Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 01-08-2024] Có hơn 100 đoàn tham gia Lễ diễu hành Ánh đuốc Seattle lần thứ 75 diễn ra vào ngày 27 tháng 7 năm nay. Sự kiện thường niên này tôn vinh sự đa dạng văn hóa và truyền thống của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, Bắc California và Vancouver, Canada đã tham gia lễ diễu hành với đội hình hoành tráng bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, chiếc thuyền Pháp, đội biểu diễn trống lưng và nhóm rước biểu ngữ.

c82ce033504e9d87c0f1dcc3f60fef88.jpg

8beef31ebda01cb2fc827ad12575cbee.jpg

dd700ffc642d34d2eaba369d335f0b4c.jpg

76c7758a042263fd56205f65ac0c7420.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ diễu hành Ánh đuốc Seattle lần thứ 75

Thuyền Pháp Luân Đại Pháp

Chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp của các học viên đã giành được 17 giải thưởng trong các cuộc diễu hành lớn trên khắp Hoa Kỳ, Tây Bắc Thái Bình Dương và Canada trong nhiều năm qua.

fec6a8690ae6d9b3c635470e0ac1e2a3.jpg

3d53c6f73053b1d027b68b19eaa4456d.jpg

e0eb24bf4f189e2e811d1b8b00051069.jpg

Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp.

Chiếc thuyền Pháp năm nay đã được cải tiến. Trên mũi thuyền có bốn chữ Hán “Pháp Luân Đại Pháp” màu vàng kim, còn hai bên mạn thuyền là dòng chữ “真善忍” (Chân-Thiện-Nhẫn) và “Falun Dafa”. Mặt trước thân thuyền được trang trí hoa sen và họa tiết đám mây trong khi phần đuôi thuyền có các ngọn núi vờn mây và sương mù bao phủ. Đỉnh núi tỏa ra những tia sáng vàng với ngụ ý Pháp Luân Đại Pháp soi sáng khắp thế giới.

Những ngọn núi này được lấy cảm hứng từ “Các bức tranh về 12 tháng thời nhà Thanh” trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan. Bức vẽ được tạo ra bằng cách ghép các ngọn núi theo bốn thời vụ của năm và sau đó tô màu cho chúng. “Các bức tranh về 12 tháng” từng được treo trong cung điện của Hoàng đế Càn Long và mỗi tháng lại thay một bức tranh tương ứng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sử dụng loại hình nghệ thuật này để chia sẻ văn hóa truyền thống của Trung Quốc với công chúng.

Trên thuyền có các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và các cô gái vận trang phục thiên nữ vẫy tay chào khán giả.

Thỉnh thoảng, cánh buồm cao bảy mét được kéo lên, tượng trưng cho chuyến hành trình dài nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời đã bắt đầu.

Ban tổ chức lễ diễu hành đã giới thiệu chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp trong chương trình phát sóng trực tiếp và cho biết chiếc thuyền được làm thủ công theo phong cách của triều đại nhà Minh. Màu sắc rực rỡ và ấm áp của nó đã làm tăng thêm sức sống cho cuộc diễu hành. “Chiếc thuyền sẽ đưa quý vị đến một vùng đất linh thiêng! Phong cảnh vẽ tay tuyệt đẹp trên con thuyền này cho thấy những ngọn núi và dòng sông hùng vĩ được Pháp Luân Đại Pháp chiếu rọi, xin mời quý vị tham gia vào màn luyện tập các bài công pháp an hòa của Pháp Luân Đại Pháp”, người dẫn chương trình cho biết.

8bcee171a279938a4a48993a7e93f6da.jpg

Ông David Oh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc-Hoa Kỳ tại tiểu bang Washington

Ông David Oh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc-Hoa Kỳ tại tiểu bang Washington, cho biết: “Tôi thực sự thích những bức tranh trên chiếc thuyền vì chúng cho tôi nhiều sự liên tưởng. Tôi đến từ Hàn Quốc và điều này khiến tôi nhớ đến đất nước mình. Nhưng đồng thời cũng có một chút khác biệt. Tôi cho rằng vẻ đẹp khác biệt này đến từ văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Khi nghe nói các bức tranh được vẽ bằng tay, tôi đã rất ngạc nhiên. Nó thật tinh xảo”.

