Cụ ông 82 tuổi bị mù và vợ 85 tuổi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-06-2025] Theo thông tin mới nhất từ Minghui.org, một cặp vợ chồng sống tại huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông bị kết án bốn năm tù và bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Vụ kết án oan của ông Ngụy Cửu Tường, 82 tuổi, và vợ là bà Trương Ngạn Miêu, 85 tuổi, bắt nguồn từ vụ bắt giữ họ vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Khi đó, hai ông bà cùng khoảng mười học viên địa phương khác đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà thì cảnh sát từ đồn công an thị trấn Đóa Trang xông vào.
Cảnh sát lục soát nhà của các học viên, sau đó thẩm vấn và ghi hình họ tại đồn công an. Các học viên được tại ngoại vào lúc chập tối.
Năm 2024, ông Ngụy, người đã bị mù và mất khả năng vận động vài năm trước khi bị bắt, và vợ ông đều bị kết án bốn năm tù. Họ không bị buộc phải thi hành án ngay lập tức, nhưng khoảng ngày 20 tháng 5 năm 2025, cảnh sát bắt ông Ngụy tại nhà, và đến ngày 26 tháng 5 tiếp tục bắt bà Trương. Hiện tại, bà Trương đang bị giam tại nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông và ông Ngụy đang bị giam tại nhà tù tỉnh Sơn Đông, cả hai nhà tù đều ở thành phố thủ phủ Tế Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên hai ông bà bị nhắm đến vì đức tin của mình. Cuối năm 2000, ông Ngụy bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ngày 4 tháng 1 năm 2001, đồn trưởng Đỗ Trọng Thái của đồn công an thị trấn Đóa Trang dùng dùi cui cao su đánh hơn 20 lần vào đầu ông Ngụy và 12 học viên khác. Một số học viên bị gãy mũi, những người khác thì máu chảy đầm đìa. Đỗ hét lên: “Để xem chúng mày còn dám tu luyện Pháp Luân Công không!” Ngày hôm sau, chính trị viên Trương Sỹ Dân dùng dùi cui cao su đánh ông Ngụy hơn 60 lần, khiến ông ngã xuống đất.
Ngày 5 tháng 3 năm 2016, bà Trương bị bắt cùng một học viên khác khi bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Các cảnh sát từ đồn công an Đóa Trang đã lục soát nhà và bắt giữ chồng bà. Hai ông bà và học viên kia được thả vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó.
Khoảng 11 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, đồn trưởng Vương của đồn công an thị trấn Đóa Trang và ba cảnh sát khác lục soát nhà của hai ông bà mà không có lệnh khám xét. Các sách Pháp Luân Công, chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy nghe nhạc của hai ông bà đều bị tịch thu. Ông Ngụy bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Sau đó, công an đưa ông đến trại tạm giữ địa phương, nhưng nơi này đã từ chối tiếp nhận ông vì tuổi cao. Ông được thả vào chiều hôm đó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/22/496360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228611.html