Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Warsaw, Ba Lan

[MINH HUỆ 10-09-2022] Khi Tết Trung thu đang đến gần, vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu đã tề tựu tại Warsaw, Ba Lan. Họ tổ chức nhiều hoạt động và chụp ảnh chung để kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ. Nhiều học viên đã chia sẻ về việc Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho họ cả về tinh thần và thể chất như thế nào và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ.

c78e217cc7430d88f82ad4bbb111b0ce.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể và kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

“Sư phụ luôn ở bên bảo vệ tôi”

“Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì Ngài luôn ở bên bảo vệ tôi. Tôi rất may mắn khi có cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” ông Waldemar, một học viên đến từ Đức, chủ một công ty xây dựng, cho biết, “Tôi đã mơ thấy các đồ hình Pháp Luân. Mỗi khi tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, tất cả các vật chất tiêu cực trong tôi liền được loại bỏ. Tôi cảm nhận được sự chăm nom đặc biệt từ Sư phụ đối với tôi.“

eae37b72d498be95a37522cc819c85f4.jpg

Ông Waldemar đến từ Đức là chủ một công ty xây dựng.

Khoảng 10 năm trước, ông Waldemar xem một bộ phim về Pháp Luân Đại Pháp trên truyền hình ZDF, một đài truyền hình công cộng của Đức, và đã tò mò về môn tu luyện này. “Sau đó, tôi trông thấy các học viên luyện công khi tôi đang đọc sách trong một công viên ở Frankfurt. Họ đã thu hút sự chú ý của tôi vì hồi đó tôi quan tâm đến khí công.”

“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một học viên lớn tuổi người Trung Quốc đạt trạng thái tĩnh trong khi thiền định.” Điều đó đã khơi dậy sự quan tâm của ông Waldemar. “Tôi biết rằng môn tập luyện này rất đặc biệt. Họ đã đưa cho tôi một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi không có thời gian để xem chúng. Khi trở về quê nhà ở Ba Lan, tôi bắt đầu đọc sách khí công và cảm thấy khá khó chịu.

“Tôi đột nhiên nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và tải xuống các bài giảng và video hướng dẫn của Sư phụ. Ngay khi tôi bắt đầu luyện công, tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi biết pháp môn là phi thường. Đối với tôi, đây là pháp môn tốt nhất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi đã được thụ ích cả về vật chất lẫn tinh thần.“

“Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn hướng cho tôi trong cuộc sống”

Bà Marie-Laure đến từ Brittany, Pháp, chia sẻ: “Cảm ơn Sư phụ đã dạy con Pháp Luân Đại Pháp và dẫn hướng con trong cuộc sống.” Năm 2019, khi bà còn ở vùng Pays Basque, giáo viên yoga của bà đã mời bà tham gia lớp học yoga trên bãi biển địa phương. Tại đó, bà Marie-Laure nhìn thấy các học viên đang luyện công. Đó là lần đầu tiên bà nghe thấy âm nhạc luyện công và bà đã xúc động đến rơi lệ. Một học viên hướng dẫn bà luyện các bài công pháp. Nhưng sau đó, người học viên chuyển đi nơi khác và bà đã học các bài công pháp trên mạng.

62327adba3480439f54e26cc7c25cfa7.jpg

Bà Marie-Laure đến từ Brittany, Pháp.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà Marie-Laure học cách hướng nội và ứng xử tốt hơn. Bà có thể cảm nhận được sự hiện diện và bảo vệ của Sư phụ. Bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, “Việc tu luyện của tôi tựa như đi theo một con đường. Mỗi khi bước chệch ra khỏi con đường đó, tôi liền cảm thấy không thoải mái. Vậy nên, tôi phải nhanh chóng chính lại bản thân, bởi tôi càng bước chệch thì việc quay trở lại con đường tu luyện sẽ càng khó khăn hơn.”

Bà cho biết bà từng bị đau lưng và đã đi khám nhiều bác sỹ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không cần gặp bác sỹ nữa. Bà muốn nói với mọi người về những phước lành mà bà có được khi tu luyện Đại Pháp, vì vậy bà thường tham gia các điểm luyện công ở địa phương để giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà hy vọng sẽ có nhiều người biết đến vẻ đẹp và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi”

Ông Piotr đến từ Ba Lan cho biết, “Quả là không quá lời khi nói Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Sư phụ dạy tôi biết nghĩ cho người khác trước, cách biết ơn tất cả những gì xung quanh tôi, cách khiêm tốn, cách giữ bình tĩnh giữa khổ nạn và luôn sống chân thành, nhân ái.”

61ca25c8379b74ccc28d3b6b5b34331d.jpg

Ông Piotr đến từ Ba Lan nói, “Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.”

“Không có từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Không có ngôn ngữ nào trên thế có thể miêu tả hết sự từ bi, vĩ đại của Sư tôn”.

“Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới”

Cô Quách là người Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc. Cô nói, “Con kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư phụ vì Ngài đã thay đổi cuộc đời con, ban cho con một cuộc sống mới với nhiều may mắn.”

1d155a45001d32490fb96e19fe926cc8.jpg

Cô Quách, học viên người Việt Nam, sống tại Cộng hòa Séc.

Cô Quách đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 8 năm. Trước khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của cô rất kém và cô thường xuyên ốm yếu. Sau khi anh trai cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô, cô cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể.

“Lúc đầu, tôi không hiểu các Pháp lý lắm. Nhưng khi tôi tiếp tục đọc các bài giảng, tôi nhận ra rằng Đại Pháp bao trùm vạn sự vạn vật, mọi thứ đều ở trong đó. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí tuệ. Mối quan hệ của tôi với con gái và con trai cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi không còn đánh hay mắng chúng nữa. Sau khi chứng kiến ​​những thay đổi tích cực ở tôi, các con tôi cũng lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Sau khi được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, cô Quách nhận ra rằng cô cần phải cho nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cần sớm chấm dứt. Cô đã cố gắng tham gia nhiều hoạt động Đại Pháp khác nhau trong những năm qua. “Tôi đã tới Ba Lan và tôi nói với mọi người về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đại Pháp”.

“Tôi rất biết ơn Sư phụ đã thức tỉnh tôi từ trong mê”

Anh Tomasz đến từ Ba Lan bắt đầu tu luyện Đại Pháp 3 năm trước. “Một trong những đồng nghiệp của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã biết đến môn tu luyện này thông qua anh ấy. Trước kia, tôi đã từng thử các trường phái tu luyện khác nhau nhưng tôi không thể duy trì được vì chúng không phải là thứ mà tôi tìm kiếm.“

438024c18f90db4db71121f50fec4df0.jpg

Anh Tomasz đến từ Ba Lan.

“Tôi rất biết ơn Sư phụ đã thức tỉnh tôi từ trong mê. Trước kia tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối và tôi không hiểu tại sao. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết điều đó là do tôi không đi trên chính đạo. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã cho tôi thấy điều này”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/449378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203823.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share