Đức:Người dân và khách du lịch lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện bên Hồ Constance (Phần 3)
Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Constance, Đức
[MINH HUỆ 22-08-2025] Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đức và Thụy Sĩ đã tổ chức 15 sự kiện tại Konstanz. Đây là lần đầu tiên nhiều người dân và du khách biết đến Pháp Luân Đại Pháp và biết được rằng pháp môn này dạy mọi người trở thành người tốt bằng cách chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 10.000 giải thưởng và thư ủng hộ từ các chức sắc và quốc gia. Nhiều người đã hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một môn tu luyện tuyệt vời như vậy.
(Tiếp theo Phần 2)
Thông qua việc trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đọc tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại, công chúng đã hiểu rằng sau khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992, chỉ trong vòng bảy năm, hơn 100 triệu người đã bước vào tu luyện và được thụ ích to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này khiến chính quyền ĐCSTQ chú ý và tiến hành các cuộc điều tra. Kết quả cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có trăm điều lợi cho xã hội mà không gây một điều hại gì. ĐCSTQ thấy rằng có quá nhiều người tu luyện và nếu họ đều có thể chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để phân biệt thiện ác, thì nó sẽ không kiểm soát quần chúng nhân dân được nữa. Vì vậy, vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã huy động các phương tiện truyền thông nhà nước và tất cả bộ máy chính quyền để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại đã tiếp diễn suốt 26 năm qua.
Nhiều người đã trò chuyện với các học viên tại các quầy Pháp Luân Đại Pháp gần bến phà ở Konstanz và trên Quảng trường Marktstätte ở trung tâm thành phố. Họ đã ký các bản kiến nghị yêu cầu chính phủ hành động và chấm dứt cuộc bức hại cũng như ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Hai trong số các bản kiến nghị sẽ được đệ trình lên Chính phủ Liên bang Đức và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, và một bản sẽ được đệ trình lên nhóm G7 + 7. (nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, và nhóm G7 +7 bao gồm thêm các quốc gia: Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan).
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức 15 sự kiện ngày thông tin từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2025. Người dân và du khách đã ký các bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ.
Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ công lý. Một số bình luận như: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi ký những bản kiến nghị này với hy vọng họ sẽ được đối xử công bằng. Thế lực tà ác không thể tiếp tục lộng hành như vậy được nữa”. “Để ngăn chặn [ĐCSTQ] phạm những tội ác này, chúng ta cần làm điều gì đó. Điều này rất quan trọng. Tôi hy vọng sẽ thay đổi được tình hình.“
“Chúng tôi ký bản kiến nghị với hy vọng giúp chấm dứt cuộc bức hại…” Một người khác bày tỏ: “Đây là thể hiện mong muốn của chúng tôi. Dù không nhiều nhưng ít nhất đó cũng là một sự khởi đầu. Không có những giọt nước thì làm sao có dòng sông?” Một người khác nói: “Tôi đã ký bản kiến nghị vì tôi tin rằng bóng tối không thể che khuất mặt trời, công lý sẽ chiến thắng và thiện lương cuối cùng sẽ chiến thắng”.
“Chủ nghĩa cộng sản giống như ung nhọt”
Lập trình viên Vinko cho biết anh đến từ một quốc gia từng bị cai trị bởi chủ nghĩa cộng sản. Nhiều người trong gia đình anh đã bị chính quyền cộng sản bức hại vì tín ngưỡng của họ. Anh đã đọc nhiều sách về chủ nghĩa cộng sản và có hiểu biết nhất định về nó. Anh nhận định: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý mà mọi người sẽ sẵn sàng chiểu theo và thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại coi đây là một mối đe dọa, và bức hại chính là điều mà các chính quyền cộng sản tất yếu sẽ làm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuộc bức hại này lại xảy ra”. Anh nói thêm: “Trong suốt lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, họ đã rất tàn ác với người dân.
“Tôi cảm thấy chủ nghĩa cộng sản trên thế giới chẳng khác gì căn bệnh ung thư. Bởi vì các tác phẩm của Marx và Engels chứa đựng rất nhiều hận thù, hận thù nhân loại và muốn tiêu diệt tất cả những ai không theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản đã ngấm ngầm hủy hoại rất nhiều điều tốt đẹp.”
“Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản làm hại con người. Nhiều người lầm tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản là tốt, nhưng đây chỉ là ấn tượng sai lầm trước khi những thực tại tàn khốc xuất hiện. Khi những thực tại tàn khốc này xuất hiện thì người ta đã được huấn luyện để quen với nó rồi. Giống như cuộc bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp và Cơ đốc giáo đang bị bức hại. Đây có phải là điều mà con người có thể làm không? Họ thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Thật vô nhân đạo!
