Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-01-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Trung, Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính vào Tết Dương lịch 2015 để luyện công và gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công.

Tòa thị chính Đài Trung nằm trên đường Đài Loan, nơi có nhiều xe cộ qua lại hàng ngày. Nhiều người đã chú ý đến nhóm luyện công quy mô lớn và dừng lại xem hoặc chụp ảnh. Một số người nhận các tờ rơi từ các học viên hoặc hỏi thêm thông tin.

5c6e6ed5744b6c88b63cbdcecf6a0f3e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Đài Trung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ vào ngày 01 tháng 01 năm 2015.

d35d0cd14d4be034739f410d5b6b7a21.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Đài Trung luyện công tại Quảng trường Tòa thị chính vào ngày 01 tháng 01 năm 2015.

“Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời của tôi, cho tôi một tương lai tươi sáng”, bà Lâm Tĩnh Nghi, một giáo viên tham gia vào sự kiện nói. “Tôi từng rất ốm yếu và có nhiều bệnh tật. Tôi gần như bị điếc khi còn học trung học. Tôi đã bị méo miệng và viêm bàng quang khi tôi 20 tuổi. Tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị y tế khác nhau gồm cả Trung y và Tây y, cũng như liệu pháp điều trị dân gian. Nhung chúng đều không giúp gì được tôi và tôi đã gần như mất hy vọng.

“Mẹ tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe và đã khuyến khích tôi tập thử. Tôi có các đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công, vì thế tôi đã học từ họ. Một ngày bạn trai đã hỏi tôi: ‘Em có ổn không vì em đã không đến bác sỹ một thời gian và không uống thuốc gì cả?’ Đột nhiên tôi nhận ra là tôi đã trở nên khỏe mạnh và không cần đi vệ sinh thường xuyên vào ban đêm như trước kia nữa. Lúc đó là được một tháng kể từ sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã không nghĩ rằng môn tu luyện này sẽ chữa lành bệnh cho mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi”.

Ông Hoàng đã đưa mẹ mình đến tham gia sự kiện. Ông nói: “Mẹ tôi đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà tràn đầy năng lượng”.

Anh Khâu, sinh viên đại học năm thứ nhất, đã đến tham gia sự kiện cùng mẹ. Anh nói: “Mẹ tôi đã trở nên hiền lành và khoan dung hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ thật dễ dàng giao tiếp với bà. Bà thường xuyên đi đến các điểm danh lam thắng cảnh để nói cho du khách Trung Quốc Đại lục biết về cuộc bức hại và những sự kiện khác để nâng cao nhận thức. Tôi làm những gì có thể để giúp đỡ và ủng hộ cho những nỗ lực của bà.”

Sau khi luyện công, cả nhóm cùng nhau đứng chắp tay “hợp thập” cung kính và đồng thanh hô lớn: “Chúc mừng năm mới Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/3/302693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/4/147837.html

Đăng ngày 06-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share