Bài viết của Hoàng Vũ Sinh và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-4-2018] Từ ngày 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018, Đoàn Shen Yun Thế giới đã có 10 buổi diễn ở bốn thành phố của Hàn Quốc, gồm có Ulsan, Wonju, Gwangju, và Busan.

06ff4be58ddfb6bb8bec7a707b2314a3.jpgĐoàn Quốc tế Shen Yun khởi động chuyến lưu diễn Hàn Quốc năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Ulsan ở Ulsan, Hàn Quốc hôm mùng 3 tháng 4 năm 2018

239a65e113d10c1469451cc025330610.jpg

Phần hạ màn của buổi diễn Shen Yun tại Tòa nhà Nghệ thuật Wonju Baekun ở Wonju, Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 4 năm 2018

24a0194d537a81271690dae1144d17bc.jpg

Đoàn Quốc tế Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Gwangju ở Gwangju, Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 4 năm 2018

9b52e60f5d2ccaf22e89895edac68bbf.jpg

Buổi biểu diễn Shen Yun thứ hai ở Gwangju, Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 4 năm 2018

b39715895687a7be9ea598f9cd6eeed7.jpg

Phần hạ màn tại Trung tâm Văn hóa Busan ở Busan, Hàn Quốc, vào ngày 14 tháng 4 năm 2018

“Ngọn hải đăng hy vọng”

1e00333a6b397432b93c9987eb36533d.jpg

Ông Seo Jin-gil, cố vấn của một hiệp hội nghệ thuật Hàn Quốc, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Ulsan, Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 4, 2018

“Vô cùng độc đáo và cảm động. Thông qua hình thức nghệ thuật này, thông điệp hy vọng được truyền tải một cách hoàn hảo… Đó là một lễ hội văn hóa mới lạ, được thực hiện một cách hoàn hảo”, ông Seo Jin-gil, cố vấn của một hiệp hội nghệ thuật Hàn Quốc nhận xét.

“Ngay từ tiết mục mở màn đã cho tôi cảm giác choáng ngợp… đó là cảnh tượng khiến tôi cảm giác Shen Yun mang tới niềm hy vọng cho nhân loại”, ông nói.

“Những gì tôi đã thấy thật đáng kinh ngạc. Không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi đắm mình trong buổi diễn”, ông Seo cho biết.

“Shen Yun có thể kết nối tinh thần và văn hóa truyền thống với trái tim khán giả”, ông nhận xét.

“Có thể nói Shen Yun như một ngọn hải đăng hy vọng… dẫn dắt con người sống hòa ái và tươi vui ở thế gian này”, ông nói thêm.

“Chỉ có Thần mới có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật ấy”

7c0fb1940a41a681fd7247456adf1a32.jpg

Bà Jeong-deok tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Gwangju, ở Gwangju. Hàn Quốc vào tối ngày 10 tháng 4, 2018

“Tuyệt đẹp. Chỉ có Thần mới có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật này”, bà Kang Jeong-deok, nghệ sỹ dương cầm bình luận.

“Nốt nào nốt ấy đều chính xác. Làm sao trên thế gian này lại có dàn nhạc lớn đến thế mà biểu diễn chính xác đến vậy chứ? Sự phối hợp hết sức nhuần nhuyễn. Tôi nghĩ chỉ có Thần mới làm được điều đó. Người thường nào ai có thể đạt đến trình độ tuyệt đỉnh đến như vậy được”, bà nhận xét.

“Vô cùng ngoạn mục”

b67f22343f258d7eb317f10a1c1ed33d.jpg

Ông Son Yeong-chae, chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Hàn Quốc, tại Trung tâm Văn hóa Busan vào buổi tối ngày 14 tháng 4 năm 2018

“Vừa bảo tồn truyền thống, Shen Yun vừa pha trộn những nét sáng tạo hiện đại. Vô cùng ngoạn mục”, ông Son Yeong-chae, chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng nhận xét.

“Dàn nhạc Shen Yun đã chọn ra những giá trị căn bản của phương Tây, rồi kết hợp với nghệ thuật múa truyền thống Trung Hoa để khiến vở múa trở nên sống động hơn”, ông ghi nhận.

“Tôi có thể học được rất nhiều điều từ Shen Yun”, ông Son cho hay.

“Điều mà âm nhạc của Shen Yun khiến tôi xúc động nhất chính là sự kết hợp hoàn hảo những điểm mạnh của nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Hoa để sáng tác ra những giai điệu hay đến vậy”, ông nói.

“Đỉnh cao của nghệ thuật Trung Hoa”

db0dc15301a86c51e10224fbb3e5d9d9.jpg

Ông Shoi Sang-Yoon, Giáo sư danh dự của Đại học Dong-A, tại Trung tâm Văn hóa Busan vào ngày 15 tháng 8, 2018

“Sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu và phông nền điện tử có thể là hình mẫu cho các loại hình nghệ thuật khác. Nó có giá trị nghệ thuật rất cao”, ông Shoi Sang-Yoon, Giáo sư danh dự của Đại học Dong-A bình luận.

“Shen Yun thu nhỏ 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa trên một sân khấu nhỏ, và đạt được những thành tựu xuất sắc. Shen Yun chính là đỉnh cao của nghệ thuật Trung Hoa”, ông nói.

“Ngoài việc chú trọng tới cảm xúc, Shen Yun còn đan xen các yếu tố hài hước vào loại hình nghệ thuật này. Do đó, không những chương trình không quá nghiêm túc mà còn rất thú vị và hóm hỉnh”, ông Shoi cho biết.

“Truyền tải cái thiện và cái đẹp”

b1b8dabdb461f4a812ed2c1a94b061bb.jpg

Bà Kim Hee-mae, đại diện của Liên đoàn các Cử tri Hàn Quốc, tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 4, 2018

“Nó khác hẳn với bất kỳ buổi diễn nào tôi từng xem. Shen Yun quả là thuần tịnh và sâu sắc, nó truyền tải cái thiện và cái đẹp. Thân và tâm tôi cũng được gột rửa”, bà Kim Hee-mae, đại diện của Liên đoàn các Cử tri Hàn Quốc nhận xét.

“Tôi rất ấn tượng với màu sắc và trang phục… Sự phối hợp giữa phông nền kỹ thuật số và biểu diễn trên sân khấu thật ấn tượng”, bà nói thêm.

“Âm nhạc rất du dương, ấm áp… khiến tôi có cảm giác rần rần trong mình như có dòng điện chạy qua”, bà Kim nói.

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn Châu Á với các buổi biểu diễn ở các thành phố sau của Nhật Bản. Tokyo vào ngày 17–19 tháng 4; Utsunomiya vào ngày 21 tháng 4; và Kawaguchi vào ngày 23–24 tháng 4. Để biết thêm thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập trang web: https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/17/364227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/18/169412.html

Đăng ngày: 22-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share