Bài viết của Đức Tường và Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 19-09-2024] Ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công từ hơn 10 quốc gia ở châu Âu đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Stephansplatz ở trung tâm Vienna, Áo. Mục đích của sự kiện này là giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Dân chúng bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu và các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công và một số đã học các bài công pháp. Nhiều người khen ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công, và nói rằng thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

ec972705c6f9dd437b8a027810b3a588.jpg
Các học viên Pháp Luân Công từ hơn 10 quốc gia châu Âu đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Stephansplatz ở Vienna vào ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2024. Bức ảnh cho thấy màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo châu Âu có rất đông khán giả theo dõi.

ef29c759abb4074f2ed2b0c952f71284.jpg
Đoàn Nhạc Tian Guo châu Âu biểu diễn.

1976458fa8634f4b0d6badb82665b681.jpg
f0ea8f52a4486ee9b200ac03da24100f.jpg
963643ef10c9eff4717861504cac23cd.jpg
Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp.

b3233c04f5827b345b19958ee403faf0.jpg
e5e4b5f15a4f3d3066913349d74e6c11.jpg
cad96f62190899b2045540b895415956.jpg
Mọi người ký bản kiến nghị để sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cặp vợ chồng ở Vienna học ngồi thiền và cảm nhận sự vĩnh hằng

7290426b0f48f00a3f6d5faf2640f490.jpg
Anh Christoph và cô Petra học bài công pháp thứ năm cùng các học viên Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Christoph Feichter, phó giáo sư tại một trường đại học ở Vienna, đã ngồi thiền cùng các học viên Pháp Luân Công trong nửa giờ và cho biết điều đó thật tuyệt vời. Vợ anh, cô Petra, chủ phòng khám và nhà phân tích tâm lý, nói rằng cô cũng cảm thấy như vậy.

Vào buổi chiều tối, cô Petra dẫn con gái qua xem các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Thông qua việc trò chuyện với một học viên, cô Petra đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Cô Petra ngay lập tức ký bản kiến nghị và rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng cô thích yoga và đã thực hành thiền định rất nhiều. Cô hẹn các học viên rằng cô sẽ sớm quay lại để học các bài công pháp.

Hai giờ sau, cô Petra cùng chồng, anh Christoph, đến Quảng trường Stéphane để học các bài công pháp từ các học viên mà cô đã gặp trước đó. Trước tiên, anh Christoph đến bàn thông tin để ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại, sau đó họ ngồi xuống để học bài công pháp thứ năm và bảo rằng họ muốn ngồi thiền trong thời gian lâu hơn. Hai vợ chồng đã ngồi thiền trong hơn nửa giờ, và nói rằng họ cảm thấy rất dễ chịu.

“Khi ngồi thiền, tôi dường như tiến nhập vào trạng thái vĩnh hằng”, Tiến sĩ Feichter cho biết. “Cho dù tôi giữ tư thế này trong năm giây, một phút hay mười phút, tôi cảm thấy có vẻ không khác biệt mấy.”

Cô Petra nói, “[Trước đây], khi ngồi thiền, tôi luôn mong đợi đến lúc kết thúc.” Nhưng khi tập Pháp Luân Công, cô không chú ý đến việc thời gian trôi qua nữa, mặc dù bắp chân của cô rất mỏi, “Thực ra, có một cảm giác vĩnh hằng, đó thực sự là điều khó làm được nhất – một cảm giác bình yên trong tâm hồn.”
Anh Christoph thấy bầu không khí ở đó rất tốt, “Rất thoải mái, rất yên tĩnh, thanh tịnh. Tôi rất thích điều này.”

Nói về lý do đã ký bản kiến nghị, cô Petra cho biết: “Nhìn chung, nạn buôn bán nội tạng gây ra cái chết của người dân là vô cùng nghiêm trọng. Tôi mới biết rằng ở Trung Quốc, điều này thực sự do nhà nước kiểm soát và điều đó thật kinh hoàng.”

“Vợ tôi vừa nói với tôi về điều này,” anh Christoph cho hay. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về một điều gì đó khủng khiếp và nghiêm trọng đến vậy đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Nghe nói ĐCSTQ đã đàn áp những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn suốt 25 năm qua, cô Petra bày tỏ rằng cô cảm nhận môn tu luyện này rất tốt, “Tôi có thể không phản đối Trung Quốc sao? Thực ra, đây cũng là những giá trị của tôi, và chúng cũng là những giá trị của Cơ đốc giáo, và chúng là những giá trị phổ quát.”

