[MINH HUỆ 16-09-2024] Nhân dịp Trung thu năm Giáp Thìn, các học viên Pháp Luân Công Đan Mạch đã luyện công tại công viên King’s Garden, Copenhagen và gửi lời vấn an tới Sư tôn, cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ. Các học viên bày tỏ: “Pháp Luân Đại Pháp đã dung luyện tôi, khiến tôi có được thân thể khỏe mạnh, đạo đức hồi thăng, trở thành một người tốt hơn.” “Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ, con nguyện sẽ tu tốt bản thân, mỗi ngày đều làm thật tốt, mang sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp đến với thế nhân.”

Ảnh: Các học viên Đan Mạch luyện công tại công viên King’s Garden, Copenhagen, cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ

Đề cao trong quá trình dịch sách Đại Pháp

Sách Đại Pháp bằng tiếng Đan Mạch hiện tại chỉ có hai cuốn “Chuyển Pháp Luân” và “Pháp Luân Công”, vẫn còn nhiều cuốn sách Đại Pháp chưa được phiên dịch. Để nhiều người dân Đan Mạch hơn nữa có thể liễu giải được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, một đồng tu Trung Quốc có năng lực về tiếng Đan Mạch đã tham gia công tác phiên dịch.

Cô Lisa nói: “Tôi vốn không coi trọng lắm việc phiên dịch, vì cảm thấy phần lớn người Đan Mạch đều biết tiếng Anh, đọc bằng tiếng Anh cũng có thể hiểu được. Đồng thời tôi cũng có tâm ngại khó, cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình không đủ giỏi. Sư phụ đã dạy chúng tôi ở đâu cũng phải biết nghĩ cho người khác trước, chúng tôi đã hạ quyết tâm sẽ nhanh chóng dịch xong toàn bộ các cuốn sách Đại Pháp, khai sáng điều kiện cho người dân Đan Mạch liễu giải Đại Pháp.”

Ban đầu, mỗi ngày cô Lisa sắp xếp một khoảng thời gian để phiên dịch, nhưng sau đó phát hiện, mỗi lần chuẩn bị làm đều mất khá nhiều thời gian mới có thể nhập tâm. Cô Lisa nói: “Tôi liền điều chỉnh thời gian một chút, sắp xếp thời gian cả ngày để làm, khởi tinh thần lên. Dùng trạng thái của một người tu luyện để tập trung toàn phần, kết quả thật sự là ‘sự bán công bội’, hiệu quả rất tốt.”

Cảm tạ sự bảo hộ của Sư tôn

Hơn 10 năm trước, trong khi đang chờ nối chuyến tại sân bay, cô Dĩnh tình cờ gặp một người tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy đã nói cho cô biết về vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, và chân tướng về việc Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Bà ấy cũng đã giúp cô làm tam thoái. Từ đó, cô ấy đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công.

Khi mới đến Đan Mạch, tất cả mọi việc đều mới mẻ với cô, hơn nữa trong vòng 3 tháng cần tham gia một cuộc kiểm tra tiếng Đan Mạch. Ngoài ra cô còn phải học một số kiến thức khác liên quan đến Đan Mạch. Cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Mỗi ngày, cô học tiếng Đan Mạch, đồng thời cũng đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” và luyện công. Cô nói: “Tôi cảm thấy đầu não cực kỳ thanh tỉnh. Trong khi ngồi xe lửa tới điểm khảo thí, tôi không ngừng nhẩm đọc ‘Luận Ngữ’, trong tâm vô cùng bình tĩnh, kết quả chỉ cần một lần thi đã vượt qua được khảo thí.”

Trong tu luyện không có việc nào nhỏ

Cô Yanni làm công việc thu ngân tại một siêu thị. Cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi Trung Cộng bắt đầu phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi đó cô mới chỉ là một học sinh nhỏ tuổi, tính cách vô cùng đơn thuần.

Mùa Xuân năm 2002, cô Yanni bị sút cân nghiêm trọng, lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng mình hơi mập, giảm cân một chút cũng không sau, nhưng sau đó chồng cô đề nghị cô đi kiểm tra. Kết quả phát hiện cô bị đường huyết, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh tiểu đường loại 1, cần lập tức tiêm insulin. Trước đây cô xếp bằng chân luyện công không hề khó khăn, vậy mà giờ đây chỉ ngồi đơn bàn thôi cũng rất khó.

Cô nhận thức được rằng: “Bản thân quá chấp trước vào việc ăn uống, bình thường yêu thích việc nấu nướng, thích ăn bánh ngọt, phóng túng bản thân, vì vậy chấp trước này đã dần phóng đại. Như vậy mình đã không đặt ra yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân.”

Cô Yanni nói: “Tôi minh bạch ra rằng đây là nghiệp bệnh và khảo nghiệm, để tôi trừ bỏ chấp trước ăn uống, mỗi ngày tôi liền kiên trì học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, vẫn tiếp tục làm những việc cần làm, kiên trì niềm tin vào Đại Pháp sẽ có thể cải biến hết thảy các trạng thái không đúng đắn.”

Mặc dù y học hiện tại cho rằng, bệnh tiểu đường loại 1 cần phải chung thân với thuốc. Nhưng trong tâm cô đã có mục tiêu rõ ràng. Trong tu luyện, cô đặt ra yêu cầu nghiêm khắc đối với nhất tư nhất niệm, luôn luôn hướng nội tìm xem có chấp trước nào chưa buông bỏ, từ trong Pháp quy chính bản thân, hơn nữa kiên trì luyện công, dần dần đã khôi phục việc ngồi xếp bằng luyện công, thời gian đả tọa cũng dần dần tăng lên.”

Hiện tại thể trọng của Yanni đã ổn định, tiếp nhận công việc toàn thời gian, cô cũng đã dừng tiêm insulin được hơn một năm.

Cô Yanni nói: “Tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Trải qua nhiều việc như vậy, tôi càng cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ một lượng lớn nghiệp lực. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/16/感念师恩-丹麦学员恭祝师尊中秋佳节快乐-482647.html

Đăng ngày 17-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share