Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 03-10-2025] Nhân dịp Tết Trung thu 2025 đang đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và New Zealand đã tề tựu để gửi lời chúc mừng đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Pháp lý đã chỉ dẫn họ trên con đường tu luyện, đồng thời mang lại hy vọng cho thế nhân trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Các học viên cho biết Sư phụ Lý dạy họ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao bản thân, nhờ đó họ đã tìm thấy chìa khóa của hạnh phúc, đề cao tâm tính giúp họ có sức khỏe tốt hơn, nội tâm bình an và hóa giải được các mâu thuẫn.

(Tiếp theo Phần I )

Tu luyện Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi

49beb27fe5ab77fe5cc7bf0fb2dd0e87.jpg

Bà Trương Đan đến từ Nam Úc kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Bà Trương Đan, đến từ Nam Úc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm, cho biết việc tu luyện giúp bà giữ được bình tĩnh và lý trí, và không bận tâm đến những chuyện vụn vặt nữa. Thay vào đó, bà cố gắng làm tốt mọi vai trò của mình, tìm những thiếu sót của bản thân khi phát sinh mâu thuẫn, và kiên định tín Sư tín Pháp cho dù khó khăn. Mỗi ngày bà đều tràn ngập trong niềm vui được đắc Pháp.

Bà Trương Đan chia sẻ rằng bà được ông bà nuôi dưỡng, và họ thường kể cho bà nghe những câu chuyện thần thoại, vậy nên bà tin vào tu luyện và Thần Phật. “Khi lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức. Đặc biệt là khi Sư phụ giảng trong sách rằng Pháp Luân Đại Pháp cho phép người tu luyện đạt đến viên mãn ngay trong đời này. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời, và tôi muốn tu luyện.”

Vào thời điểm đó, vợ chồng bà đang kinh doanh một tiệm ăn nhỏ và một cửa hàng ở Adelaide, nên phải làm việc vất vả ngày đêm. Mới 30 tuổi, bà đã bị thoát vị đĩa đệm. Mỗi sáng thức dậy, bà phải nhờ người nhà giúp đi tất, và phải dùng đèn phổ hồng ngoại chiếu lưng 40 phút mới có thể bắt đầu các công việc thường ngày. Tháng 6 năm 1999, một người thân đã mang cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà đã ngồi đọc sách suốt đêm, hôm sau, ban ngày trông cửa hàng, hễ có thời gian rảnh là bà lại tiếp tục đọc, không sao đặt cuốn sách xuống. Ba ngày sau, gia đình nhắc bà rằng bà đã không cần dùng đèn phổ hồng ngoại. Lúc ấy bà mới nhận ra lưng mình không còn đau nữa. Bà đã mua tất cả các sách của Sư phụ về và háo hức đọc chúng. Càng đọc, bà càng cảm thấy tâm mình sáng tỏ. Chồng và các con của bà cũng bước vào tu luyện.

Một tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng nhờ quãng thời gian học Pháp và tu luyện đó, Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm bà. Bà không hề dao động một chút nào. Ngay cả khi người thân ở Trung Quốc gây áp lực, bà cũng không từ bỏ tu luyện.

“Tôi tin vào từng lời Sư phụ giảng. Tôi hiểu rằng mục đích thực sự của sinh mệnh là tu luyện, là phản bổn quy chân. Dạo ấy, tôi thậm chí còn nghĩ mình khó khăn lắm mới tìm được Đại Pháp, vừa quyết định tu luyện mà lại xảy ra chuyện như vậy? Khi xem những lời vu khống trên truyền hình, tôi nghĩ: “Tôi đã đọc tất cả các kinh sách của Sư phụ, và họ [ĐCSTQ] đang nói dối.” Hồi đó tôi vẫn chưa nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, tôi tự hỏi làm sao mà kênh truyền thông của một quốc gia lớn lại có thể nói dối như thế. Trong cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, tôi đang ở Bắc Kinh và đã tin những gì được chiếu trên TV. Tôi không nhận ra đó là nói dối. Nhưng lần này tôi biết những gì truyền thông nói đều là dối trá. Những gì Sư phụ giảng trong sách không hề như họ tuyên bố. Cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ dạy người ta làm người tốt, đánh thức bản tính thiện lương của con người, là sách dạy người ta tu dưỡng bản thân, phản bổn quy chân. Suốt 26 năm qua, ngày nào tôi cũng đọc cuốn sách này.”

Để giảng chân tướng, bà và chồng đã làm một chiếc xe đẩy và các giá trưng bày, rồi kéo chúng đến Khu phố Tàu, trở thành những học viên đầu tiên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cư dân ở đó. Điểm giảng chân tướng này đã duy trì được gần 26 năm.

Bà Trương Đan cho biết kể từ khi bắt đầu tu luyện, bà đã coi nhẹ được mất, và khi có vấn đề phát sinh, bà học cách đối chiếu với Chân-Thiện-Nhẫn, và hướng nội tìm khi có mâu thuẫn. “Tôi truy xét xem vấn đề có nằm ở mình không, mình cần đề cao phương diện nào. Một khi tôi minh bạch ra, mọi thứ liền thay đổi ngay lập tức. Đôi khi không tránh khỏi tâm trạng lên xuống, nhưng chỉ cần tôi học Pháp và dùng Đại Pháp để đo lường bản thân, mọi thứ đều được quy chính và buông bỏ được chấp trước một cách tự nhiên.”

