Bài viết của một học viên ở Hy Lạp

[MINH HUỆ 08-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Athens, Hy Lạp đã phân phát tờ rơi thông tin và giải thích sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cho các quan chức chính phủ và nhân viên ở một số bộ vào các ngày từ 26 tháng 06 đến 03 tháng 07 năm 2014. Các bộ này bao gồm Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Hành chính và Phân cấp, Bộ Phát triển và Bộ Văn hóa.

Các học viên đã đến Bộ Y tế và Phúc lợi để phát tờ rơi vào giờ tan tầm ngày 26 tháng 06. Cán bộ và nhân viên ở đó đã nhận tờ rơi và nhiều người đã đọc thông tin ngay lập tức.

Ngoài trời khá nóng bức với nhiệt độ 38 độ C khi các học viên đi đến Bộ Tư pháp. Họ đã giải thích sự thật cho người gác cổng và cảnh sát, và được phép phát tờ rơi cho các nhân viên của bộ trong khu vực lối vào. Nhiều nhân viên đã dừng xe lại và hạ cửa kính để nhận các tờ rơi. Người gác cổng sau đó đã đến đưa cho các học viên một vài chai nước lạnh.

Các học viên đã đến Bộ Phát triển vào ngày 30 tháng 06. Họ nói chuyện với người gác cổng về Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Khi nghe về Pháp Luân Công, ông nói: “Tôi tập võ. Lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công là gì?” Các học viên đã trả lời câu hỏi của ông và mời ông đến điểm luyện công địa phương. Ông đã giúp các học viên phát tờ rơi cho các nhân viên của bộ vào giờ tan tầm. Ông cũng đề nghị các đồng nghiệp của mình đọc tờ rơi. Một số học viên còn phát tờ rơi cho các tài xế đang dừng xe đợi đèn xanh. Nhiều người đã đọc tờ rơi ngay sau khi nhận.

Tại Bộ Ngoại giao, người gác cổng đã nói với các học viên rằng các nhân viên ở đó có thời gian biểu khác nhau, và rằng cô sẽ giúp phân phát các tờ rơi. Cô đã đưa các tờ rơi cho một số nhà ngoại giao đang trò chuyện bên ngoài. Các học viên đã nói chuyện với các nhà ngoại giao về Pháp Luân Công. Một nhà ngoại giao nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một việc làm xấu xa.

Sau đó, các học viên đã đến một nhà hàng Trung Quốc trên phố. Người chủ cửa hàng hỏi: “Đây có phải là tờ rơi Pháp Luân Công không? Tôi thích nó. Xin hãy cho tôi nhiều tài liệu thông tin hơn. Đảng sẽ chẳng thu được gì cả. Tôi ghét nó. Tôi đồng ý với những nguyên lý của Pháp Luân Công về Chân- Thiện- Nhẫn.” Ông đã thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ ngay tại chỗ.

Các học viên đã đến Bộ Văn hóa vào giờ tan tầm. Nhiều cán bộ và nhân viên ở đó đã nhận tờ rơi và đọc chúng ngay tại chỗ.

Một phụ nữ ở Bộ Văn hóa nói: “Quá khủng khiếp. Tôi không thể tưởng tượng được rằng một điều kinh khủng như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc!” Một người đàn ông lớn tuổi nói: “Tôi định hiến tặng nội tạng của mình cho bệnh nhân nào cần nó sau khi tôi qua đời. Nhưng tôi thấy việc thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc là quá khủng khiếp! Thật không thể tưởng tượng được”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/8/希腊学员到政府部门传递真相-294441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/9/1972.html

Đăng ngày 23-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share