Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Nhân ngày 13 tháng 05, Ngày Pháp Luân Đại Pháp, con muốn cảm ơn Sư phụ vì ân huệ vô biên của Ngài! Nhờ sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư phụ con rất may mắn được đắc Đại Pháp và tiến bước đến bây giờ.

Chờ đợi trong mờ mịt

Tôi 64 tuổi và có học thức cao. Các thế hệ trong gia đình tôi đều tin vào Phật, Đạo, và Thần. Bà của tôi có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng của người đi đường khi đang ngồi trong nhà của mình. Cha tôi có thể ngủ đứng. Ông nghiên cứu những sách cổ củaTrung Quốc và có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Ông cũng có một số khả năng siêu phàm như biết trước được sự việc. Khi tôi còn nhỏ, ông kể với tôi rất nhiều câu chuyện của trường phái Phật, Đạo và Thiên Chúa giáo, cũng như những câu chuyện khi cổng vĩnh hằng của Thiên đàng mở ra. Cả cuộc đời tôi đã tìm kiếm điều này.

Tôi bị viêm phổi và bệnh lao khi tôi lên năm tuổi. Khi bệnh nặng hơn, tình trạng của tôi đã trở nên nguy kịch và tôi cảm giác như mình đang ở dưới vực thẳm. Tôi cầu các Thần Phật giúp đỡ. Ngay lập tức tôi cảm thấy một sức mạnh nhấc tôi ra khỏi vực thẳm. Tôi biết Thần Phật đã cứu tôi. Khi tôi lên chín, mũi của tôi chảy máu liên tục và tôi gần như đã chết. Sau đó tôi đã bị sốc vì dị ứng với một loại thuốc, suýt bị chết đuối, ngất xỉu, v.v. Mỗi lần, tôi đều cảm thấy nhờ sự giúp đỡ của chư Thần mà tôi sống sót. Bệnh viêm phổi của tôi tái phát khi tôi 24 tuổi, sau đó tôi bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, bệnh thấp khớp, bệnh tim, và sốt nhẹ kéo dài. Để tự chữa bệnh cho mình, tôi bắt đầu tập luyện Thái Cực quyền, nhưng hiệu quả không cao. Sức khỏe tôi vẫn yếu kém cho đến những năm 1980 khi khí công trở nên phổ biến.

Một thầy tu nổi tiếng gợi ý tôi chờ đợi Đại Pháp

Vào những năm 1980 khi khí công được phổ biến, một khí công sư nói rằng ông chỉ ở đây để mở đường, khi mà vị thầy cao tầng thực sự chưa đến với công chúng. Sau đó, tôi gặp một thầy khí công nổi tiếng chuyên dạy phương pháp để trị bệnh. Tôi đến thăm ông mỗi năm. Trong thành phố của ông có một ngôi chùa lớn, nơi một tu sĩ đức độ 90 tuổi sinh sống. Tôi cảm thấy tôi có duyên tiền định với nhà sư này, vì vậy tôi đã đến thăm chùa mỗi năm.

Vào ngày 06 tháng 01 năm 1992, tôi lại đi đến ngôi chùa. Tôi hỏi nhà sư đức độ: “Mặc dù tôi đang tập khí công, tôi luôn chân thành tin vào Đức Phật. Xin thầy hãy ….” Ông nhìn tôi một lúc, nhưng không nói một lời. Khi các du khách khác đã rời đi hết, ông nói: “Chẳng bao lâu nữa một Công lớn sẽ triệu mời con”. Ông cũng ra dấu tay. Trong khi tôi đang suy nghĩ, một đệ tử trẻ của ông nhảy vào và hét vào mặt tôi: “Nhanh lên, bạn phải đi ngay bây giờ!” Anh ấy đuổi tôi ra mà không để cho tôi hỏi câu nào. Lúc đó tôi đã rất bối rối và thất vọng. Tôi tự hỏi: “Tại sao khi tôi cầu được tu Phật, ông ấy lại yêu cầu tôi chờ đợi một Công lớn?”

Du hành khắp nơi để tìm những vị Thầy nổi tiếng

Khi tôi đã học được cách để điều trị cho bệnh nhân, tôi quyết định đi tìm các vị Thầy nổi tiếng. Tôi đi đến chỗ ông chủ của mình và xin cắt tiền lương nhưng vẫn giữ vị trí làm việc. Sau đó, tôi ra ngoài để “đi vân du”. Đó là năm 1992. Tôi đã đi đến một vài đền thờ và tu viện Đạo giáo trong những năm tiếp theo. Tôi thậm chí còn sống với một số tu sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đã tốn tiền bạc và công sức mà không được gì.

Thời gian đó, tôi điều trị cho bệnh nhân để làm một số việc tốt. Tôi đã điều trị gần một ngàn người trong những năm đó và còn dạy khí công. Một số người cảm kích tôi, nhưng những người khác lại đổ tội cho tôi. Tôi cũng bị đau đớn rất nặng sau khi điều trị cho bệnh nhân ung thư hoặc các bệnh trầm trọng khác. Tôi không hiểu lý do tại sao cho đến khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, tôi đã không có may mắn để đắc Đại Pháp vào lúc đó.

Tôi đọc một số cuốn sách khí công nổi tiếng và tập luyện các loại khí công khác nhau từ những năm 1980 đến năm 1996. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy vị Sư phụ nổi tiếng mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đọc những cuốn sách như Đan Kinh, Đạo Tạng và Tính Mệnh Khuê Chỉ. Tôi tu luyện Tịnh Độ, học Thiền Phật giáo và một số phương pháp tu luyện khác trong Phật giáo. Nhưng không môn nào trong số chúng làm tôi cảm động. Tôi có rất nhiều câu hỏi và nghi ngờ mà không thể trả lời.

