Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 02-10-2025] Nhân dịp Tết Trung thu 2025 đang đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và New Zealand đã tề tựu để gửi lời chúc mừng đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Pháp lý đã chỉ dẫn họ trên con đường tu luyện, đồng thời mang lại hy vọng cho thế nhân trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Các học viên cho biết Sư phụ Lý dạy họ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao bản thân, nhờ đó họ đã tìm thấy chìa khóa của hạnh phúc, đề cao tâm tính giúp họ có sức khỏe tốt hơn, nội tâm bình an và hóa giải được các mâu thuẫn.

a8d4680be21fc5217d15e5bbb7d7ad50.jpg

Các học viên tại New Zealand kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

fa9b5d99a1dcd8e50c0d1e398cb7e280.jpg

Các học viên tại Sydney, Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

43c2b2fed7354f7d4386a2280803ae42.jpg

Các học viên tại Melbourne, Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ

98969d7b32f0c5d06d40913863c881af.jpg

Các học viên tại Queensland, Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

925b9ffd589afec14c0749bf52a0b858.jpg

Các học viên tại Canberra, Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

ee53081ff70559b25a766fd12d772128.jpg

Các học viên tại Nam Úc kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

dba6335e3c0a3414c65e2788160924e2.jpg

Các học viên tại Tasmania, Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

71a849d283473bca1ffbc7befb04488c.jpg

Các học viên thường đến Khu phố Tàu ở Adelaide, Úc, để giảng chân tướng về cuộc bức hại kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ

Tôi đã tìm thấy điều mà mình hằng tìm kiếm

e702d8e0256664fc89482a3a7d02dcda.jpg

Ông Deiter Hild, một học viên ở Queensland, bày tỏ lòng cảm ân Sư phụ Lý đã truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Deiter Hild đến từ Đức, năm nay 82 tuổi và sống tại Brisbane. Ông từng sở hữu một công ty xây dựng thành công. “Tôi đã có một sự nghiệp thành công nên rất giàu có. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình tồn tại—ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Sau khi chuyển đến Úc, tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi học tiếng Anh, thành lập doanh nghiệp và lập gia đình. Nhưng trong nhiều năm qua, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm mục đích thực sự của cuộc đời.

“Tôi đã tiêu rất nhiều tiền để có nhiều trải nghiệm như đi chân trần trên than nóng, thậm chí cả nhảy dù. Tôi đã đến nhiều nhà thờ nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cũng không thu được gì.”

Rồi ông gặp rắc rối trong hôn nhân. Vợ ông khiến ông không vui. Khi nhận ra vợ không đối xử với mình như mong đợi, ông quyết tâm đi tìm câu trả lời.

Ông bắt đầu nghiên cứu sâu và đọc nhiều sách để tìm kiếm chân lý. Vào năm 2020, ông để ý thấy một người phụ nữ đang ngồi thiền. Ông hỏi cô ấy: “Tại sao cô lại ngồi đây trong tư thế này? Cô được gì từ việc này?” Cô ấy hỏi lại ông: “Ông đang tìm kiếm điều gì?”

Ông trả lời: “Tôi đang tìm kiếm chân lý! Tại sao có người giàu, người nghèo? Tại sao có người hạnh phúc, có người lại đau buồn? Đó là những câu hỏi của tôi.”

Người phụ nữ cho hay cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – một môn tu luyện đến từ Trung Quốc. Ông nói: “Tôi không hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Nếu cô ấy là người Trung Quốc, có lẽ tôi đã không hỏi cô ấy đang làm gì rồi, nhưng người phụ nữ này là người Anh. Chúng tôi đã trò chuyện và cách cô ấy trả lời các câu hỏi của tôi đã khiến tôi tò mò.”

Ngày hôm sau, ông đến điểm luyện công và một học viên đã đưa cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân,cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Deiter kể: “Tôi mang sách về nhà đọc. Cuốn sách có rất nhiều thuật ngữ tiếng Trung xa lạ, ngay cả những từ tiếng Anh như tu luyện cũng khiến tôi khó hiểu. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe đến khái niệm này.”

Ông đã tìm kiếm một điều gì đó trong một thời gian rất dài và ông thường cảm thấy lạc lõng và trống rỗng. Ông kiên trì đọc Chuyển Pháp Luân và tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Ông phát hiện ra rằng mọi người trên khắp thế giới đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, rất nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống đã được giải đáp. Các Pháp lý mà Sư phụ giảng trong sách đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra và mọi thắc mắc của tôi đều trở nên sáng tỏ—chúng ta đến từ đâu, tại sao chúng ta tồn tại trên trái đất, chúng ta đang tìm kiếm điều gì và chúng ta đi theo chính đạo thì sẽ về đâu. Mọi thứ thật đơn giản, rõ ràng và dễ tiếp nhận!

