Truyền rộng Đại Pháp tại New York vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và truyền cảm hứng cho mọi người tìm hiểu
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York
[MINH HUỆ 16-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).
Để kỷ niệm ngày mang ý nghĩa trọng đại này, các học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức các hoạt động luyện công tập thể ngoài trời tại nhiều địa điểm khác nhau ở Manhattan và các khu vực lân cận – từ Ga Penn, một trong những đầu mối giao thông nhộn nhịp nhất ở Hoa Kỳ, đến Thư viện Công cộng New York sầm uất gần Công viên Bryant, rồi các Khu phố Tàu ở Manhattan và Flushing.
Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể thật đẹp mắt và thu hút.
Hình 1-3: Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trước Ga Penn để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng.
Các học viên luyện công trước Thư viện Công cộng New York.
Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Flushing.
Các học viên luyện công tại Khu phố Tàu ở Manhattan.
Trên những đường phố nhộn nhịp của Thành phố New York, âm nhạc êm dịu và những động tác khoan thai, nhẹ nhàng của các học viên khi luyện công đã thu hút sự chú ý của những người đi làm trong giờ cao điểm và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã dừng lại xem, chụp ảnh và bày tỏ sự cảm kích khi bắt gặp một môn tu luyện đẹp đến vậy. Một số người nóng lòng muốn học các bài công pháp và đã tham gia cùng các học viên.
Nhiều người cho hay nếu có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ có thể tìm thấy sự tĩnh tại nội tâm và thế giới sẽ trở thành một nơi hòa ái.
Ga Penn: Người hữu duyên gặp Pháp Luân Công
Nhà soạn nhạc ở New York, ông Noa Wiley, cho biết ông cảm nhận được năng lượng từ xa và bị thu hút đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Một trong những điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở New York nằm gần Ga Penn, một trong những đầu mối giao thông nhộn nhịp nhất ở Hoa Kỳ. Nằm ở trung tâm Manhattan, đối diện với nhà thi đấu Madison Square Garden mang tính biểu tượng, mỗi ngày đều có hàng ngàn người qua lại điểm luyện công này.
Ông Noa Wiley, một nhà soạn nhạc ở New York, cho biết ông đã cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ từ xa và điều đó đã thu hút ông đến điểm luyện công tại Ga Penn. Ông nói: “Tôi cảm nhận được một năng lượng ôn hòa mà mạnh mẽ từ rất xa – Quả vậy, nó lập tức tác động đến tôi. Tôi tò mò muốn biết họ đang làm gì, và thật tuyệt vời, chỉ cần xem họ luyện thôi cũng khiến tôi tràn đầy năng lượng ngay rồi.”
Ông cho biết thêm: “Ban đầu tôi chỉ định ngồi gần đó để viết, nhưng khi đi ngang qua họ, tôi nhận ra mình phải tìm hiểu xem đây là gì và đưa nó vào cuộc sống hàng ngày của tôi.” Ông tiếp tục: “Tôi cảm thấy điều này có thể giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi cần hiểu đây là gì và làm thế nào để tham gia.”
Khi biết ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Tôi cảm thấy mọi người đang thức tỉnh để tự nhận thức. Tôi thực sự yêu thích tất cả những điều này.”
Ông nói: “Thế giới nên dành riêng một ngày cho Pháp Luân Đại Pháp, để mọi người có thể cùng nhau tu luyện. Đó sẽ là một điều mạnh mẽ giúp kết nối mọi người ở mức sâu sắc hơn.”
Bà Patty, cũng là một người dân New York, cho biết trước đây bà đã từng thấy các học viên luyện công tập thể. Hôm nay, khi đi ngang qua, bà đã quyết định tham gia và tập thử. Bà cho biết: “Tôi đã nghe nói về môn tu luyện này và cũng đã thấy mọi người tập. Có một trung tâm hướng dẫn các bài công pháp ở gần nhà tôi, và tôi vẫn đang nghĩ đến việc sẽ tới đó xem sao.”
Khi được hỏi về cảm giác của mình, bà mỉm cười và nói: “Nó khiến tôi cảm thấy thư thái. Đây là một cách tuyệt vời để tĩnh tâm.” Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà cho hay: “Mọi người nên tuân theo nguyên lý này – điều đó rất quan trọng, đặc biệt là trong thời đại như hiện nay.” Bà tiếp tục: “Đây là một cách rất nhẹ nhàng và ôn hòa để kết nối mọi người và giúp làm dịu đi những lo âu của họ.”
Cô Elena Surguaza (bên trái), một sinh viên ở New York, và cô Sesila (bên phải), một du khách đến từ Georgia, đã tham gia luyện công cùng các học viên
Cô Elena Surguaza, một sinh viên ở New York, và cô Sesila, một du khách đến từ Georgia, đã tham gia nhóm luyện và tập theo. Cô Elena cho biết các động tác đã giúp cô giải tỏa rất nhiều lo lắng: “Nó thực sự mang lại cho tôi sự bình yên, và tôi cảm thấy vô cùng tĩnh tại.”