“Mọi người không nên gia nhập chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội”. Anh Vinko rất minh bạch về điều này. Sau khi ký bản kiến nghị, anh cho biết anh hy vọng sẽ có thêm nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, giống như hơn 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh dự định sẽ phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra đối với Pháp Luân Công: “Tôi sẽ nói cho càng nhiều người càng tốt về cuộc bức hại của ĐCSTQ hiện nay”.
Học giả chính trị hy vọng chính phủ hành động để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Khi nghe tin Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, học giả chính trị Seyhan bày tỏ: “Tốt quá, điều này thật tuyệt vời. Nếu nó có thể trở thành luật thì tốt biết bao”. Bà chohay bà có biết một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp: “Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại một cách tàn khốc ở Trung Quốc nên tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa ký bản kiến nghị và lên án cuộc bức hại này để nhiều người hơn nữa biết đến nó và sự thật sẽ được phơi bày đầy đủ. Theo đó, ĐCSTQ sẽ không thể tùy tiện bức hại môn tu luyện này được nữa”.
Bà Seyhan cũng hy vọng rằng thông qua việc ký bản kiến nghị, “cuối cùng sẽ khiến chính phủ Đức áp dụng một chính sách đối ngoại dựa trên các giá trị [nhân quyền]” và giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Dagmar Olalere, một trợ lý hành chính tại một trung tâm nghiên cứu, cũng rất vui khi ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi hy vọng chính phủ sẽ hiểu những gì đang xảy ra và vấn đề này [cuộc bức hại] có thể nhận được nhiều sự quân tâm hơn trên toàn thế giới”.
Cô Judith chia sẻ: “Thông qua ký bản kiến nghị, tôi đang bày tỏ nguyện vọng của mình. Tôi hy vọng việc này ít nhất có thể khiến nước Đức hành động để chống lại tội ác này”.
Nhiều người qua đường ký các bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Càng nhiều chữ ký, tác động càng lớn
Nhiều người cho rằng một chữ ký có vẻ không đáng kể, nhưng những đóng góp nhỏ có thể tạo ra hiệu quả lớn và chữ ký của họ sẽ khích lệ nhiều người hơn nữa ký tên.
Emily và Grete là học sinh lớp 10. Cả hai em đều nói rằng việc ký các bản kiến nghị “là [đang làm] một việc tốt”. Emily cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Làm sao chúng cháu có thể để những điều như vậy xảy ra được? Chúng cháu có cơ hội để ký [những bản kiến nghị này] và giúp đỡ họ. Tất nhiên chúng cháu phải làm việc đó”.
Em Grete tiếp lời: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn không nên bị bức hại. Cuộc bức hại này là sai trái, điều đó không có gì phải bàn cãi cả. Mọi người không được dung thứ cho nó. Điều quan trọng là các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng nên được hưởng các quyền giống như chúng ta, thay vì bị bức hại. Vì vậy, chúng cháu ủng hộ họ. Chúng cháu hy vọng rằng tình hình của họ sẽ có chuyển biến tốt hơn” Grete nói thêm: “Đối với chúng cháu thì đây chỉ là những chữ ký. Tuy nhiên, khi số lượng chữ ký tăng lên thì tác động của chúng sẽ ngày một lớn hơn”.
Ông Gro Friedrich đã ngoài 80 tuổi, cũng chia sẻ quan điểm tương tự: “Tôi ký các bản kiến nghị vì thông qua những chữ ký này, chúng ta có thể tạo ra một tác động nhất định. Nếu không thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả”.
Sau khi ký bản kiến nghị, sinh viên luật Eva cho biết: “Tôi thực tâm mong rằng bản kiến nghị này có thể nhận được đủ số chữ ký cần thiết để có thể giúp ích và chấm dứt tội ác này. Ít nhất cũng có thể có một số đột phá và giúp được nhiều người hơn nữa khỏi bị bức hại. Tôi cũng hy vọng chủ đề này có thể được phổ biến rộng rãi để nhiều người hơn hiểu được sự thật, thức tỉnh và nhìn rõ bản chất thực sự của vấn đề”.
Giúp nhiều người hơn nữa hiểu chân tướng về tình hình ở Trung Quốc là điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiếp tục làm bất chấp phải đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ, thậm chí mất đi sinh mệnh của mình. Trong suốt 26 năm qua, họ đã không ngừng nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại một cách lý trí và truyền rộng sự thật, giành được sự cảm phục trên toàn thế giới.
(Còn tiếp)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/22/498597.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/25/229519.html