Sau khi đọc lời tiên tri của Nostradamus, sách Khải Huyền trong Thánh Kinh, Thôi Bối Đồ và một số sách tôn giáo, tôi hiểu rằng Thần sẽ đến nhân gian để cứu độ chúng sinh vào thời mạt kiếp. Nhưng Thần đã đến thế gian này chưa? Nếu như vậy, Pháp sẽ phổ truyền nơi đâu để cứu độ con người? Tôi không thể tìm thấy câu trả lời và rất mệt mỏi và thất vọng. Tôi trở về nhà và ốm nặng.

Sư phụ đem Đại Pháp đến tận cửa nhà tôi

Tôi trở lại làm việc sau khi về nhà. Một hôm trong giờ nghỉ ăn trưa, một trong những đồng nghiệp của tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi hỏi cô ấy: “Bạn đang nghiên cứu tu luyện phải không?” Cô trả lời: “Tôi muốn bạn nghe điều này. Hãy để tôi nói với bạn!” Cô tiếp tục: “Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cấp cao của Phật gia, tu luyện cả tâm lẫn thân. Được Sư phụ Lý Hồng Chí sáng lập và được công bố ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992. Bây giờ nó đã trở nên rất phổ biến khắp cả nước và thậm chí đã lan rộng ra nước ngoài. Học Pháp Luân Công là miễn phí. Bạn có thể tự mình đọc sách mà không phải bái Sư. Bạn có thể nhận được những thứ xứng đáng nếu thực sự sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công không trị bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự tuân theo yêu cầu của Đại Pháp, Sư phụ sẽ tịnh hoá thân thể của bạn và làm cho cơ thể của bạn đạt đến trạng thái vô bệnh. Năm bộ công pháp sẽ được giảng dạy hết một lần cho bạn. Sư phụ sẽ đẩy bạn vượt qua tầng về khí, do đó bạn sẽ thực hành tu luyện ở tầng rất cao … ”

Khi tôi lắng nghe, những thắc mắc trong tâm tôi được giải đáp từng câu một. “Đây chẳng phải là Phật Pháp mà tôi đang tìm kiếm hay sao?” Tôi cảm thấy bị sốc khi đọc:

 “… Trong giới tu luyện chúng ta có không ít người như thế này: luôn luôn mong muốn tu luyện lên cao tầng. Đi khắp nơi cầu Pháp, tiêu tốn không ít tiền, núi Nam bể Bắc đều đã tới, đi tìm danh sư mà không gặp. Có danh tiếng không nhất định là có minh bạch. Kết quả phí công chu du các nơi, mệt thân tốn tiền, không đắc được gì cả. Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Chính là để xem chư vị có thể tu được hay không, có thể hành được hay không. Nếu chư vị có thể [thực] hành được, thì chư vị tu; còn nếu chư vị không hành được, nếu chư vị không tu được, thì từ giờ trở đi chư vị chớ nghĩ đến tu luyện nữa. Ngoại trừ ma lừa đảo chư vị ra sẽ không ai dạy chư vị nữa; từ nay trở đi chư vị đừng tu nữa. Nếu tôi không độ được chư vị, thì không ai độ chư vị được đâu. Thực ra hiện nay muốn tìm sư phụ chính Pháp chân chính để dạy chư vị, còn khó hơn lên trời; hoàn toàn không còn ai quản nữa. Vào thời kỳ mạt Pháp, tại tầng rất cao đang ở trong mạt kiếp, càng không thể quản người thường được nữa. Đây là pháp môn thuận tiện nhất rồi, hơn nữa tu luyện trực tiếp chiểu theo đặc tính vũ trụ, tu nhanh nhất tắt nhất rồi, trực chỉ nhân tâm.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi chợt hiểu: “Đây chẳng phải là Công (Pháp) lớn mà nhà sư đức độ đã đề cập đến? Sư phụ đã đưa Đại Pháp đến trước cửa nhà tôi.” Đó là ngày 06 tháng 09 năm 1996, và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

Tôi hy vọng tất cả người tốt đều có một tương lai tươi sáng

Sư phụ dùng ngôn ngữ hiện đại, đơn giản nhất để giải thích các Pháp lý của vũ trụ và tiết lộ các nguyên lý cơ bản Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu người tu luyện là người tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phù hợp tối đa với người thường để thực hành tu luyện, luôn nghĩ đến người khác trước, hướng nội vô điều kiện bất cứ khi nào xung đột xảy ra, đối xử tốt với người khác, không ngừng đề cao tâm tính và đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn.

Đã 16 năm kể từ khi tôi đắc Pháp, trong thời gian đó tôi đã hết bệnh tật và được niềm hưởng hạnh phúc không thể diễn tả. Tôi làm việc chăm chỉ và được đồng nghiệp của mình khen ngợi. Tôi có quan hệ rất tốt với gia đình và hàng xóm của mình. Tất cả những thứ đó là những phần thưởng tốt lành nhờ tu luyện Đại Pháp. Không có từ ngữ nào để diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!

Hỡi những người bạn đáng kính của tôi: Cho dù bạn tu luyện Đại Pháp hay không, bạn sẽ hưởng lợi ích nếu bạn tĩnh tâm và đọc Chuyển Pháp Luân. Dù bạn tin vào Thần hay không, dù bạn là một nhà khoa học hay nông dân, một học giả hay mù chữ, tâm trí và thân thể của bạn sẽ được thanh lọc nếu bạn đọc Chuyển Pháp Luân mà không mang theo khái niệm nào. Cả thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn. Nếu bạn đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần bạn sẽ cảm động một cách sâu sắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/【庆祝513】苦等圣缘-万里寻师-273111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/1/140228.html

Đăng ngày 26-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share