Cô Sesila cũng nói: “Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, tôi cứ tập theo thôi. Sau đó, tôi cảm thấy thực sự an hòa. Mặc dù xung quanh có tiếng ồn, nhưng môn tu luyện này đã ngăn cách tôi khỏi những xao lãng của thế giới bên ngoài.”
Cô Keely Angel, giáo viên yoga và quản lý một trung tâm thiền định ở New York, đang đạp xe cùng một người bạn thì nhìn thấy nhóm người đang luyện công. Cô dừng lại để chụp ảnh và nói: “Trông họ rất ôn hòa và tĩnh tại – điều đó khiến bạn cảm thấy rất thoải mái và an toàn.”
Cô Keely bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, đặc biệt là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Nguyên lý này đại diện cho những gì tôi hướng tới. Tôi tin rằng chúng cũng có thể làm giảm bớt những điều gây hại trên thế giới.”
Bà Walterique Sandows nhận thấy các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội
Bà Walterique Sandows, du khách đến từ Washington, D.C., đã chia sẻ ấn tượng của mình sau khi xem các học viên luyện công: “Từ xa tôi đã có thể cảm nhận được sự tĩnh tại và tập trung của họ. Nó thực sự có thể giúp bạn tìm thấy sự bình yên nội tâm.”
Bà cũng nhận thấy một điều đặc biệt: “Tôi thấy họ đến từ mọi hoàn cảnh, lứa tuổi và dân tộc khác nhau – người già, người trẻ, nam giới, nữ giới, và các chủng tộc khác nhau.” Sau một thoáng dừng lại, bà nói thêm: “Tôi cảm thấy điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và tìm thấy sự bình yên nội tâm.”
Bà Kim Cardino chụp ảnh các học viên luyện công và ca ngợi năng lượng tường hòa, đẹp đẽ của họ.
Bà Kim Cardino nhìn thấy nhóm người luyện công từ xa và đã đi bộ lại gần để chụp ảnh. Bà liên tục nói: “Đẹp quá. Ngay khi nhìn thấy, tôi đã thấy họ rất đẹp. Năng lượng thật dễ chịu. Tôi đang ở bên kia đường, nhưng tôi cảm thấy mình phải qua đây xem.”
Chủ tịch một công ty tư vấn ở London: Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thực sự đáng ngưỡng mộ
Thư viện Công cộng New York là một trong những thư viện mang tính biểu tượng nhất ở Hoa Kỳ. Tọa lạc trên Đại lộ số Năm, cạnh Công viên Bryant, thư viện nổi tiếng với kiến trúc hùng vĩ và những bức tượng sư tử ở lối vào. Vào ngày 13 tháng 5, các học viên đã tập trung trước thư viện để luyện công.
Bà Natalia Ramsden là chủ tịch của một công ty tư vấn ở London chuyên cung cấp các khóa đào tạo về lãnh đạo cho giám đốc điều hành các tập đoàn. Bà cũng là một nhà tâm lý học, một người phụ trách chuyên mục, một chuyên gia về tối ưu hóa não bộ, và một diễn giả thuyết trình vòng quanh thế giới.
“Trông thật tuyệt vời,” bà Natalia nói khi nhận thấy nhóm người đang luyện công trong lúc bà đi ngang qua Thư viện Công cộng New York. Bà nói thêm: “Dường như họ vô cùng tĩnh tại và cho bạn cơ hội để dừng lại giữa một ngày bận rộn. Cảnh tượng đó thực sự rất đẹp.”
Bà bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết: “Nó giúp tôi tĩnh tâm lại, và tôi chắc chắn có thể được lợi ích từ đó. Tôi nghĩ nó có thể hỗ trợ việc kiểm soát cảm xúc và giúp người ta tìm thấy sự tĩnh tại.”
Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Chúng ta đang sống trong một thời đại của sự mệt mỏi và hỗn loạn không ngừng. Tôi tin rằng nguyên lý này thực sự đáng ngưỡng mộ.”
Học viên trẻ tuổi: Pháp Luân Đại Pháp là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi
Cô Triệu, một trong những người tham gia luyện công tập thể trước Ga Penn vào ngày 13 tháng 5, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ và cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi.”
Cô chia sẻ rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thành tích học tập của cô đã được cải thiện. Cô đã nhận được học bổng đại học và được công nhận là sinh viên xuất sắc. Sau đó, cô được nhận vào một trường đại học ở Hồng Kông để làm nghiên cứu sinh và đã nhận bằng Tiến sĩ Y khoa (MD). Nghiên cứu của cô đã được công bố trên một số tạp chí học thuật danh tiếng.
Cô nói: “Tôi yêu thích việc luyện công ngoài trời ở đây; cảm giác thật thiêng liêng và tuyệt vời. Nó gợi lại những kỷ niệm khi luyện công chung ngoài trời từ thời thơ ấu của tôi. Đáng tiếc là những môi trường như thế này không còn tồn tại ở Trung Quốc nữa.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/16/495068.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/19/228098.html