Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 30-07-2024] Ngày 27 tháng 7 năm 2024, Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm các học viên Pháp Luân Công đến từ Toronto, Montreal và Ottawa, Canada, đã tham gia Lễ hội Đường biển Quốc tế lần thứ 63 tại Ogdensburg, New York.

Trong cuộc diễu hành dài khoảng 2 km (hơn một dặm), Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn tám nhạc khúc do các học viên Pháp Luân Công sáng tác, trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Đoàn nhạc được khán giả hai bên đường chào đón nồng nhiệt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt ở mọi nơi họ đi ngang qua. Một số khán giả hào hứng hô lên về phía Đoàn nhạc Tian Guo: “Cảm ơn các bạn đã đến!” Một số bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn Đoàn nhạc Tian Guo đã mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến Ogdensburg.

db8c38207c3916eca790bc2c430ec308.jpg

04a81b24ca281036d7f9f662b3415318.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo được mời tham gia Lễ hội Đường biển Quốc tế Ogdensburg lần thứ 63

Hàng năm, thành phố Ogdensburg, tọa lạc bên bờ sông St. Lawrence, đều tổ chức Lễ hội Đường biển Quốc tế trong suốt 10 ngày vào giữa tháng 7. Đây là một trong những lễ hội thường niên lớn nhất và kéo dài nhất được tổ chức ở quận St. Lawrence, thu hút những người dân địa phương từ Canada và Hoa Kỳ.

f29e099624b8a9d9fb4da0ef9356ba44.jpg

Ông Chris Cole, Chủ tịch Ủy ban Lễ hội Đường biển Quốc tế Ogdensburg, cho biết ông rất mong đợi các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, ông Chris Cole, Chủ tịch Ủy ban Lễ hội Đường biển Quốc tế Ogdensburg, cho biết: “Năm nay, có hơn 175 đoàn tham gia diễu hành, có 5 khán đài lớn và thu hút hơn 20.000 khán giả từ Hoa Kỳ và Canada”.

Ông nói với các học viên Pháp Luân Công: “Tôi đã xem đoàn diễu hành của các bạn cách đây nhiều năm rồi và các đồng nghiệp của tôi cũng đã chia sẻ với tôi rất nhiều video về cuộc diễu hành của các bạn. Tôi rất ấn tượng với đội hình của các bạn. Tôi đặc biệt yêu thích những bộ trang phục có một không hai của các bạn, nó khiến mọi người cảm thấy thật tươi sáng.” Ông cũng nói rằng ông rất mong chờ các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo trong năm nay.

3a6fca94ed3643168eb6d30153974a49.jpg

Bà Sandi cho biết Đoàn nhạc Tian Guo là ban nhạc bà yêu thích nhất trong cuộc diễu hành năm nay.

Khi bà Sandi trông thấy Đoàn nhạc Tian Guo từ xa, bà đã bắt đầu vỗ tay theo nhịp bước diễu hành. Khi đoàn nhạc đi ngang qua, bà vỗ tay và hô lên với các thành viên của đoàn nhạc: “Các bạn thật tuyệt vời!”

Sau khi Đoàn nhạc Tian Guo đi khuất, bà Sandi hào hứng nắm lấy tay của một học viên Pháp Luân Công đang ở bên đường và liên tục nói: “Các bạn thực sự tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia cuộc diễu hành, thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã truyền tải âm nhạc tuyệt hay đến cho chúng tôi. Đây là đoàn diễu hành hay nhất mà tôi từng xem trong năm nay. Tôi thực sự yêu mến họ. Âm nhạc của họ, trang phục của họ, sự phối hợp của mọi người đều quá hoàn hảo. Tôi rất phấn chấn khi thưởng thức âm nhạc của họ và tôi rất thích âm nhạc đó.”

Khi biết tất cả thành viên của đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Sandi nói: “Tôi rất cảm động. Tôi là y tá có đăng ký hành nghề về Y học Toàn diện, một phương pháp điều trị nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc, xã hội và tâm linh. Thông điệp các bạn đang truyền tải thực sự gây ấn tượng với tôi và điều đó thật tuyệt vời”.

Khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà Sandi bày tỏ sự tán đồng mạnh mẽ. Bà bật khóc và nói: “Tôi là một người Công giáo, khái niệm Chân-Thiện-Nhẫn có nhiều điểm tương đồng với giáo lý của chúng tôi, điều đó khiến tôi rất chấn động.”

b8ad99ec5d4345f476ba7d5cbddaffdf.jpg

Cô Lindsey (thứ nhất từ ​​phải sang) cùng mẹ cô, bà Jodi (thứ hai từ phải sang) và một thành viên khác trong gia đình, cô Casey (thứ nhất từ ​​trái sang), cảm ơn Đoàn nhạc Tian Guo vì đã mang Chân-Thiện-Nhẫn đến với thành phố của họ.

Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi ngang qua gia đình cô Lindsey, tất cả họ đều đứng dậy khỏi ghế để vỗ tay tán thưởng đoàn nhạc. “Đây là đoàn diễu hành ngoạn mục nhất của năm! Họ rất gắn kết và có vẻ rất hân hoan,” cô Lindsey nói.

Bà Jodi, mẹ của cô Lindsey, tiếp lời: “Mỗi người trong số họ đều vui vẻ, mặc dù hôm nay trời rất nóng nhưng họ đã cho chúng tôi thấy những gì tốt nhất ở họ. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là trong đoàn có những nhạc công tuổi đã cao rồi.”

Cô Lindsey cho biết: “Chúng tôi cũng cố gắng đối xử chân thành và tử tế với những người xung quanh trong cuộc sống. Tôi rất vui khi có một nhóm người như vậy đến đây cho chúng tôi thưởng thức. Điều tuyệt vời là họ quảng bá Chân-Thiện-Nhẫn đến nhiều người hơn.”

e458ee6514213509a0bc5fdec969ad1f.jpg

Cô Josie thích thú xem diễu hành cùng gia đình

Cô Josie đã xem cuộc diễu hành cùng gia đình, cô nhận xét: “Đây là cuộc diễu hành lớn nhất trong năm. Tôi bị choáng ngợp bởi các màn trình diễn của họ. Mỗi thành viên trong số họ đều có tinh thần tốt, có tổ chức và trông rất đẹp. Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mọi người và tôi cảm thấy xã hội hiện giờ càng cần Chân–Thiện–Nhẫn hơn bao giờ hết. Tôi cũng cảm thấy đây là điều mà mọi người cần phải tuân theo. Tôi rất vui khi thấy một nhóm người như vậy ở đây để cho chúng tôi thấy vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/30/480291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/5/219389.html

Đăng ngày 08-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share