[Minh Huệ] Vào tháng 5 năm 2003, tôi bị bắt và bị giam tại Wuhan Detention Center vì đã phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Tôi bị đưa đi bệnh viện tâm thần phía nam của Wuhan tỉnh Hồ bắc. Bệnh viện này dưới sự điều khiển của Wuhan City Police Department, và tôi bị giam tại đây trong 6 tháng. Trong thời gian này, tôi bị tra tấn bằng những phương pháp dã man chưa từng thấy – bị giật điện bằng mũi kim điện được chích vào thái dương của tôi.

Sau đây là những gì tôi nhớ lại trong việc này.

Trước hết, có 6 tên đè tôi xuống và trói tay chân tôi chặt vào một cái giường được làm theo kiểu này. Sau đó, 4 người giữ chặt tay chân tôi và người thứ năm giữ đầu tôi. Tên cuối cùng hỏi cung tôi, “Mày còn muốn tu luyện Pháp Luân Công không? Mày còn dám tuyệt thực không?” Tôi trả lời “Tôi sẽ tu luyện đến cùng”

Một tên đem ra 2 cây kim và đâm vào thái dương tôi, mổi cây một bên, khoảng 4, 5 phân, và sau đó vặn máy lên độ cao nhất. Bị chích như vậy trong 1 tiếng đồng hồ, nhưng nó quá đau mà tôi nghĩ là nó dài đến mấy chục năm. “Chúng ta nên làm thí nghiệm trên nhiều người nữa” Đó là tôi nghe một tên trong bọn chúng nói.

Trong khi giòng điện chạy qua người tôi, toàn thân tôi bị giật nẩy cả người lên. Nổi đau như không có thể diễn tả nổi. Nó giống như con dao đâm vào đầu tôi. Sau khi bị tra tấn, tôi mất hết cảm giác và cả hệ thống suy nghĩ. Tâm trí tôi như bị tê liệt, và luôn luôn trong trạng thái sợ hãi. Hai cái răng trước của tôi bị đánh gãy trong khi chúng đâm kim vào, và cánh tay trái của tôi bị tê cứng. Ngay cả bây giờ, hai cánh tay của tôi vẫn bị tê cứng.

Khi người y tá trưởng nghe về cách tra tấn dã man này, một số họ nói rất giận dữ “Đây là đòn dã man nhất dành cho con người!” Một người nói, cây kim điện sẽ gây ra nhiều thiệt hại nặng nề sau này hơn là ba tông điện, vì chúng đâm vào thái dương. Nó có thể phá hủy hệ thống thần kinh của con người.

25-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/25/82559.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/19/52585.html.

Dịch ngày 21-9-2004, đăng ngày 22-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share