“Thật tồi tệ khi bị bức hại và lên án vì điều này,” anh Christoph nói. “Điều này cũng phù hợp với ấn tượng của tôi về chế độ ở Trung Quốc, vốn luôn cố gắng loại bỏ hoặc cấm mọi thứ không phù hợp với hệ tư tưởng cộng sản.”

Cuối cùng, gia đình Feichters đã nhận thông tin về điểm luyện công địa phương từ các học viên và vui vẻ rời đi.

Hiệu trưởng trường nữ sinh: Đề cao Chân-Thiện-Nhẫn sẽ thay đổi thế giới

883542d0c1cd09dfe1cda7982a5636e1.jpg
Bà Martina Fichtenbauer, hiệu trưởng một trường nữ sinh, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà Martina Fichtenbauer, hiệu trưởng một trường nữ sinh địa phương, đã ký vào bản kiến nghị nhằm ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. “Đối với tôi, tất cả những điều này là vi phạm nhân quyền và phản nhân loại”, bà nói.

“Điều này không nên xảy ra, ít nhất thì tôi cũng cần ký tên để phản đối nó. Xem những biểu ngữ này, thấy những bất công làm tổn thương mọi người, đã khiến tôi cảm động và tôi không thể bỏ qua chúng”, bà chia sẻ.

Bà Fichtenbauer nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc “không an toàn và chúng tôi có thể hỗ trợ họ. Điều này rất quan trọng. Mọi người có thể tạo ra sự khác biệt”.

Khi được biết ĐCSTQ đã không cho phép người dân thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong 25 năm qua, bà Fichtenbauer nói: “Chỉ cần nghe thấy điều này thôi cũng khiến tôi kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi rồi. Tôi cảm thấy nguyên tắc này là lý do cho phép chúng ta có thể sống hòa bình với nhau.”

“Đây là những nguyên tắc cơ bản, và nếu tuân theo chúng, tôi tin rằng tình hình trên trái đất của chúng ta sẽ thay đổi”.

Bà Fichtenbauer rất thích bầu không khí của sự kiện của các học viên Pháp Luân Công: “Thật dễ chịu và thân quen. Có một cảm giác thật bình yên.”

Bà mô tả cảm giác xúc động xuất ra từ nội tâm của mình, “Điều này giống như lái xe lên đỉnh núi Alps vậy, và bây giờ tôi cảm thấy như mình sắp lên cao. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Công, và tôi thấy cảm động từ tận đáy lòng.”

Khán giả của Shen Yun vui mừng được gặp các học viên Pháp Luân Công

c72cc57225d4d86b52a7515613349101.jpg
Nhà vật lý trị liệu, bà Vera Bachner (bên phải) rất vui được gặp các học viên Pháp Luân Công.

Bà Vera Bachner, một nhà vật lý trị liệu, đã bị thu hút khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công. “Tôi nghĩ bầu không khí ở đây tốt lành đến mức đã thu hút tôi. Tôi đã biết đến Pháp Luân Công ở Salzburg, biết qua những điệu múa, và môn này đã cuốn hút tôi”, bà nói.

Hóa ra bà đã xem buổi biểu diễn của Shen Yun ở Salzburg, và bà nghĩ rằng nó rất thú vị, từ đó bà muốn học thực hành Pháp Luân Công. “Giờ đây tôi đã nhìn thấy các hoạt động của Pháp Luân Công, tôi nghĩ môn này thực sự tốt.”

Bà thích các bài động công của Pháp Luân Công và hỏi thông tin về các điểm luyện công địa phương. “Những động tác nhẹ nhàng này khiến mọi người cảm thấy bình tĩnh và thoải mái. Tôi nghe nói sẽ có một cuộc diễu hành lớn vào buổi chiều, và tôi sẽ phải đến xem mới được”, bà nói.

Việc ĐCSTQ đàn áp những người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn khiến bà kinh ngạc. Bởi vì giỏi bấm huyệt và khí công nên bà từng làm việc trong một bệnh viện ở Thành Đô và đã chứng kiến rất nhiều sự hỗn loạn dưới thời ĐCSTQ. “Việc cấm đối với những nguyên lý này thật khủng khiếp, và tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn”, bà bày tỏ.

Bà Bachner đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công: “Điều quan trọng là phải tôn trọng nhân quyền, và ở đó có quá nhiều sự bức hại không đáng có chút nào. Mọi người cần được tự do, mọi người đều nên sống có tâm, như vậy thế giới của chúng ta sẽ rất tốt đẹp, phải không? Mọi người đều xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp, không bị chi phối bởi tiền bạc. Có tiền cũng quan trọng đấy, nhưng quan trọng nhất là phải sống tử tế”.

