[MINH HUỆ 17-02-2018] Ngày 4 tháng 2 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt, Đức đã tập trung tại công viên Grüneburg để chúc mừng nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhân dịp tết Nguyên đán.

Các học viên Pháp Luân Công tại công viên Grüneburg

Vào buổi sáng, các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại công viên Grüneburg.

Sư phụ Lý Hồng Chí đến Frankfurt vào cuối tháng 5 năm 1998 và giảng Pháp tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tại châu Âu, vốn được tổ chức trong công viên Grüneburg. Kể từ đó, các học viên địa phương đã duy trì điểm luyện công chung trong công viên. Người dân địa phương quan tâm đến Pháp Luân Công thường đến đó để học các bài công pháp.

Các học viên Pháp Luân Công tại công viên Grüneburg vào ngày 4 tháng 2 năm 2018

20 năm tu luyện Pháp Luân Công

Anh Peter Recknagel là giám đốc của bốn công ty đa quốc gia, và có thể nói thành thạo tiếng Trung. Anh là một học viên lâu năm, vốn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Anh đã tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Frankfurt vào năm 1998.

Anh Peter Recknagel

Anh Peter và vợ (một nghệ sỹ Violin), cùng hai con trai là Noah – 11 tuổi, và Jacod – 5 tuổi. Cả gia đình đều tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, anh Peter và 35 học viên phương Tây khác đã đến Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào năm 2001 để thỉnh nguyện. Họ căng một biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Hai mươi phút sau, họ bị bắt giữ và kết quả là bị thẩm vấn rồi trục xuất. Hành động dũng cảm này của 36 học viên đã gây chấn động tin tức truyền thông thế giới.

Anh Peter chia sẻ rằng Pháp Luân Công đã ban cho anh một thân thể khỏe mạnh, giúp anh có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Anh tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý vĩnh hằng và luôn chiểu theo nguyên lý này trong công việc của mình. Các đối tác kinh doanh của anh đều nói anh khác biệt với những người khác; họ thích hợp tác kinh doanh với anh và rất quý tính cách của anh.

Anh Peter nói: “Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt hết sự biết ơn của tôi đối với Ngài. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.”

Ông Vitali Uhl học quản lý kinh tế và đã làm việc trong một công ty lớn ở Đức suốt 10 năm. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1998, vài tháng sau đó, ông đã tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Frankfurt.

Ông Vitali phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một hội chợ triển lãm tại Frankfurt hồi tháng 2 năm 2018

Tháng 11 năm 2001, ông và Peter đã đến Quảng trường Thiên An Môn. Ông muốn thêm nhiều người Trung Quốc biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Vì thế ông đã đến các điểm du lịch ở Frankfurt để phân phát tài liệu thông tin cho du khách Trung Quốc.

Tháng 11 năm 2001, 36 học viên Pháp Luân Công đến từ 14 quốc gia đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn. Anh Peter là người thứ tư tính từ bên phải của hàng đầu tiên; ông Vitali đứng thứ ba từ phải sang, là người đang giữ biểu ngữ

Hành trình [tu luyện] 20 năm không hề suôn sẻ đối với ông Vitali. Vài năm trước, ông gặp khổ nạn về nghiệp bệnh, và vợ ông đã rời bỏ ông. Đối diện hai đả kích lớn, ông tập trung đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ và nói Đại Pháp đã ban cho ông dũng khí và sức mạnh để vượt qua các khổ nạn.

Ông Vitali nói: “Tôi thật may mắn khi tu luyện Pháp Luân Công. Và tôi sẽ tiếp tục lu luyện.”

Học viên Tào Ngọc Đức là người Đức gốc Hoa tại Frankfurt. Ông lấy bằng Tiến sỹ tại Đức và là một kỹ sư cấp cao trong một doanh nghiệp ô tô lớn ở Đức. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.

Học viên Tào Ngọc Đức

Ông Tào xúc động nói: “Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi dễ dàng từ bỏ chứng nghiện thuốc lá 20 năm trước, bệnh mất ngủ cũng biến mất. Cuộc đời tôi tràn ngập niềm vui. Tôi có thể dễ dàng xử lý những vấn đề trong cuộc sống và công việc.”

Pháp Luân Công đã giúp cho ông Tào có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới, chỉ cho ông một con đường để đề cao tầng thứ sinh mệnh. Ông rất xúc động khi nhớ lại một khổ nạn sinh tử hai năm trước, và nói rằng Sư phụ từ bi đã cứu ông và ban cho ông sinh mệnh thứ hai.

Ông nói: “Tôi rất biết ơn Sư phụ. Tôi kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/17/361770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/18/168793.html

Đăng ngày 21-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share