San Francisco: Các học viên và những người ủng hộ tổ chức mít-tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco
[MINH HUỆ 21-07-2025] Vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Khu vực Vịnh San Francisco đã tập trung tại Quảng trường Portsmouth ở Khu Phố Tàu, San Francisco, để lên án cuộc bức hại suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu của San Francisco để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, hôm 19 tháng 7 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ tại Khu phố Tàu.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các đồng tu đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết.
Tổng biên tập The Epoch Times: Chỉ có giải thể ĐCSTQ mới đem lại tương lai tươi sáng cho Trung Quốc
Ông Thư Nam, tổng biên tập của The Epoch Times tại San Francisco
Ông Thư Nam, tổng biên tập của The Epoch Times tại San Francisco, cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không chỉ là cuộc bức hại đối với các học viên mà còn là cuộc bức hại đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tôi tin rằng Trung Quốc muốn thấy được tương lai, thì cần phải khôi phục niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Và để khôi phục niềm tin đó, trước tiên chúng ta phải ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.“
“Cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm. Tất cả người dân Trung Quốc trước tiên phải nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và làm những gì có thể để góp phần giải thể nó, như thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chỉ có giải thể ĐCSTQ thì cuộc bức hại này mới có thể chấm dứt. Chỉ khi đó Trung Quốc mới có thể có một tương lai tươi sáng.”
Cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan tại San Francisco: Pháp Luân Công đã truyền rộng khắp thế giới
Tiến sĩ Chu Tín Kết, cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan tại San Francisco, ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại.
Tiến sĩ Chu Tín Kết, cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan tại San Francisco, phát biểu rằng trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phản đối những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và nâng cao nhận thức về bản chất của ĐCSTQ cho người dân trên toàn thế giới, giúp thế giới có cơ hội hiểu được ĐCSTQ thực sự là gì. Ông nói rằng các học viên đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
“ĐCSTQ đe dọa nền dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới,” ông nói. “Ở trong nước, nó đàn áp Pháp Luân Công, còn ở Hồng Kông, nó phá hủy nền dân chủ. ĐCSTQ lo sợ hệ thống dân chủ của Đài Loan và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để kích động bạo lực. Chúng ta phải cho thế giới biết bản chất thực sự của ĐCSTQ—chỉ khi đó chúng ta mới có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề.”
Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco: Vô cùng kính trọng các học viên Pháp Luân Công
Ông Phương Chính, chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco
Ông Phương Chính, chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco và thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Nhân đạo Trung Quốc, cho biết Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo và lâu dài nhất của ĐCSTQ.
“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và nặng nề. Tôi đến đây hôm nay vì tôi vô cùng kính trọng mỗi từng học viên Pháp Luân Công các bạn”, ông nói. “Trong 26 năm qua, trong lịch sử Trung Quốc có một nhóm người đông đảo như vậy đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo và kéo dài nhất của ĐCSTQ. Nhưng các bạn thật phi thường. Các bạn không chỉ kiên trì kháng nghị trong 26 năm mà còn làm được nhiều điều đáng ghi nhớ và quan trọng.”
“Năm 2004, khi cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản, tôi đã vô cùng ấn tượng. Tôi tin rằng Pháp Luân Công đã làm được một số điều đáng chú ý nhất—đó là xuất bản cuốn sách này và phát động phong trào thoái Đảng”, ông nói.
Một người dân San Francisco: Giải thể ĐCSTQ là trách nhiệm của chúng ta
Ông Dư, một người dân San Francisco, cho biết: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa ĐCSTQ ra xét xử.”
Ông Dư, một người dân đã sống tại San Francisco 52 năm, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công có lương tri và lòng dũng cảm—họ là những người tốt, và tôi rất kính trọng họ. Chúng ta phải giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Chỉ có giải thể ĐCSTQ thì Trung Quốc mới có tương lai.”
“Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vô cùng tàn khốc. Nhiều người đã chết vì cuộc bức hại. Hôm nay, chúng tôi ở đây để phản đối những hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đưa ĐCSTQ ra trước công lý”, ông nói.
Một phụ nữ đến từ Utah căng biểu ngữ cùng các học viên
Bà Sena Hower (thứ hai từ trái) đến từ Utah, giúp các học viên căng biểu ngữ: “Tôi muốn giúp các bạn.”
Tối hôm đó, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Bà Hower, đến từ Utah, đã nói với các học viên Pháp Luân Công: “Nếu các bạn mệt, tôi có thể giúp các bạn cầm biểu ngữ.”
Bà Hower từ Utah đến San Francisco để thăm con gái. Bà đã thấy các học viên căng biểu ngữ ở Khu phố Tàu. “Tôi đã thấy các bạn ở Khu phố Tàu”, bà nói. “Con gái tôi sống gần Lãnh sự quán Trung Quốc và thấy các bạn ở đây. Tôi đã nói với cháu: ‘Mẹ muốn đến chỗ những người tập Pháp Luân Công và xem mẹ có thể giúp được gì không.’”
“Tôi biết, chỉ vì hòa bình, vì nhân loại mà các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. 26 năm là một thời gian quá dài. Lẽ ra họ không đáng bị bức hại ngay từ đầu. Tôi muốn giúp các bạn. Mọi người nên sống trong hòa bình. Chỉ có thiện lương mới là con đường thực sự dẫn đến hòa bình”, bà nói.
Bà cho hay bà cũng nên ngồi thiền giống như các học viên Pháp Luân Công. “Thiền định mang lại sự bình yên. Chúng ta phải chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Không ai đáng phải chịu đau khổ cả. Cưỡng bức thu hoạch tạng là một hành vi vô cùng sai trái. Chủ nghĩa cộng sản thật tà ác”, bà nói.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497409.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229059.html