Scotland: Các học viên Kỷ Niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland
[MINH HUỆ 21-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, đồng thời kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Nhân dịp này, ngày 17 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Scotland và miền Bắc nước Anh đã tập trung tại Edinburgh, thủ đô của Scotland, và tổ chức một sự kiện trên con phố nổi tiếng Royal Mile để kỷ niệm ngày trọng đại này.
Một nhóm sinh viên đến từ Cộng hòa Séc tham gia luyện công cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp hôm 17 tháng 5 năm 2025
Sự kiện diễn ra đúng vào ngày khai mạc hội nghị thường niên của Giáo hội Scotland và địa điểm tổ chức hội nghị, Tòa thị chính, đối diện ngay với điểm tổ chức hoạt động của các học viên. Hai chiếc xe chở các vị trưởng lão tham dự hội nghị từ từ rời khỏi tòa thị chính, họ chăm chú quan sát màn trình diễn các bài công pháp của các học viên và xem các bảng trưng bày thông tin.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công
Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Mọi người yêu thích Pháp Luân Công
Sau khi xem trình diễn các bài công pháp, nhiều người bày tỏ sự quan tâm mong muốn học Pháp Luân Công. Hai cô gái trẻ, một người đến từ Hoa Kỳ và một người đến từ Vương quốc Anh, cho biết họ muốn tham gia học. Một học viên đã hướng dẫn hai cô gái trẻ cách đăng ký tham gia lớp học Pháp Luân Công trực tuyến miễn phí.
Hai cô gái trẻ, một người đến từ Hoa Kỳ và một người đến từ Vương quốc Anh, mong muốn học Pháp Luân Công
Một thanh niên khoảng 20 tuổi, nói tiếng Anh giọng Mỹ, đã hỏi địa điểm và thông tin liên lạc của điểm luyện công tại địa phương. Anh cho biết: “Tôi sẽ cùng cha tôi đến Edinburgh để học các bài công pháp.”
Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi ngang qua quầy thông tin và nhận một tờ rơi. Bà đọc ngay tại quầy thông tin và chia sẻ rằng bà cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Bà bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, và một học viên đã tặng bà một bông sen nhỏ gấp nghệ thuật.
Ông Andrew Graham, giáo sư đã nghỉ hưu, cùng con gái
Ông Andrew Graham, một giáo sư đã nghỉ hưu, cho biết ông từng sống ở Trung Quốc hơn 10 năm. Hôm đó, ông đưa con gái đi dạo và cùng ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Công. Ông bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông khen ngợi: “Pháp Luân Công dường như không gây hại cho ai, mà chỉ mang lại niềm vui cho những người thực hành. Vì vậy, tôi ủng hộ họ 100%.”
Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người vô tội và thiện lương, không đáng bị bức hại. Ông chia sẻ: “Tôi hiểu rất rõ về cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nó thực sự đáng ghê tởm. Tôi lên án cuộc bức hại này về mọi phương diện, và thế giới cần nhận thức rõ về điều này. Tôi hết lòng ủng hộ nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại”.
Trung Cộng không phải là Trung Quốc
Anh John Harris (bên phải) đến từ Úc
Anh John Harris đến từ Úc đã nhận tờ rơi từ một học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ, cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh phẫn nộ trước những vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải đối mặt ở Trung Quốc và đã ký bản kiến nghị. Anh bày tỏ: “Tôi ký tên vì tất cả những gì mà chính quyền Trung Quốc đang làm đều hoàn toàn sai trái.”
Anh cho biết vợ anh là người Trung Quốc và gia đình cô đã phải rời khỏi Trung Quốc, di cư sang Úc để tránh chế độ cộng sản. Anh nhấn mạnh: “Tôi biết rất rõ những gì chủ nghĩa cộng sản gây ra. Tôi thực sự hiểu sâu sắc điều đó. Và điều tôi nhận ra là họ muốn cấm bất cứ điều gì có thể khiến mọi người đoàn kết lại, bởi chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản chủ trương triết học đấu tranh, họ luôn kích động nhóm này chống lại nhóm khác.”
Ông nói thêm rằng Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc: “Trung Cộng và Trung Quốc hoàn toàn không phải là một. Trung Cộng không thể đại diện cho truyền thống Trung Quốc, không thể đại diện cho dân tộc Trung Hoa. Trung Cộng chỉ đại diện cho Đảng Cộng sản mà thôi.”
Một học viên đến từ Vương quốc Anh trân quý Đại Pháp
Bà Colleen Dixon, một học viên đến từ Vương quốc Anh
Bà Colleen Dixon cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà từng mắc bệnh Lyme mãn tính, sức khỏe rất yếu. Khi đó, bà đang điều trị bằng phương pháp châm cứu. Bà kể: “Bác sỹ điều trị cho tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Và tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã phải dùng rất nhiều loại thuốc, và bác sỹ chuyên khoa nói rằng tôi sẽ phải dùng thuốc suốt đời. Càng lớn tuổi, bệnh tình sẽ càng nặng hơn.”
Nghe theo lời khuyên của bác sỹ, bà Dixon bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà chia sẻ: “Chỉ sau 6 tháng tu luyện, tôi đã ngưng hoàn toàn việc dùng thuốc. Suốt nhiều năm nay, tôi không còn phải dùng đến thuốc nữa. Dù hiện đã gần 70 tuổi, sức khỏe của tôi vẫn ngày càng cải thiện tốt hơn.”
Điều trân quý nhất đối với tôi là Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi, một phụ nữ phương Tây điển hình, một đời sống tinh thần sâu sắc. Tôi vô cùng biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi ngày.”
Bà Dixon cũng giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người khác. Một người bạn của bà đã tu luyện Pháp Luân Công được 3 năm và nhận thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại cho bà những lợi ích to lớn trong công việc, gia đình và cuộc sống hàng ngày.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/495310.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/24/228195.html