Hướng nội tìm, tu xuất tâm thiện và từ bi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc – Duyên Viên
[MINH HUỆ 28-05-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đến từ vùng nông thôn. Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 2005. Nhìn lại quá trình 20 năm tu luyện của bản thân, có sự thần thánh trong việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, có quan tình khi vượt qua ma nạn gia đình, cũng có mâu thuẫn giữa các đồng tu, và còn có niềm vui khi đề cao tâm tính và thăng hoa. Và nhiều hơn cả là lòng cảm ân đối với Sư phụ từ bi vĩ đại. Ở đây, tôi xin chia sẻ câu chuyện nhỏ về việc hướng nội tìm, tu xuất tâm thiện, từ bi và quy chính bản thân.
Một hôm, khi tôi đang giảng chân tướng trên phố thì gặp chị gái tôi, cũng là đồng tu. Chị gái tôi giận dữ hỏi: “Em đã kể cho ai về việc vượt quan gia đình?” Tôi trả lời là đã kể với đồng tu XX. Chị ấy nói: “Đồng tu XX đã lại kể với đồng tu A rồi”. Sau này, tôi mới biết, đồng tu B đang vượt quan lớn, khi đồng tu XX đến nhà đồng tu B học Pháp, đã giao lưu với cô ấy và kể cho cô ấy nghe về chuyện vượt quan gia đình của tôi nhằm để thức tỉnh cô ấy. Một hôm, đồng tu A muốn chia sẻ những Pháp lý mà cô ấy đã ngộ ra với đồng tu B, nên đã đến nhà đồng tu B. Đồng tu B nói với đồng tu A về tình hình của tôi và muốn nhờ đồng tu A nhanh chóng chia sẻ với tôi để tôi có thể vượt qua quan này. Cả đồng tu XX và đồng tu B đều có ý tốt, muốn đồng tu A chia sẻ với tôi để tôi nhanh chóng vượt qua quan gia đình này. Nhưng các đồng tu dù sao vẫn là người đang tu luyện, mà người đang tu luyện thì vẫn còn nhân tâm, một truyền cho hai, hai truyền cho ba, truyền đến cuối cùng, câu chuyện đã không còn là như vậy nữa, tin đồn lan truyền rộng rãi đến mức làm tôi cảm thấy xấu hổ, mất mặt. Đồng tu A lại lấy việc vượt quan của tôi để truyền tới chị gái tôi, nhưng chị gái tôi lúc đó đã ngăn cô ấy lại, bởi vì chị tôi biết rõ sự thực về việc tôi vượt quan không phải như A đã nói. Vì vậy mới xuất hiện màn kịch như trên.
Vài ngày sau, tôi có việc đến nhà đồng tu A, sau khi xong việc, A liền hỏi tôi: “Chị gái cậu đã nói gì với cậu chưa?” A đã ngộ ra một Pháp lý, muốn nhờ chị gái nói với tôi. Vì tôi vẫn còn rất giận chuyện lan truyền tin đồn, nên không giữ được tâm tính, vừa nghe đã phát hỏa, tôi lập tức nói: “Nói rồi! Cái gì cũng nói cho tôi biết hết rồi! Cậu đang tung tin đồn về tôi!” Cô ấy nói rằng đó không phải là cô ấy nói, mà là XX nói, chúng tôi tranh cãi nhau, tranh cãi đến mức gân cổ, đỏ mặt, cuối cùng chúng tôi chia tay nhau trong sự khó chịu.
Về đến nhà, tâm tôi không tĩnh lại được, nghĩ lại mấy ngày trước A đã tung tin đồn khác về tôi, lần này lại tiếp tục tung tin đồn về tôi. Tâm oán trách và oán giận đều phừng phừng nổi lên xung đến tận đầu. Mấy ngày đó, can nhiễu cũng kéo đến, tôi học Pháp không nhập tâm, phát chính niệm cũng không tĩnh, trong đầu tôi chỉ chứa đầy những lời đồn đại của A về tôi, tôi không thể nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, cũng không nhớ mình là người tu luyện, tâm người thường khiến tôi ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Sau này, tôi học Pháp nhiều hơn, tâm tính đề cao lên, thông qua việc học Pháp và hướng nội, tôi tìm ra rất nhiều nhân tâm, thấy rằng là do tôi không tu khẩu mà mang lại quan nạn cho các đồng tu, tâm tôi không thiện, bị các loại tâm oán hận, tranh đấu, tật đố, sắc tâm, tâm hư vinh, tâm sợ bị người khác nói, tâm không muốn để người khác nói, tâm thích nghe lời hay, tư tâm… dẫn động. Rất nhiều tâm không tìm thì không biết, một khi đã tìm ra thì thấy tôi thật là tồi tệ, nhân tâm quá nhiều rồi, tôi tu luyện thật quá kém rồi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, giải thể những nhân tâm này, tôi không cần chúng, mà tôi cần chính là tâm thiện, tâm từ bi.
