Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2017] Sau lần bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2017, ông Lý Thường Hưng bị giam giữ tám tháng ở trại tạm giam huyện Hải Châu, thành phố Quảng Châu. Ông bị bỏ tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Ngày 14 tháng 12, khi luật sư của ông Lý đến thăm ông, anh phát hiện ra những vấn đề sức khỏe trước đây của thân chủ mình đã quay trở lại. Nhiều năm trước, ông Lý từng bị nhiễm độc chì và mangan, việc đó đã khiến hệ thống miễn dịch của ông suy yếu. Và do chịu áp lực khi bị giam giữ, ông Lý bị ghẻ lở khắp toàn thân, khiến ông vô cùng đau đớn.

2017-5-18-205741-0.jpg

Ông Lý Thường Hưng

Gia đình ông Lý đã đến đồn cảnh sát Nam Thạch Đầu, phòng cảnh sát huyện Hải Châu, Đội An ninh Nội địa và Viện kiểm sát huyện Hải Châu để kêu gọi thả ông với lý do rằng vì sức khỏe của ông đang xấu đi.

Ông Lý Thường Hưng, 58 tuổi, là thầy thuốc Đông y ở quận Hải Châu thành phố Quảng Châu. Do bị nhiễm độc, ông đã bị tàn tật khi còn trẻ, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công ông đã khỏi hết các bệnh tật.

Bài viết liên quan:

Một bác sỹ Trung y vẫn bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/21/358128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/27/166900.html

Đăng ngày 8-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share