Bài viết của Trịnh Nham, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-11-2021] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công được chào đón ở khắp nơi trên thế giới, nhưng lại không ngừng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tại Trung Quốc – quê hương của pháp môn này – kể từ tháng 7 năm 1999. Để hỗ trợ việc tu luyện của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Minghui.org bắt đầu đăng cai hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện (Pháp hội) trực tuyến cho các học viên tại Trung Quốc vào năm 2004 với 221 bài chia sẻ được đăng tải.

Pháp hội Trung Quốc lần thứ 18 bắt đầu vào ngày 9 tháng 11 năm 2021.

Pháp hội năm 2004 có 221 bài chia sẻ được đăng tải, trong đó có một số bài điển hình như:

“Từ cái cuốc đến chuột máy tính”
“Duy hộ Đại Pháp đến cùng”
“Tôi là đệ tử của Sư phụ vĩ đại”
“Đệ tử Đại Pháp là không ai động đến được”
“Học viên mới: Ngày càng nhiều chúng sinh được cứu độ”
“Tiểu đệ tử: Can nhiễu nào cũng không lay chuyển được chính tín của tôi với Đại Pháp”
v.v..

Số bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc được đăng tải vào những năm sau đó là: 2005 (109), 2006 (164), 2007 (132), 2008 (532), 2009 (296), 2010 (199), 2011 (225), 2012 (172), 2013 (111), 2014 (52), 2015 (53), 2016 (43), 2017 (40), 2018 (30), 2019 (30), và 2020 (34).

Mặc dù Pháp hội Trung Quốc là dành cho các học viên ở Trung Quốc, nhưng các học viên ở bên ngoài Trung Quốc cũng quan tâm theo dõi các bài chia sẻ của họ.

Uy lực của từ bi

Sau khi Pháp hội Trung Quốc 2008 khép lại. Một số học viên đã viết về những thu hoạch của mình qua các bài chia sẻ.

Cô Hứa Tĩnh Chi, một học viên Đài Bắc, cho hay, nhiều bài chia sẻ trong các Pháp hội trước đây đều tập trung vào vấn đề học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào, sức khỏe khôi phục ra sao, và bị bắt như thế nào khi giảng chân tướng về cuộc bức hại. “Nhưng năm nay [2008], các bài chia sẻ đã nói nhiều hơn về nỗ lực lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà của các học viên, giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, phân phát tài liệu, và cứu chúng sinh.” Cô cho biết, cô xúc động sâu sắc trước vô số trường hợp trong các bài chia sẻ về những học viên hướng nội để quy chính theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong một bài chia sẻ, người học viên kể về quá trình đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi phơi bày cuộc bức hại, cô suýt bị một viên cảnh sát đánh. Học viên này nhìn viên cảnh sát bằng ánh mắt từ bi, bởi cô biết viên cảnh sát cũng bị ĐCSTQ tẩy não và lo cho tương lai của anh ấy. Lúc này, viên cảnh sát giơ nắm tay trên không mà không đánh xuống người học viên. Một viên cảnh sát khác nói: “Cô cầm túi về ngay đi!” Đọc đến đây, cô Hứa nói, cô xúc động sâu sắc trước tâm thuần tịnh và từ bi của vị đồng tu đó. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tu luyện vững chắc.

Trong một bài chia sẻ khác, một học viên trẻ cần học kỹ năng máy tính từ đồng tu khác để làm tài liệu Pháp Luân Công. Khi nghĩ đến đồng tu dạy anh đã ngoài 50, anh nổi lên tâm tranh đấu: “Mình trẻ thế này, mình nhất định một chốc nữa sẽ thạo ngay thôi.” Sau khi học các kỹ năng và bắt đầu hướng dẫn các đồng tu khác, anh mới nhận ra tầm quan trọng của Nhẫn và Thiện.

Cô Hứa cho hay, cô cũng từng có những trải nghiệm tương tự. Thường thì, khi trò chuyện với người từ Trung Quốc Đại lục về Pháp Luân Công, cô dễ bị mất kiên nhẫn. Nhờ bài học từ bài chia sẻ này, và sau khi suy ngẫm, cô đã có thể giữ bình tĩnh. “Cảm giác như trường không gian hòa ái hơn, nên kết quả cũng tốt hơn”, cô cho biết.

Tinh tấn không ngừng

Cô Trần Tĩnh Chi, cũng từ Đài Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1999. Sau khi đọc một lượt các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc mỗi năm, cô nhận thấy các bài viết được viết bằng ngôn ngữ dung dị, một biểu hiện của trạng thái tu luyện vững chắc của các học viên. “Tôi hết sức xúc động vì mặc dù cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục khắc nghiệt đến vậy, các đồng tu vẫn có thể không ngừng tinh tấn tu luyện và hành xử theo Pháp”, cô cho biết.

Một số bài chia sẻ kể về những khổ nạn mà các học viên gặp phải sau khi buông lơi tu luyện. Cô Trần cũng nhận ra mình bị ảnh hưởng bởi tâm an nhàn và đã lấy lại tinh thần: dậy sớm mỗi ngày và học Pháp một tiếng đồng hồ trở lên. “Hôm đó học Pháp, tâm hết sức tĩnh, tôi học nhập tâm lắm”, cô nói.

Qua hàng trăm bài chia sẻ Pháp hội, cô Trần đã thấy được tâm thuần tịnh và sự phó xuất của các đồng tu. Họ đã bài trừ muôn vàn khó khăn để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh như Sư phụ yêu cầu. Chẳng hạn, như tác giả của bài viết “Đột phá quan niệm con người để diễn tốt vai chính” đã đọc kiến nghị của Minh Huệ về điểm tư liệu mọc lên như nấm, liền lập điểm sản xuất tư liệu tại nhà. Một tác giả khác cảm động trước các bài chia sẻ của các Pháp hội Trung Quốc những năm trước, đã khắc phục vô vàn khó khăn và nhân tâm, kiến lập nên con đường hồng truyền Pháp Luân Công và phá tan tuyên truyền bôi nhọ của ĐCSTQ.

Tất cả những điều này đã giúp cô Trần thời thời khắc khắc ghi nhớ mình là người tu luyện, mọi việc phải hướng nội tìm, đồng thời dùng Pháp để yêu cầu bản thân, cho dù là xử lý việc gia đình, kiến lập điểm tư liệu, xung phá khổ nạn, đều phải kiên định tín Sư tín Pháp không rời. Điều này khiến rất nhiều học viên Đài Loan vô cùng xúc động, thể hội sâu sắc nội hàm thực chất của tín Sư tín Pháp, đốc thúc bản thân làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần làm.

Sư phụ giảng:

“… cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009”, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Chúng tôi hy vọng toàn thể các học viên sẽ bước tốt trên con đường tu luyện và đạt đến viên mãn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196539.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share