Không lâu sau khi bà đắc Pháp, chồng bà cũng bắt đầu tu luyện, và các con họ cũng luyện công. Sau đó, qua bài chia sẻ của các học viên khác, bà nhận ra rằng mình cũng có thể dẫn dắt các con học Pháp. Lúc đó, con gái bà 8 tuổi, con trai 6 tuổi. Họ bắt đầu bằng việc mỗi ngày đọc một đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung. Mỗi kỳ nghỉ hè, bà Trương Đan đều tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tại nhà và hướng dẫn mọi người các bài công pháp miễn phí. Bà mời các học viên mới đến xem video các bài giảng của Sư phụ. Các con bà cũng xem. Sau này, các cháu thường tự nghe các bài giảng. Ngay cả khi không nhận ra một số chữ Hán khi đọc sách, các cháu vẫn có thể đọc thành tiếng vì đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Khi bị ốm, các cháu chủ động xin nghe các bài giảng của Sư phụ và qua một ngày là khỏi. Con gái bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn, và đã giành được nhiều giấy khen học sinh gương mẫu ở trường. Con trai bà cũng vui vẻ giúp đỡ người khác. Họ hàng đều khen các cháu là những đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong số 12 cháu nhỏ trong gia đình.

“Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi rất ít khi la mắng các con. Khi có vấn đề xảy ra, tôi sẽ nói: ‘Các con nghĩ xem điều này có phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn không.’ Hai cháu tự nhận ra. Đôi khi tôi phàn nàn về công việc, con gái lại nhắc tôi hướng nội tìm, đừng so đo hay oán trách. Giờ đây hai cháu đều đã trưởng thành, nhưng vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Trương Đan cảm thán rằng tu luyện Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà. Bà biết ơn sự chỉ dẫn của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ. Cuộc đời bà đã vững bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân và có được hạnh phúc thực sự.

Nghĩ cho người khác nhiều hơn và trân quý vẻ đẹp nội tại của mỗi người

7481adcdb7dcd97289856f2a54e2cbe3.jpg

Học viên mới Nguyễn Thanh Nga cho biết việc tu luyện đã giúp cô trở nên hòa ái và bình tĩnh hơn.

Cô Nguyễn Thanh Nga, một người Úc gốc Việt mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vừa nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế đầu năm nay.

Lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là vào cuối năm 2022. Lúc ấy, cô đang hợp tác với một người bạn trong một dự án. Người bạn này nói với cô rằng anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu năm.

“Tôi thấy anh ấy rất tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, điềm tĩnh và bình thản. Anh ấy khích lệ tôi học Pháp Luân Đại Pháp, nhưng phải gần một năm sau tôi mới bước vào tu luyện. Một ngày tháng 8 năm 2023, tôi đến một công viên ở Melbourne để học các bài công pháp từ các học viên Pháp Luân Công. Một học viên đã tặng tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Càng đọc, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một môn khí công thông thường để chữa bệnh, mà là một pháp môn tu luyện cao thâm chiểu theo đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, dạy người ta tu tâm dưỡng tính, từ bi với tất cả chúng sinh. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, cô Nga cảm thấy như được tái sinh. “Tôi đã học được cách đề cao bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, biết cân nhắc cho người khác hơn trong ngôn hành của mình. Khi tôi buông bỏ được các tâm không tốt như ích kỷ, nóng giận, tranh đấu .v.v tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn, và tâm tôi cũng trở nên an hòa hơn. Sư phụ dạy chúng ta rằng bản tính con người vốn là thiện lương, và thông qua tu luyện, chúng ta có thể phản bổn quy chân, trở về ngôi nhà của mình trên thiên thượng. Với thể ngộ này, tôi đã học được cách trân quý vẻ đẹp nội tại của mỗi người. Dù ở nhà, ở nơi làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều có thể thiện đãi mọi người và nghĩ cho người khác nhiều hơn.”

Cùng với việc đề cao trong tu luyện cũng như các tiêu chuẩn đạo đức, cô Nga nhận thấy môi trường xung quanh mình cũng thay đổi. “Nhiều dự án nghiên cứu bỗng nhiên tiến triển thuận lợi, và các mối quan hệ giữa người với người cũng ngày càng hài hòa. Tôi may mắn gặp được nhiều người bạn chân thành và tốt bụng, họ đã trợ giúp tôi rất nhiều trong cả cuộc sống và sự nghiệp.”

Gần đây, mẹ của cô Nga và anh họ của cô, một giám đốc ngân hàng cấp cao, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, phẩm chất đạo đức và sức khỏe của họ đã được cải thiện đáng kể. “Cả gia đình chúng tôi đều vô cùng cảm tạ Sư phụ. Ngài đã dạy cho chúng tôi những chân lý mà chúng tôi hằng mong mỏi tìm hiểu nhưng chưa từng có ai giải thích. Mẹ tôi, một nữ doanh nhân, cho biết chứng đau cổ và đau đầu của bà đã biến mất một cách thần kỳ chỉ sau vài ngày đọc sách Chuyển Pháp Luân. Chồng của một người bạn của mẹ tôi mới trải qua cuộc phẫu thuật chân và từng trong tình trạng nguy kịch. Sau khi mẹ tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chú ấy và gia đình, chú ấy đã hồi phục một cách kỳ diệu chỉ sau một đêm.”

Nhân dịp Tết Trung thu, cô Nga bày tỏ: “Cả gia đình chúng con, cùng với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Perth, xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con Đại Pháp vũ trụ vạn năm khó gặp. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ và những lời dạy từ bi của Ngài. Chúng con kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/500636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/5/230658.html