[MINH HUỆ 1-1-2016] Năm mới đến gần, nhiều người dân Trung Quốc không phải là học viên ủng hộ Pháp Luân Công đã gửi những lời chúc mừng tỏ lòng tôn kính tới Sư phụ Lý. Một số người đã kể lại họ đã được thọ ích từ Pháp Luân Công và hiểu rõ môn tu luyện này thực chất là thế nào.

Ví dụ, một cư dân ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông nói:

“Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công. Thực sự, kể từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã nghe và thụ nhận những tuyên truyền của cộng sản và không hề tin vào sự tồn tại của Thần Phật cũng như các hiện tượng siêu nhiên. Nhà tôi có mấy người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vì tôi lo sợ bị bức hại nên chưa bao giờ dám nói một lời ủng hộ họ. Thậm chí, đôi khi tôi còn phản đối Pháp Luân Công.”

“Tháng 11 năm 2011, tôi bị đau đầu khủng khiếp và các bác sỹ đã phát hiện có một khối u trong não tôi. Họ nói với tôi rằng chỉ có phẫu thuật mới có thể giữ được tính mạng của tôi, nhưng [có khả năng xuất hiện di chứng], tôi có nguy cơ bị mù lòa hoặc sống cuộc sống thực vật.”

“Trong khi mọi người đều lo lắng cho tôi, dì tôi, một học viên Pháp Luân Công, nói với tôi rằng hãy niệm các từ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Dì nói rằng chân thành niệm những chữ này thì điều kỳ diệu sẽ đến. Tôi đã làm như vậy, và quả thực điều kỳ diệu đã xuất hiện.”

“Các bác sỹ nói rằng sau khi phẫu thuật, bệnh nhân thông thường sẽ rơi vào tình trạng hôn mê trong hai tuần, thậm chí là cả tháng. Nhưng tôi đã tỉnh lại ngay sau đó. Đầu não tôi thanh tỉnh và thị lực hoàn toàn bình thường. Thậm chí tôi có thể vận động chân tay. Các bác sỹ vô cùng ngạc nhiên.”

“Một trong số các bác sỹ nói rằng ông ấy thực hiện những ca phẫu thuật dạng này đến hàng thập kỷ rồi nhưng chưa từng chứng kiến điều gì như vậy. ‘Đó quả là một kỳ tích,’ ông nói.”

“Tôi phục hồi ngay sau đó, và giờ đây tôi có thể làm mọi việc như một người bình thường. Tôi biết rằng Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Giờ đây tôi biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích như thế nào. Tôi thành tâm chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!”

“Tôi cũng quyết tâm chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, và nói với những người khác về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là những gì mà tôi có thể làm để báo đáp ân đức của Sư phụ Lý.”

Một số quan chức chính phủ, trong đó có những người đang công tác trong hệ thống tư pháp, thể hiện sự ủng hộ với làn sóng kiện cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại.

Một sỹ quan hải quân nói: “Tôi và gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để nói với mọi người quanh chúng tôi rằng Pháp Luân Công thực sự là gì, và Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác ra sao. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thức tỉnh người dân để họ không bị lừa dối và đứng về phía cái đảng đó nữa.”

“Một gia đình làm việc trong ngành giáo dục ghi trong thiệp chúc mừng: “Giang và tay sai của ông ta đã gây ra vô số thảm họa cho Trung Quốc và đảo lộn xã hội này. Bè lũ của Giang và Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi sẽ sớm sụp đổ. Chúng tôi cảm tạ Sư phụ Lý và các học viên Pháp Luân Công đã nói cho chúng tôi biết chân tướng và giúp chúng tôi thoái đảng.”

Một gia đình ở tỉnh Hà Bắc cũng bày tỏ sự ủng hộ: “Càng ngày càng nhiều người đệ đơn kiện Giang, và ngày càng có nhiều người ủng hộ làn sóng khởi kiện.”

“Thời điểm mà chúng ta đưa Giang ra xét xử đang đến gần. Bóng tối sẽ sớm lui dần, và ánh sáng sẽ ló rạng. Cảm ơn Sư phụ Lý; Cũng xin cảm ơn các đệ tử của Ngài. Chúng tôi ủng hộ các vị và chúng tôi muốn cùng với các vị chào đón một tương lai tươi sáng.”

Một thiệp chúc mừng có nội dung: “Tôi đang nghe các bài giảng của Ngài lần thứ hai. Càng nghe tôi càng thấy những điều được giảng ra thực sự tốt đẹp. Nội dung của Đại Pháp thật là vô biên…Thật vô cùng tốt đẹp khi có nhiều học viên Pháp Luân Công xuất sắc như vậy trên thế giới này. Bức hại một nhóm người tuyệt vời như vậy, Đảng Cộng sản thực sự là tà ác.”

Dưới đây là tổng hợp một số thiệp chúc mừng của những người không phải là học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2016-1-1-512141013701p0_0f--ss.jpg

2015-12-22-512200902265p0_02--ss.jpg

2015-12-22-512180931856p14_01--ss.jpg

2015-12-22-512180933860p14_01--ss.jpg

2015-12-29-512200958349p14_01--ss.jpg

2015-12-29-512201001353p14_01--ss.jpg

2015-12-29-512201001356p14_01--ss.jpg

2015-12-29-512280957534p1_01--ss.jpg

2015-12-29-512260838695p0_01--ss.jpg

2015-12-28-512250830225p7_03--ss.jpg

2015-12-24-512230814908p0_01--ss.jpg

2015-12-24-512230936259p0_01--ss.jpg

2015-12-24-512212053715p17_01--ss.jpg

2015-12-24-512220743486p35_01--ss.jpg

2015-12-24-512182223386p0_01--ss.jpg

Những lời chúc tốt lành trên đây được gửi đến từ người dân ở các khu vực sau:

Thành phố Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm; tỉnh Hà Bắc; khu Hà Đông ở tỉnh Thiên Tân; thành phố Nghi Xuân; thành đố Đại Khánh ở tỉnh Liêu Ninh; thành phố Chu Khẩu ở tỉnh Hà Bắc; thành phố Bảo Định ở tỉnh Hà Bắc; tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Phủ Thuận ở tỉnh Liêu Ninh; khu Khai Giang ở tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc; thành phố Lan Châu ở tỉnh Giang Tô; thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang; khu Hội Ninh ở tỉnh Cam Túc; Nông trường Kiến Tam Giang ở tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Hứa Xương; khu Bộc Dương; thành phố Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc; khu Lâm Cù ở tỉnh Sơn Đông; thành phố Đạt Châu ở tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Thanh Hoàng Đảo ở tỉnh Hà Bắc; huyện Hùng ở tỉnh Hà Bắc; huyện Diên Khánh ở thành phố Bắc Kinh; thành phố Diên Cát ở tỉnh Cát Lâm; thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam; và một công an công tác trong Lực lượng Công an Vũ trang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/1/320657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/2/154642.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share