Khách du lịch Munich: Nếu tất cả mọi người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ hài hòa

90c5166194173db1c1c91af7e90f9d4d.jpg
Mọi người ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Kỹ sư công nghiệp đã nghỉ hưu Ingerburg và nhà phục chế Irene đến từ Munich, Đức. Họ trông thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công ở Quảng trường Stefan, vì vậy họ dừng lại để xem.

Họ thấy bầu không khí tại hoạt động của các học viên rất yên bình và tích cực, mặc dù môi trường phố xá ồn ào và không phải là nơi lý tưởng. “Sự kiện này rất tốt, ý nghĩa và rất nhiều thông tin.” Ông Ingelberg tán đồng: “Sự kiện này đem tới nhiều thông tin. Và nó không có bạo lực”.

Bà Irene thấy cách phản bức hại ôn hòa này rất hiệu quả, “Nếu bạn kiên quyết về điều gì đó, bạn phải thể hiện ra.”

Sau khi biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công, cả hai đã ký vào bản kiến nghị để lên án tội ác của ĐCSTQ. “Chúng tôi cảm thấy đó là một sự bất công lớn khi con người bị đối xử như hàng hóa, và họ thực sự đang chà đạp lên nhân loại.”

Ông Ingleberg cảm thấy hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được. “Nó từng xảy ra ở Đức, và con người được dùng làm hàng hóa và thí nghiệm y tế trong thời kỳ Đức Quốc xã. Những điều này không bao giờ được phép xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã ký vào bản kiến nghị”, ông nói.

Nói về cuộc bức hại suốt 25 năm qua của ĐCSTQ đối với những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, và việc cấm đoán tín ngưỡng này, cả hai đều cảm thấy khó tin. Bà Irene nói, Điều đó thật bất công, và nó không thể được dung thứ, bởi vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là quyền tự do ý chí. Mọi người đáng được quyền theo đuổi công lý hoặc sự thật từ trái tim. Tâm trí con người là tự do, và mọi quốc gia nên nhận ra điều đó.”

Ông Ingelberg cảm thấy rằng việc các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức là rất quan trọng, bởi vì họ không hay biết gì cả trước khi thấy các hoạt động này. “Cần phải lên tiếng cho sự bất công. May sao, một số quốc gia ở châu Âu vẫn được phép nói lên sự thật. Một khi chế độ độc tài được thiết lập, mọi người không còn có thể nói ra sự thật nữa, và mối nguy hiểm là rất lớn. Mặt khác, nhờ những hoạt động này, mọi người có thể biết đến cuộc bức hại. Do vậy, việc tổ chức những sự kiện này là rất quan trọng”.

Bà Irene tiếp lời: “Và sự thiện lương cũng rất quan trọng. Đây là những nguyên tắc cơ bản của một con người. Nếu tất cả mọi người có thể tuân thủ nguyên tắc này [Chân-Thiện-Nhẫn] và thể hiện sự thiện lương càng nhiều càng tốt, tôi nghĩ cả thế giới sẽ hài hòa. Sẽ không còn chiến tranh, sẽ không còn chế độ độc tài”.

Nhà trị liệu âm nhạc: Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn

86f9ff85df79ef6bc73391e3a3570684.jpg
Khi màn đêm buông xuống, mọi người tụ tập quanh bàn thông tin và đặt câu hỏi.

Nhà trị liệu âm nhạc, bà Vera Maria Kessler, tình cờ nhìn thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của họ từ xa, vì vậy tôi đã đến xem. Tôi có thể cảm nhận được sự thanh tĩnh, rất đỗi yên bình của họ. Ngày nay, việc gặp gỡ những người ôn hòa và chân thành như vậy là rất cần thiết”.

Trước đây, bà Kessler chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Công, và bà có ấn tượng tốt về các học viên “có cách cư xử tốt và rất thu hút”.

Bà đã ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. “Đây là tiếng nói của người dân chúng tôi. Hãy để các chính trị gia biết những gì chúng ta thực sự cần. Đó không chỉ là lời nói suông, mà là để mọi người thực sự nhận ra”, bà nói.

Bà đã nói chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và sau đó nói rằng: “Tôi không tài nào hiểu được điều này, thật không thể tin được rằng tôi có thể bị bức hại chỉ vì tập thiền.”

Bà Kessler hoàn toàn đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Tuyệt vời, chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc sống mà, đó là sự kết nối với bản thân và với người khác, và nếu như có sự tốt đẹp, có hòa bình, thì nhân loại và toàn thế giới cần tiêu chuẩn như vậy”, bà nói.

Bà Kessler bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Công: “Tôi luôn tò mò và háo hức với những điều mới mẻ. Tôi muốn học pháp môn này.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/19/483088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/23/220978.html

Đăng ngày 28-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share