Qua vài ngày, tôi không ngừng học Pháp, dần dần tâm tôi đã tĩnh lại được, tôi ngộ ra là Sư phụ đã mượn chuyện này để đồng tu giúp tôi đề cao, trừ bỏ nhân tâm, tôi cần phải cảm ơn các đồng tu. Tôi lại cũng ngộ ra rằng, Sư phụ đã lợi dụng việc này để tôi vượt quan, tôi “động” tới A, cũng chính là “động” tới Sư phụ, ngộ ra được điểm này, tôi biết mình đã không dựa trên Pháp mà làm tổn hại các đồng tu, tôi đã đi tìm đồng tu A để xin lỗi.
Thông qua việc tranh chấp với đồng tu A, tôi đã rút ra bài học sâu sắc, trong tâm tôi hạ quyết tâm, nhất định phải nghe theo lời của Sư phụ, nghiêm khắc yêu cầu quy chính bản thân, tu xuất tâm thiện, tâm từ bi. Bất kể đối với ai, đối với người nhà, đối với đồng tu, hay đối với con người thế gian đều phải đối đãi thiện lương, từ bi.
Khi luyện công, phát chính niệm, tôi thường nhắc nhở bản thân cần phải ngồi ngay ngắn, nét mặt mang theo tâm thái tường hoà, tâm khởi từ bi. Khi học Pháp, cũng phải nhắc nhở bản thân ngồi lưng ngay cổ thẳng, tư thế đoan chính, nét mặt mang ý hoà ái, tâm khởi từ bi. Ngay cả khi đi ra ngoài giảng chân tướng, cũng phải đặt con người thế gian trên cơ sở thiện, dù họ không nghe chân tướng (cũng không được để họ phạm tội đối với Đại Pháp), không được để họ khởi phần ác lên. Đã có nhiều lần người thường không nghe chân tướng, tôi liền giảng cho họ một cách rất thiện và từ bi, giải thể ác linh phía sau người thường, họ liền chuyển biến quan niệm, làm tam thoái, có lúc họ còn xin tài liệu. Trước khi họ rời đi, tôi đều nói với mỗi người, không chỉ họ minh bạch chân tướng mới được đắc cứu, mà khi trở về hãy nói chân tướng cho bạn bè người thân của họ, để mọi người đều minh bạch chân tướng và cũng được đắc cứu, họ đều gật đầu đồng ý. Cũng có những người nghe chân tướng nhưng không làm tam thoái, tôi không nản lòng, từ bi khuyên họ khi trở về nhà hãy suy nghĩ lại, sau khi nghĩ kĩ rồi, họ nên nhanh chóng tìm một đệ tử Đại Pháp giúp họ làm tam thoái, vì thời gian không chờ đợi ai cả. Thông thường họ đều nói lời cảm ơn.
Đôi khi tâm thái không tốt, có lúc ma tính nóng nảy, phát hoả ra, tôi biết đó đều là ác, tôi liền nghĩ: Ma tính nóng nảy, phát hoả, đều không phải là ta, ta không cần các ngươi, ta cần thiện, không cần ác. Một lúc sau, tâm thái đã trở nên tốt hơn. Từ đó tôi chú trọng tu tâm thiện và từ bi, trong tâm luôn cảm thấy rất tốt đẹp.
Người nhà tôi cũng đã có thay đổi, những thói quen xấu của họ về cơ bản đều đã thay đổi, nói chuyện cũng điềm tĩnh hơn. Thái độ của tôi đối với người nhà cũng trở nên từ bi hơn, bản thân tôi cũng cảm thấy mình hiền dịu hơn rất nhiều. Đúng như Sư phụ đã giảng: “Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp – Giảng Pháp tại các nơi XI), đây đều là nhờ vào uy lực của Đại Pháp.
Con xin cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!
Một chút thể hội cá nhân, có điểm nào chưa đúng, mong được từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/28/向内找-修出慈悲善心-495487.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/4/229208.html