Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 10-07-2025] Trong tháng 6 và đầu tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại Skalica, Myjava và Nitra thuộc miền Tây Slovakia, để nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra.

Người dân Nitra tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện được tiến hành tại phố Štefánik ở Nitra, thành phố với 80.000 dân vào ngày 4 và 5 tháng 7, đúng dịp thành phố đang kỷ niệm ngày hai nhà truyền giáo Constantine và Methodius đến vùng Great Moravia. Nhiều người đã tới thành phố để tham gia lễ kỷ niệm và đã trò chuyện với các học viên. Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại, họ đã lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

a1adbafcccaaa442b87bd8c1437c3114.jpg
40b87057cee476d1fb64a0ad668d4806.jpg
5a7c679a7b21385f3412f6e9f90c44bf.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện tại Nitra.

Ông Vilimek, một bác sĩ thú y đã nghỉ hưu, trước đó chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi đã có trải nghiệm sống dưới chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ nên ông đồng cảm sâu sắc với cảnh ngộ của các học viên. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và động viên các học viên: “Đừng bỏ cuộc”.

Bà Barbara, một kỹ sư cơ khí, đã ký vào bản thỉnh nguyện và nói: “Nhân quyền không thể bị chà đạp”. Bà cho rằng sẽ rất tốt khi các sự kiện phơi bày cuộc bức hại như thế này được tổ chức trên toàn thế giới và bà cũng động viên những người đang bị bức hại ở Trung Quốc hãy kiên trì và đừng bỏ cuộc.

Anh Parko, một thợ làm tóc, đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại. Anh cho rằng việc thực hành theo các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có ích cho xã hội và giúp mọi người kiên nhẫn hơn.

Một số người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lenka đã thử tập các bài công pháp và cho biết, trong công việc thu ngân của mình, cô liên tục bị bao quanh bởi vô số thông tin hỗn loạn và thường phải xử lý nhiều việc cùng một lúc. Việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khiến cô cảm thấy tĩnh tại và tập trung.

Cô chia sẻ: “Các bài công pháp khiến tôi cảm thấy dễ chịu và tôi rất muốn tập chúng”. Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô bày tỏ: “Tôi nghĩ nguyên lý này sẽ hữu ích cho người dân nước tôi”. Cô cũng nói thêm rằng cô sẽ sớm đến điểm luyện công để học các bài công pháp.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, một người đàn ông đến từ một thị trấn khác chia sẻ rằng việc học hỏi những điều tốt đẹp từ các nền văn hóa khác nhau là rất quan trọng. Ông nói: “Việc làm của các bạn không chỉ cho hiện tại và cho hôm nay, mà nó còn có ảnh hưởng sâu rộng hơn trong tương lai”.

Một sinh viên ký bản kiến nghị cho biết: “Mẹ cháu là người Trung Quốc, cháu ký đơn thỉnh nguyện vì cháu biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua Shen Yun”.

Myjava: Các học sinh ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 6, các học viên đã tổ chức buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Myjava. Myjava là một thị trấn nhỏ ở miền Tây Slovakia, với khoảng 10.000 dân. Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức hoạt động thu thập chữ ký ở thị trấn này. Hôm đó là ngày cuối cùng của năm học nên có rất nhiều người dân và học sinh qua lại trên đường. Mọi người thích thú theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp và đọc đơn thỉnh nguyện.

a8d6abc606ef4c84cc39942088a0edc5.jpg
Các học viên tổ chức sự kiện thu thập chữ ký tại Myjava ,ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Một nhóm học sinh ngồi trên chiếc ghế dài xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một nữ sinh đã nhờ một học viên đến giải thích về ý nghĩa của bản thỉnh nguyện. Sau khi minh bạch chân tướng, tất cả các em học sinh đều đã ký tên. Một số em còn thử tập các bài công pháp ngay tại chỗ.

Một phụ nữ đi ngang qua được tặng tờ thông tin, sau đó bà cùng bạn mình ngồi xuống một chiếc ghế dài để đọc. Sau đó, bà đã hỏi người học viên để biết thêm thông tin về Pháp Luân Công. Bà hỏi liệu các bài công pháp có thực sự hữu ích không. Bà cũng ký đơn thỉnh nguyện và chúc các học viên may mắn.

Skalica: Người dân thích thú học Pháp Luân Đại Pháp

Một buổi thu thập chữ ký đã được tổ chức tại Skalica vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 6. Khoảng hai năm trước, các học viên đã đến thị trấn này. Nhiều người rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện.

Một bà lão quan tâm đến các bài công pháp và khi biết điểm luyện công ở xa, bà nói rằng sẽ nhờ cháu gái chỉ cho cách học các bài công pháp qua mạng Internet.

Một nhóm học sinh đi ngang qua đã chủ động hỏi liệu các em có thể chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên khi họ đang luyện bài công pháp thứ hai không. Khi các học viên nói với các em rằng ở Trung Quốc, những người tu luyện bị bức hại tàn bạo chỉ vì tập các bài công pháp này, tất cả các em đều quyết định ký đơn thỉnh nguyện. Các em còn lấy tài liệu chân tướng và cho hay sẽ đọc thêm khi về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/10/496995.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/11/228821.html