Hiểu rõ chân tướng

Cô Tô Giai Văn lớn lên ở Trung Quốc. Bị tẩy não bởi hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn cổ súy cô tranh đấu với người khác từ khi còn nhỏ, cô đã hình thành tính cách mạnh mẽ nhưng cô độc, với những nỗi đau nội tâm không có lối thoát. Sau khi chuyển đến Canada, cô Giai Văn đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra nhiều chân lý sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Cuốn sách đã giải đáp tất cả các thắc mắc của cô về cuộc sống, thậm chí còn có câu trả lời cho những điều cô chưa từng nghĩ tới. Cô đã học cách sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trải nghiệm niềm vui cũng như sự thanh thản đến từ lòng vị tha. Cô Gia Văn không còn chạy theo danh vọng, tiền tài hay vẻ bề ngoài nữa, và tận hưởng niềm hạnh phúc nội tâm vượt lên trên những điều trần tục.

1f284fc822eaf10a775936b39a0c3c32.jpg

Cô Tô Giai Văn kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ.

Cô Giai Văn nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Con xin kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.”

Cô Giai Văn cũng bày tỏ quyết tâm sẽ truyền rộng vẻ đẹp và sự thật về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp tới nhiều người hơn, để mọi người có cơ hội tìm hiểu thêm về pháp môn chân chính này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/501016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/7/230804.html