Viết bởi một đệ tử tại Hoa kỳ

[Minh Huệ] Vào ngày 30 tháng 8 năm 2004, là ngày khai mạc RNC, gần 10, 000 phóng viên từ tất cả các cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới, và một số nhóm người biểu tình đếu có mặt tại Nữu ước. Các đệ tử Pháp Luân Công nhân cơ hội này đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công bằng phương pháp ôn hoà và sáng tạo hơn. Trưa ngày 30 tháng 8 năm 2004, các đệ tử tổ chức một cuộc họp báo tại Madison Square Garden park, bên cạnh địa điểm Đại hội. Các đệ tử dùng cơ hội này để giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc bằng các hình ảnh, phim, báo chí và các tài liệu, biểu ngữ…


Tại điểm họp báo


Đệ tử Dai Zhizhen từ Úc châu và con gái 4 tuổi của chị là Fa Du (Pháp Độ) đến Nữu ước để nói với mọi người về câu chuyện đau thương của chồng chị người đã bị tra tấn đến chết vì không chấp nhận ly khai với Pháp Luân Công tại Trung quốc. Chị Dai kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến những vị phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Trung quốc đối với các đệ tử Pháp Luân Công và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố này.


Cô Yeong-Ching Foo, vợ sắp cưới của Charles Li người mà đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung quốc cũng đọc trong một bài phát biểu, kêu gọi hãy trả tự do cho Charles Li và chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân đạo đối với các đệ tử Pháp Luân Công vô tội.


Học viên biểu diễn các bài tập công, một số khán giả đến xem và đắc Pháp tại chỗ


Các đệ tử đọc lời phát biểu



Mọi người chăm chú đọc tài liệu và xem hình ảnh về chính sách khủng bố



Các đệ tử trả lời những câu hỏi cho các phóng viên

1-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/2/83209.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/3/52023.html.

Dịch ngày 4-9-2004, đăng ngày 6-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

RNC: Đảng Cộng Hoà

Share