Quebec, Canada: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ
Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada
[MINH HUỆ 03-10-2025] Trước thềm Tết Trung thu 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal, Sherbrooke và thành phố Quebec đã tập trung tại khu vực của mình để chụp ảnh, quay video nhóm, và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Tết Trung thu vui vẻ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal cung kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ.
Các học viên tại Sherbrooke cung kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ.
Các học viên tại thành phố Quebec kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ.
Nhân dịp này, nhiều học viên đã bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp bằng cách chia sẻ những câu chuyện về sự cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội sau khi họ bước vào tu luyện và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.
Hai chị em trở nên thiện lương và lạc quan hơn
Cô Tôn, sống tại Montreal, kể rằng cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu sau khi mẹ cô bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Hồi đó, trong làng của cô có một người bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin lành truyền đi và nhiều người đã bước vào tu luyện.
Trước đó, mẹ của cô Tôn phải phụ thuộc vào thuốc men. Bà thường xuyên chán nản và cáu kỉnh. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã trở thành một người hoàn toàn khác, khỏe mạnh, lạc quan, và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Chứng kiến những thay đổi to lớn ở mẹ, cô Tôn đã cảm nhận được huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng cô học nội trú suốt thời trung học và chỉ về nhà mỗi tháng một lần, nên dù trong lòng rất muốn tu luyện, cô vẫn không thể thực sự bước vào.
Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp vào năm 2022, cô đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, thân và tâm của cô đã hoàn toàn cải biến.
Cô Tôn vốn yếu ớt từ nhỏ, lớn lên lại thêm bệnh cao huyết áp. Cô thường xuyên mệt mỏi, ngại làm việc nhà và chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nửa năm, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ đây, cô tràn đầy năng lượng, có thể quán xuyến việc nhà và cũng dành thời gian để hồng dương Đại Pháp. Ngay cả khi bận rộn suốt ngày, cô cũng không cảm thấy mệt.
Trước đây, cô rất độc đoán ở nhà và dễ nổi nóng khi gặp chuyện không vừa ý. Hiện giờ cô đã kiên nhẫn hơn với chồng và các con, và người nhà cũng nhận thấy sự thay đổi của cô. Một hôm, khi con trai lớn của cô đang hướng dẫn em trai làm bài tập, cậu bé nói với em: “Nếu ngày xưa em bị điểm thế này là mẹ đã mắng em rồi.” Cô Tôn cho biết, nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây cô có thể nghĩ cho người khác hơn khi đối diện với mâu thuẫn. Ngoài ra, một người nên nhìn vào ưu điểm của người khác và hiểu rằng mỗi người đều có đường đời riêng của mình. Ngay khi nghĩ đến điều này, tâm cô liền bình tĩnh trở lại.
Hai chị em trở nên thiện lương và lạc quan hơn sau khi tu luyện Đại Pháp.
Em gái cô, cô Mina, đã tu luyện cùng mẹ từ nhỏ. Cô được đắm mình trong ánh sáng của Phật Pháp và cảm thấy Đại Pháp thật tuyệt vời. Nhưng sau khi vào đại học, do lơ là, cô đã không còn học Pháp nữa. Đến lúc đi làm, cô đã tiếp xúc với mặt tối của xã hội. Trong cái “thùng thuốc nhuộm” lớn này, cô cảm thấy bất lực, tâm trạng ngày càng tiêu cực và bực bội. Cách đây sáu năm, cô đã nhớ lại lời giảng của Sư phụ Lý rằng tu luyện trong Đại Pháp là một miền tịnh thổ, vậy là cô đã cầm sách Pháp Luân Đại Pháp lên và quay trở lại tu luyện.
Kể từ khi quay trở lại tu luyện, cô Mina đã tìm lại niềm vui và vẻ rạng rỡ thuở xưa. Cô còn nhận thấy rằng, cùng với sự thay đổi trong tâm thái, nhiều người và sự việc tốt đẹp hơn đã xuất hiện quanh cô.
Cô Tôn bày tỏ: “Cảm tạ Sư phụ vì đã không từ bỏ con trong suốt những năm qua và luôn bảo hộ con. Nhờ có Đại Pháp, con đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Con sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện và hoàn thành thệ ước cùng Sư phụ trở về. Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, con xin kính chúc Sư phụ một kỳ lễ vui vẻ.”
Cô Mina nói thêm: “Cảm tạ Sư phụ đã chỉ cho con phương hướng trong cuộc sống và giúp con hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Con sẽ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt, đề cao bản thân trong tu luyện, và lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp đến nhiều người hơn. Con kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!”
Một gia đình hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn
Anh Joël đến từ thành phố Quebec là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn, đã tu luyện được 17 năm. Anh tham gia hoạt động này để cảm tạ Sư phụ Lý đã giúp anh trở thành một người tốt hơn.
Anh Joël đến từ thành phố Quebec
Anh Joël chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dạy tôi những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn và chỉ dẫn tôi trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi tôi không rõ nên làm gì hoặc nên quyết định thế nào.
“Chân-Thiện-Nhẫn đã tạo cho tôi một con đường khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Theo tôi, việc buông bỏ cái tôi và biết nghĩ cho người khác cũng là đóng góp tích cực cho xã hội. Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi sự hòa ái và bình an nội tâm.”
Cô Stéphanie đến từ thành phố Quebec cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn, đã tu luyện 15 năm. “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tìm lại được sự cân bằng và ngừng đổ lỗi cho người khác. Pháp môn cũng giúp tôi thoát khỏi đủ loại bệnh nhiễm trùng nhẹ, những cơn ác mộng và căng thẳng hàng ngày.” Cô cảm tạ Sư phụ Lý đã truyền pháp môn này, nhờ đó cô có được cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
Cô Stéphanie đến từ thành phố Quebec
Sau hai năm quen biết, cô Stéphanie và anh Joël đã kết hôn. Gia đình họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Stéphanie chia sẻ: “Chúng tôi giúp các con áp dụng nguyên lý này vào cuộc sống hàng ngày, với bạn bè và trong các tình huống nảy sinh giữa anh chị em với nhau.”
Anh Joël, cô Stéphanie, cùng các con
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/500637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/5/230624.html