Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-2-2016] Nhân dịp Tết Nguyên đán (ngày 8 tháng 2), nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc đã cùng nhau tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý vì những lợi ích mà họ có được từ pháp môn này.

2016-2-5-minghui-falungong-australia-2016greetings--ss.jpg

Học viên Irene cảm tạ Sư phụ Lý

Kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ! Con là Irene. Con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2006. Khi còn trẻ, con cảm thấy sinh mệnh hẳn phải có ý nghĩa sâu xa hơn nữa, nên con đã tìm kiếm ý nghĩa đó bằng mọi cách có thể.

Con sinh ra và lớn lên ở Úc. Khi ở tuổi 20, vì gia đình có việc, con trở về quê nhà ở Hy Lạp với hy vọng sẽ tìm thấy cội rễ của mình ở đó. Vài tháng sau, con rời Hy Lạp với tâm trạng thất vọng và khổ sở.

Con chán nản và dùng thuốc phiện để cô lập bản thân với thế giới. Sau đó con tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh qua tình yêu. Kết quả là, con lại rơi vào cảnh cô độc và chán chường hơn. Con tuyệt vọng và thường vô cớ khóc lóc nỉ non.

Con bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa tinh thần. Con trở thành một đệ tử của một vị sư phụ người Ấn Độ và sống ở Ấn Độ sáu năm. Con đã dốc hết số tiền tích cóp được trước nay ở đó.

Sau hơn 20 năm sóng gió tiếp theo, cuộc sống của con vẫn chìm trong tăm tối. Con quay trở lại Úc vào năm 2005, lúc này, con đã 40 tuổi. Một ngày nọ, có ai đó đã phát một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trước cửa nhà con.

Con đọc nó và bắt đầu tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Đại Pháp đã giúp con giải đáp mọi thắc mắc trong cuộc sống. Con bắt đầu có một một sống lành mạnh, một công việc phù hợp và một cuộc hôn nhân thuận hòa. Mọi thứ thay đổi khi con hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nhân dịp năm mới, con muốn nói với Sư phụ Lý rằng con sẽ học Pháp tinh tấn hơn nữa, cải biến bản thân từ căn bản, và tận lực để chia sẻ sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người hơn nữa.

Markka bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý

Con là Markka. Con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chín năm nhờ sự giúp đỡ của hai người anh trai cùng là học viên. Ban đầu, con chỉ muốn tập để có sức khỏe tốt hơn. Sau đó, con suy nghĩ nhiều hơn nữa về ý nghĩa của sinh mệnh. Con vốn luôn mong muốn hoàn thiện bản thân để trở thành người tốt hơn. Nhưng con không biết phải làm thế nào để đạt được điều đó.

Sự nỗ lực và siêng năng đã mang lại cho con sự giàu có, danh vọng và cuộc sống sung túc. Song con vẫn đau ốm và các bác sỹ không thể chữa trị nổi. Của cải và danh tiếng không giúp con cải thiện sức khỏe. Các anh con đã giới thiệu với con Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện tập, mọi triệu chứng bệnh của con đều biến mất. Quan trọng hơn cả là con đã tìm thấy con đường để trở thành một người tốt chân chính.

Con muốn nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý đã tịnh hóa cả tâm lẫn thân con và dạy con về ý nghĩa của sinh mệnh. Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con thế nào là chân tu và luôn bảo hộ con. Con sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vạn cổ này. Con nguyện luôn chứng thực Đại Pháp trên mọi mặt của cuộc sống, và giúp thế nhân biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp và cứu độ họ.

Michelle chúc Sư phụ Lý năm mới tốt lành

Con xin chân thành chúc Sư phụ Lý một năm mới tốt lành! Tên con là Michelle. Nhiều năm qua, con luôn tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh. Con đọc “Luận Ngữ” của Sư phụ Lý cách đây ba năm và ngay lập tức cảm thấy mọi câu hỏi của mình đều được giải đáp. Càng đọc sách Chuyển Pháp Luân, con càng tìm thấy nhiều câu trả lời hơn nữa.

Sư phụ, con vô cùng cảm tạ Ngài đã ban cho con cơ hội được tu luyện Đại Pháp. Giờ đây con đã có một cuộc sống mới khác hẳn với ba năm trước. Con từng là người ích kỷ, thiếu bao dung và thường hay nổi cáu với con cái. Con cũng thường có những suy nghĩ tiêu cực về chồng mình. Mối quan hệ giữa con với chồng rất gay gắt. Sau khi tu luyện Pháp Luân đại Pháp, tất cả đều cải biến. Giờ con gái con đã bắt đầu giúp con làm các hạng mục Đại Pháp.

Con trưởng thành hơn trong tu luyện và hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp, con cần phải tống khứ mọi chấp trước. Khả năng trong công việc và cuộc sống của con cần phải được sử dụng vào việc chứng thực Đại Pháp. Con bắt đầu nhận thức tốt hơn về việc phối hợp với chỉnh thể và tin tưởng các đồng tu. Con cảm thấy Sư phụ Lý luôn giúp con thăng tiến và đề cao.

Sư phụ, con biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài. Con cảm tạ Sư phụ từ bi giúp đỡ và chăm sóc con. Con sẽ học Pháp tốt, phát chính niệm và giúp mọi người hiểu chân tướng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/6/323567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/7/155189.html

Đăng ngày 14-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share