“Một người bạn nghe tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy đã gửi cho tôi một số bài báo tiêu cực về pháp môn. Tôi đã đọc chúng và biết rằng có những người bịa đặt những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, nhưng có cả 100 triệu người trên toàn cầu đang tu luyện môn này, điều này hoàn toàn không logic.”

Ông Deiter cho rằng cuộc sống phải có logic giống như xây một ngôi nhà, mọi thứ cần phải ổn định và hợp lý. Ông quan sát thấy vạn vật trong tự nhiên đều có trật tự và ổn định. “Bởi vì sách Chuyển Pháp Luân đã giảng rõ Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó đã khiến tôi quyết tâm bước trên con đường tu luyện.”

Mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ông dần hiểu ra mọi việc xảy ra trong tu luyện đều được an bài để ông đề cao tâm tính. Ông nhận ra: “Tôi nên đối xử với vợ mình bằng lòng vị tha, thực ra cô ấy đang giúp tôi tu luyện theo một cách khác. Sư phụ dạy tôi phải trở thành người tốt, tôi nên bắt đầu bằng việc trở thành một người đàn ông tốt. Khi tôi đề cao tâm tính của mình, tôi đã có được sự lý giải rõ ràng hơn về các Pháp lý. Hướng nội và loại bỏ các quan niệm người thường đã mang lại cho tôi sự bình an nội tâm. Thông qua việc tu luyện Đại Pháp, tôi có thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, cuộc sống của tôi trở nên thư thái và có mục đích.”

Nhân dịp Tết Trung thu, ông Deiter nhận thức sâu sắc sự hy sinh to lớn của Sư phụ, ông nói: “Cảm tạ Sư phụ! Con cảm tạ Ngài đã dẫn dắt con tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, điều mà con hằng tìm kiếm cả đời.”

Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn cuộc đời cô

4f702b9c874b07fa781f7e5ae8719191.jpg

Cô Long ở New Zealand cho biết cô thường cảm nhận được uy lực của Đại Pháp dù trải qua những khó khăn trong học tập, sự nghiệp và cuộc sống.

Cô Long bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ vào năm 1997, sau khi học hết tiểu học.

Lúc đầu, vì còn nhỏ nên cô không hiểu tu luyện nghĩa là gì. Ngay sau khi cô bước vào tu luyện, cuộc bức hại đã bắt đầu. Sau đó, cô mới nhận ra ý nghĩa của tu luyện. Cô nói: “ĐCSTQ càng bức hại Pháp Luân Công, tôi càng thêm kiên định hơn vì rõ ràng là ĐCSTQ đang nói dối. Bất cứ ai đã đọc sách Pháp Luân Công đều sẽ biết tất cả những gì ĐCSTQ nói đều là dối trá.”

Cô chuyển đến New Zealand khi đang học trung học. Cô theo học cao học về dinh dưỡng và y tế công cộng, rồi lập gia đình và phát triển sự nghiệp.

Sau khi coi New Zealand là ngôi nhà thứ hai của mình, cô cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và cô hạnh phúc khi được ở trong một môi trường tu luyện, xung quanh là các học viên khác. Bất cứ khi nào gặp khó khăn trong học tập, sự nghiệp và cuộc sống, khi cô bình tĩnh lại và nhớ đến các Pháp lý, cô đều cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Cô dần hiểu ra tại sao mình lại đến thế giới con người và trách nhiệm của mình là gì.

“Là những người trẻ tuổi, bạn bè và bạn học của tôi nói rằng họ thường cảm thấy lạc lõng và bất lực. Họ không biết phải làm sao khi đối mặt với trở ngại khó khăn. Điều này khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi đã tránh được nhiều con đường vòng bởi vì tôi luôn tu luyện, nên tôi không cảm thấy lạc lõng. Tôi biết mục tiêu của mình trong cuộc sống, tâm tôi vững vàng, bình tĩnh và an ổn.”

Các con của cô cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ một học viên trẻ tuổi đến một người mẹ của thế hệ đệ tử Đại Pháp tiếp theo, cô Long cảm thấy vô cùng biết ơn. Cô đã được thụ ích từ sự bảo hộ và chỉ dẫn không ngừng của Sư phụ.

Nhân dịp Tết Trung thu, cô Long cảm tạ Sư phụ đã cứu độ cô, cảm tạ sự vĩ đại và phi thường của Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/500456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/3/230309.html