Ông cho biết thêm rằng ông hoàn toàn đồng ý với triết lý của Pháp Luân Đại Pháp, vì nó thể hiện lòng tốt và sự tôn trọng đối với mọi người.

Ông Clinton và vợ là bà Regina nhận xét rằng những bức họa Trung Hoa rất ấn tượng. Họ cũng cho biết họ thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thật đáng tiếc khi người Trung Quốc không thể thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc.

Mọi người thích màn biểu diễn trống lưng

Theo sát phía sau thuyền Pháp Luân Đại Pháp là đội trống lưng gồm hàng chục học viên.

Trống lưng là một nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc. Bà Leslie Chou, một người nhập cư Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào năm 1973, nói với các học viên rằng bà có cảm giác thân thuộc khi nghe họ chơi trống. Bà nói, “Các giai điệu rất hay, giống như nhịp đập của trái tim vậy, và họ tràn đầy năng lượng”.

Cô Jane Kairu đến từ Kenya, Châu Phi và gia đình cô đã di cư đến Seattle hơn 20 năm trước. Họ ca ngợi đội trống lưng và Đoàn nhạc Tian Guo. Cô Jane nghĩ rằng thật tuyệt khi các học viên đã dũng cảm vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc theo cách hòa bình và tích cực như vậy.

1c1aa9427b051062efff4aa2288b23a5.jpg

Cô Jane Kairu và gia đình

Những lời khen ngợi dành cho Đoàn nhạc Tian Guo

Cô Aileen và cô Arielle Torres, những người mới chuyển đến Portland, đã quay trở lại Seattle để xem cuộc diễu hành. Họ vẫy tay và reo hò khi nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo.

ef441ac5f211bfab9a8746edee2dfd8b.jpg

Cô Aileen và cô Arielle Torres cho biết họ rất vui khi được xem Đoàn nhạc Tian Guo.

Cô Aileen cho biết âm nhạc của các học viên thật hoàn hảo và làm phấn chấn lòng người. Cô nói rằng nó không chỉ truyền cảm hứng mà còn chạm đến tâm hồn cô. “Đó là về chiều sâu của tinh thần và nội tâm”, cô nói.

Bà Lisa Bias cũng cho biết bà thực sự yêu mến đoàn Pháp Luân Đại Pháp và hiểu những gì các học viên đang làm. Bà nói rằng bà đã biết về cuộc bức hại vì bà từng sống ở Bắc Kinh trong một thời gian dài và chứng kiến ​​nó. Bà cho hay bà sẽ cố gắng hết sức nói với những người khác để có thêm nhiều người biết về chân tướng cuộc bức hại.

826feb805294a38b13bfe3e5da3ecc98.jpg

Bà Lisa Bias khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lisa cho biết, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã mất đi vẻ đẹp truyền thống, và điều này thật đáng tiếc. Nhưng bà cũng nói, “May mắn thay, vẫn còn những người đang nỗ lực để khôi phục lại nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Điều này rất có ý nghĩa và giá trị!”

Nhiều người Trung Quốc mới đến Hoa Kỳ đã đến xem cuộc diễu hành và một số người nói rằng họ rất kinh ngạc trước đội hình hoành tráng của các học viên. Khi nhìn thấy thuyền Pháp Luân Đại Pháp và đội trống lưng, một cặp đôi từ Thượng Hải thốt lên: “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp đông quá!” Khi Đoàn nhạc Tian Guo đến gần hơn, họ lại tán thán: “Ồ, còn một nhóm khác ở phía sau nữa kìa! Đội hình của họ thật hoành tráng!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/1/480362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/6/219404.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share